Đi mua cây cảnh chơi Tết, chồng gục ngã khi thấy vợ tay trong tay người đàn ông lớn tuổi

Tôi không ngờ, quần áo mình đang mặc rồi những món ngon vợ mua, những bữa đi ăn nhà hàng đổi gió đều là tiền “dơ bẩn” mà ra…

Vợ chồng tôi cưới nhau 4 năm, có một cô con gái. Vợ tôi làm kế toán cho một công ty điện máy. Với ngoại hình xinh xắn, tính tình hiền lành, cô ấy được rất nhiều người yêu mến. Ngay cả bố mẹ tôi cũng rất ưng cô con dâu này.

Tôi vẫn luôn tự hào với mọi người khi chọn được một người vợ đảm đang, biết lo chu toàn mọi việc trong gia đình. Thậm chí, đã có lúc, tôi thấy mình thật may mắn khi cưới được cô ấy làm vợ. Thế nhưng, chuyện mới xảy ra hôm qua đã khiến tôi suy sụp hoàn toàn.

Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu, nhưng sự khác thường của vợ diễn ra khoảng 4-5 tháng trước. Thời điểm ấy, vợ nói phải tăng ca, làm thêm giờ vì công ty mới có dự án tiền tỷ. Làm xong cũng được một khoản kha khá. Tin lời vợ nên tôi cũng không chút nghi ngờ gì.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Liền sau đó, tôi thấy vợ mua sắm rất nhiều quần áo cho cả nhà. Dĩ nhiên, tôi cũng được vợ sắm cho vài bộ liền. Chưa hết, cô ấy còn tặng tôi cả chiếc cặp da mà tôi rất thích nhưng chưa có điều kiện mua.

Ngoài mua sắm, thỉnh thoảng vợ lại mời bố con tôi đi ăn tối bên ngoài. Cô ấy nói để cả nhà "đổi gió". Điều khiến tôi ngạc nhiên là 2 tuần trước, vợ có đưa tôi 10 triệu, nói tôi đi mua bộ sofa mới, kèm thêm ít đồ trang trí nhà cửa cho có không khí Tết.

Cầm tiền vợ đưa, dĩ nhiên tôi cũng chẳng vui vẻ gì, ngược lại có chút hổ thẹn. Năm nay kinh tế khó khăn, công ty tôi cắt giảm nhân sự nhiều. Tôi thuộc diện kỳ cựu lâu năm với cũng có chút thành tích nên mới được giữ lại nhưng không bán được hàng, không có doanh số nên lương cứng cũng chẳng được là bao.

Vợ tôi không những không cằn nhằn, ngược lại còn động viên tôi cố gắng vượt qua giai đoạn này. Tôi thấy cảm kích vợ vô cùng.

Hôm qua là thứ 7, vợ tôi đi làm cả ngày, 2 bố con ở nhà buồn nên tôi dẫn con đi xem sofa, lúc về tiện ghé mấy cửa hàng cây cảnh chọn một cây về chơi Tết cho năm mới thuận lợi hơn.

Trong lúc đang loay hoay trong cửa hàng cây xanh, tôi bỗng thấy phía xa có dáng người quen thuộc. Đó là vợ tôi, chính xác là vợ tôi. Nhưng cô ấy lại mặc một bộ váy hở vai chứ không phải bộ đồ công sở mà cô ấy mặc lúc sáng trước khi đi làm.

Đang thắc mắc về sự thay đổi ngoại hình đó và tại sao giờ này cô ấy không ở công ty mà lại ra chợ cây cảnh, tôi lại sửng sốt khi chứng kiến cảnh tượng diễn ra trước mắt.

Đi cùng vợ tôi là một người đàn ông trung niên (chắc chỉ kém bố mẹ tôi vài tuổi), vừa đi, ông ta vừa ôm eo vợ tôi trông rất tình tứ và cô ấy không hề có một chút phản kháng nào. Hai người bọn họ cùng nhau đi vào cửa hàng cây cảnh phía đối diện.

Không kịp suy nghĩ gì cả, tôi lập tức lấy điện thoại gọi cho vợ để xác minh mọi chuyện. Nhưng trái với kỳ vọng của tôi về một sự nhầm lẫn nào đó, vợ tôi rút điện thoại ra từ trong túi xách, nhìn thấy tôi gọi, cô ấy lập tức bấm máy bận.

Liền sau đó, tôi nhận được tin nhắn nói cô ấy đang họp với cả phòng, không tiện nghe máy và sẽ gọi lại cho tôi sau. Tất cả những hành động dối trá đó của vợ đều diễn ra trước mắt tôi.

Không còn lời nào để diễn tả cho cảm xúc của tôi lúc đó. Cơn nóng giận dâng trào, tôi chưa bao giờ nghĩ vợ lại cắm cho tôi một cặp sừng dài đến thế. Tôi định phi sang lột trần bộ mặt giả dối đó nhưng đột nhiên bị con gái kéo tay lại để khoe nhìn thấy cá đẹp trong bể cá cảnh.

Giây phút ấy, tôi bỗng yếu lòng. Tôi ghì chặt tay, nén cơn giận đang bốc ngùn ngụt trong lòng xuống. Tôi chụp tấm ảnh 2 người họ gửi cho vợ, không nói thêm bất cứ điều gì, tôi đưa con về nhà.

Chỉ vài phút sau, vợ liên tục gọi điện cho tôi nhưng tôi không bắt máy. Về nhà, không bao biện, không giải thích, cô ấy đã thú nhận mọi chuyện. Hóa ra, vợ tôi đã bị cho nghỉ việc từ nửa năm trước và người đàn ông đó từng là đối tác của công ty cô ta. Họ gặp lại nhau khi vợ tôi liên hệ để đến xin việc. Và chuyện gì đến cũng đã đến.

Vợ liên tục quỳ khóc cầu xin tôi tha thứ. Cô ấy nói có lỗi với tôi nhưng mong tôi hiểu giữa bọn họ chỉ là quan hệ tiền bạc, không hề có tình yêu. Cô ấy cũng chẳng sung sướng gì khi phải "cặp" với một người đáng tuổi bố mình như thế. Cô ấy hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ đó ngay.

Càng nghe vợ nói, tôi càng như phát điên. Tôi không ngờ, quần áo mình đang mặc rồi những món ngon vợ mua, những bữa đi ăn nhà hàng đổi gió đều là tiền "dơ bẩn" mà cô ta đi làm bồ nhí kiếm về. Thật kinh tởm.

Vợ ngoại tình, đó là sự thật cay nghiệt mà tôi buộc phải chấp nhận. Nhưng đau đớn là tôi vẫn rất yêu vợ, thương con. Tôi phải làm thế nào bây giờ. Chấp nhận tha thứ cho sai lầm của vợ hay dứt khoát đau một lần rồi thôi?

Nguồn: [Link nguồn]

Đó là ngoại hình, còn tình cảm thì Thuỳ Dung bảo cậu trai yêu chiều em hết lòng, cậu luôn nóng bỏng khi họ bên nhau và em muốn làm lại cuộc đời vì em đã nhận ra cậu trai trẻ kia mới là tình yêu đích thực của em…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Vinh ([Tên nguồn])
Ngoại tình của phụ nữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN