Đi ăn trộm nhưng bị chủ nhà "đánh cắp" trái tim, đạo chích còn để lại thư ngôn tình

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Sau khi đột nhập vào nhà, vì thấy ảnh của bà chủ nhà quá đẹp nên tên cướp nổi hứng để lại thư ngôn tình.

La Chí Tường bên bức thư gửi cho người trong mộng.

La Chí Tường bên bức thư gửi cho người trong mộng.

Tên trộm La Chí Tường (33 tuổi, người Hiếu Cảm, Hồ Bắc, Trung Quốc), từng có nhiều tiền án về tội trộm cắp vặt. Trong lần giở "nghề" ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, tên trộm phát hiện ngôi nhà không khóa cửa, không có ai ở nhà nên lẻn vào bằng cửa sau.

Đi một vòng ngôi nhà xem xét đồ đạc, y quyết định ăn đồ trong tủ lạnh và sữa chua. La Chí Tường cũng chỉ trộm 100 nhân dân tệ và để lại một bức thư cho nữ chủ nhà vì... quá đẹp.

Ngay khi tới hiện trường, cảnh sát đã phát hiện trong phòng ngủ có một mảnh giấy được gấp gọn gàng ngay ngắn để trên bàn. Ngay khi mở ra và đọc những dòng đầu tiên, cả cảnh sát và nạn nhân đều phải shock... trước độ mộng mơ của tên cướp.

Trong thư tên này viết: "Anh yêu em. Anh có đến nhà thăm em nhưng cửa khóa, không ai ở nhà. Anh leo vào từ cửa sau. Lần này anh đến với mong muốn được ở bên em, nhưng kết quả lại luôn tàn nhẫn. Thôi, anh phải đi đây.

Anh lấy tạm 100 nhân dân tệ. Anh trở về Bắc Kinh. Nếu em nhớ anh thì biết làm gì không? Nhớ gọi điện cho anh theo số: 180xxxx7399. Cả đời này, anh chỉ yêu mình em”.

Theo lời khai, sau khi đột nhập vào nhà, vì thấy ảnh của bà chủ nhà đẹp quá nên tự dưng hắn nổi hứng, viết vài lời tán tỉnh kiểu "yêu thì yêu, không yêu thì yêu". Thêm nữa, tên trộm đang chán nản vì vừa ly dị vợ.

Còn việc để lại số điện thoại và báo đi Bắc Kinh vì y muốn đánh động nạn nhân và để đánh lừa các nhà điều tra.

Nguồn: [Link nguồn]

Vừa đột nhập vào nhà, tên trộm xui xẻo bị nữ chủ nhân ép ”lên giường” đến kiệt sức

Sau khi trốn được khỏi nhà cô Hàn, tên trộm đến đồn cảnh sát báo án, nói rằng mình bị cưỡng bức.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Hương (T/h) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN