Gặp 9x Hải Dương nổi tiếng vì "bắt chéo chân xoắn quẩy"

Nữ sinh xinh xắn cho biết, "làm trò" cho mọi người cười "thả ga" là sở trường của cô.

Chủ nhân của bức ảnh bắt chéo chân “Chắc ai đó sẽ không làm được đâu” là Trần Thị Thanh Thư), sinh năm 1999, học sinh lớp 10 trường THPT Cẩm Giàng 2, Hải Dương. Sau khi bức ảnh bắt chéo chân được chia sẻ trên mạng xã hội, cô nàng 9x xinh xắn trở nên nổi tiếng với hơn 300.000 lượt theo dõi.

Gặp 9x Hải Dương nổi tiếng vì "bắt chéo chân xoắn quẩy" - 1

Bức ảnh "bắt chéo chân xoắn quẩy" đã khiến Thanh Thư nổi tiếng

Không quan tâm tới những lời gièm pha, đá xoáy của một số người, Thanh Thư cho rằng, tuổi trẻ phải “điên điên một chút” mới vui.

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện vui với Thanh Thư để hiểu thêm về cô nàng hài hước, “nhí nhố” này:

Sau khi bức ảnh “bắt chéo chân xoắn quẩy”​ của bạn được đăng tải và lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, bỗng nhiên trở thành “người nổi tiếng”, bạn thấy thế nào?

Lúc đầu, cảm giác được mọi người quan tâm, mình thực sự rất vui nhưng vui được một lúc, mình lại thấy đó là rất bình thường. Bởi mình nghĩ đơn thuần, cái gì đến rồi lại đi. Hơn nữa, việc xuất hiện trên báo, rồi được mọi người chia sẻ ảnh, kết bạn facebook… cũng không khiến cuộc sống của mình thay đổi hay bị đảo lộn. Chỉ là, tin nhắn nhiều quá mình không trả lời hết nên cảm thấy áy náy một chút.

Bố mẹ, cô chú mình cũng dặn dò, được chú ý hay nổi tiếng gì cũng được, miễn không chảnh chọe và lơ là chuyện học hành. Cũng vì thế nên mình đã nhanh chóng đưa mọi thứ trở về quỹ đạo vốn có..

Bỗng dưng nổi tiếng, bạn có gặp phải rắc rối gì không?

Cũng có một số người (đặc biệt là những anh chị hơn mình 1, 2 tuổi) khi gặp thì nhìn soi mói và tỏ ra khó chịu với mình. Một số người thì lườm nguýt, một số người thì đá xoáy “xấu mà làm trò”,…

Gặp 9x Hải Dương nổi tiếng vì "bắt chéo chân xoắn quẩy" - 2

Vẻ đẹp mộc mạc của nữ sinh 9x

Nhưng mình thực sự không quan tâm đến những điều đó bởi, nói xấu mãi rồi họ cũng chán. Có câu “im lặng là vàng” nên mình cứ thế làm theo. 

Vả lại, từ lúc vô tình được mọi người chú ý, mình vẫn sống rất bình thường. Mình nghĩ không có gì to tát mà phải kênh kiệu với mọi người cả.

Tại sao trong khi các bạn gái luôn tìm cách tạo dáng đẹp rồi chỉnh sửa để cho ra những bức hình lung linh thì bạn lại chọn cách tạo dáng "độc", hài hước, thậm chí chọn những góc hình kém xinh?

Mình chỉ nghĩ, ảo thì vẫn mãi là ảo, có tạo dáng rồi chỉnh sửa thế nào thì ngoài đời thực cũng không xinh lên được. Mình thì chưa bao giờ nghĩ rằng, phải đăng cái ảnh đẹp nhất lên facebook.

Mình coi facebook như là nhà. Và vì là nhà nên mình rất thoải mái, chỉ cần mọi người biết đến mình là được, còn xinh hay xấu không quan trọng.

Khi đăng mấy cái ảnh tạo dáng hài hước lên facebook, mình thấy mọi người rất thích thú và comment vui vẻ khiến mình  cảm thấy vui hơn.

Bạn biết làm "bắt chéo chân xoắn quẩy" như vậy từ bao giờ? Ngoài bạn ra, trong nhà còn có ai biết làm vậy không?

Mình biết bắt chéo chân từ hồi nhỏ. Trong nhà có chị gái và em trai mình cũng làm được như vậy. Ngày nhỏ thấy chị gái hay ngồi xoắn chân, mình cũng bắt chước làm theo, đến bây giờ mình vẫn thường xuyên ngồi kiểu đó.

Ngoài bắt chéo chân bên trái, mình còn biết bắt chéo chân bên phải (cười lớn).

Ngoài bức ảnh "xoắn quẩy bá đạo", bạn còn sở thích chụp ảnh mắt lác hai bên?

Bình thường mình cũng là người hài hước, hay cười. Ngoài bắt chéo chân, mình còn hay làm mắt lác, rồi xếch quần chụp ảnh hài hước. Chỉ cần mọi người vui là mình không ngần ngại làm trò, miễn sao nó không lố lăng là được.

Gặp 9x Hải Dương nổi tiếng vì "bắt chéo chân xoắn quẩy" - 3

Thanh Thư có thể bắt chéo chân bên phải lẫn bên trái

Bạn chơi "giỏi" vậy, còn học tập thì sao?

Năm nào mình cũng đạt thành tích học tập loại khá. Mình thích học môn toán và tin nhất.  Nhưng ước mơ của mình là kinh doanh, như mở quán cà phê, karaoke, shop quần áo… Được làm công việc gì mà mình chủ động vẫn thích hơn.

Bạn có thể chia sẻ một chút về gia đình mình?

Bố mẹ mình làm mộc. Mình có một chị gái và một em trai nữa. Ngoài việc học, mình hay phụ giúp bố mẹ nấu cơm, làm việc nhà, kèm em trai học… Thời gian rảnh, mình thường đọc sách, xem phim và nghe nhạc.

Được dân mạng khen ngợi có vẻ đẹp mộc mạc, nụ cười duyên… đã bao giờ bạn có ý nghĩ dựa vào cơ hội này để lấn sân sang hoạt động nghệ thuật?

Mình thực sự không đánh giá cao vẻ đẹp của bản thân. Hơn nữa, mình cũng không có năng khiếu gì để nghĩ đến chuyện lấn sân vào con đường nghề thuật.

Nhiều người cũng nói rằng, showbiz bước chân vào thì dễ chứ tồn tại thì rất khó và phải đánh đổi rất nhiều thứ nên mình cũng không màng đến.

Sau sự nổi tiếng này, bạn vẫn sẽ có những bức hình tạo dáng độc đáo chứ?

Tất nhiên rồ! Làm trò để mọi người vui là “nghề” của mình mà. Mình chẳng ngần ngại làm mình xấu đi, miễn sao mọi người thích thú là vui rồi.

Cảm ơn bạn và chúc bạn luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN