Đi mua sắm ở trung tâm thương mại, tôi gục ngã khi thấy chồng đang làm một chuyện đáng sợ

Trước mắt tôi, chồng đang có những hành động mà tôi có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra.

Tôi không thể ngờ rằng mình lại lâm vào hoàn cảnh đáng thương như bây giờ. Lấy nhau 6 năm trời, tin tưởng chồng như vậy rồi lại hứng chịu đòn đau. Khi mà tôi tự hào, hạnh phúc nhất cũng là lúc ê chề trong nỗi đau không thể vượt qua. Ai cũng nói tôi có một gia đình hạnh phúc, một người chồng tuyệt vời luôn yêu vợ con, nhưng có ai đâu ngờ đó chỉ là vẻ bề ngoài.

Nếu không tận mắt chứng kiến, tôi dám chắc chắn rằng ai nói với tôi những điều đó, tôi sẽ không tin. Mà tin sao nổi, chồng tôi ngày nào cũng yêu thương tôi, lãng mạn như hồi mới yêu, sao có thể quay lưng với tôi như vậy được. Niềm tin sụp đổ, tôi chỉ biết than trách bản thân quá ngu ngốc, để chồng tự do suốt những ngày tháng qua, anh ấy làm gì, đi đâu cũng không hề nghi ngờ.

Chuyện xảy ra cách đây một tuần, nhưng cứ nhắm mắt lại, tôi vẫn không thể quên được cái cảm giác đau khổ đến tuyệt vọng. Đó là hôm tôi đi trung tâm thương mại để mua sắm, trong lúc tới siêu thị, tôi có ngó qua các cửa hàng thời trang để tranh thủ xem có cái nào đẹp, hợp với mình không. Trong lúc phân vân trước quá nhiều lựa chọn, tôi sững sờ khi cảnh tượng trước mắt mình đó sự xuất hiện của chồng.

Luôn tin tưởng vào chồng, không ngờ một ngày lại bị phản bội. Ảnh minh họa

Luôn tin tưởng vào chồng, không ngờ một ngày lại bị phản bội. Ảnh minh họa

"Anh ấy nói công việc rất bận cơ mà, sao lại ở đây nhỉ?" - Tôi tự thắc mắc thoáng qua, nhưng rồi sớm trở lại thực tại khi từ trong phòng thay đồ ra, một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, gợi cảm bước ra, ôm lấy chồng tôi. Cô ta quay một vòng để cho chồng tôi ngắm nhìn thật kỹ bộ váy đang mặc thử, ra vẻ rất ưng ý. Chồng tôi cầm tay, ôm ấp và thì thầm điều gì đó với cô ta. Chồng tôi ra hiệu cho nhân viên cửa hàng thanh toán tiền chiếc váy, đồng thời dẫn cô gái trẻ kia tiếp tục lựa chọn thêm.

Tôi như gục ngã trước cảnh tượng trước mắt, chồng tôi chứ không phải ai khác lại đang chiều chuộng người tình trẻ của anh ta. Tôi định lao tới để làm cho ra chuyện, nhưng nếu làm vậy chồng tôi cũng chối cãi, thậm chí đổ lỗi cho tôi ghen tuông mù quáng… Nên điều tôi có thể làm lúc đó là lấy điện thoại để quay, chụp lại cảnh chồng đang âu yếm, chiều chuộng người tình của anh ta.

Có được bằng chứng trong tay, tôi cũng chưa biết mình phải làm gì, bởi mọi thứ đến nhanh, ngoài sự tưởng tượng của tôi. Có nhắn tin hỏi một số chị em thân thiết, người thì bảo nên đi đánh ghen, người thì bảo ly hôn cho nhẹ người… Điều này càng làm tôi thêm phân vân, khó xử.

Sau vài đêm thức trắng, suy nghĩ rất nhiều, tôi đành có buổi nói chuyện thẳng thắn với chồng. Anh ta không ngần ngại thừa nhận mọi chuyện, nhưng thái độ càng tôi thêm sốc. Chồng tôi tuyên bố: "Bây giờ cô có mọi thứ rồi, cô còn muốn gì hơn nào? Đã lấy chồng làm ra tiền, đẹp trai thì phải chấp nhận tôi đào hoa chứ. Tôi cũng có cuộc sống riêng của tôi, cô nên chấp nhận, hoặc chia tay thì tùy".

Tôi không biết nói gì hơn sau câu nói của chồng, tôi thất vọng nặng nề. Nghĩa là chồng bắt tôi phải chấp nhận chuyện ngoại tình của anh ta, tôi không được quyền tham gia, ghen tuông… Có lẽ anh ta biết được điểm yếu của tôi, không dám ly hôn vì thương con và vẫn còn yêu chồng nên mới tự tin như vậy.

Giờ đây tôi đau khổ đến tuyệt vọng, chưa biết phải làm gì bởi mọi quyết định sai lầm của cả tôi và chồn đều làm con khổ. Tôi có nên chấp nhận chồng ngoại tình để từ từ khuyên bảo anh ta, hay là ly hôn để không phải chịu đựng thêm đau khổ? Hãy cho tôi lời khuyên!

Nguồn: [Link nguồn]

Chồng bỗng dưng yêu thương vợ con, tôi gục ngã khi phát hiện ra sự thật

Chồng tôi từ người lười nhác, thô lỗ chuyển sang mềm mỏng yêu thương vợ con.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoacuc@... ([Tên nguồn])
Ngoại tình thời nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN