Đau đớn vì người yêu nhớ thương vợ cũ

Dù bị vợ cũ phản bội nhưng anh vẫn không thể nào quên được hình bóng cô ấy.

Tôi có quen một người bạn trai hơn tôi 13 tuổi, chúng tôi là đồng nghiệp của nhau. Anh từng có một gia đình rất hạnh phúc… nhưng khi phát hiện ra vợ ngoại tình, anh vô cùng đau khổ nên quyết định ly hôn. Cũng từ đó, anh chán nản, mệt mỏi, không có tinh thần làm việc nên tôi đã giúp anh vượt qua những ngày tháng đau khổ đó.

Khi tôi chuyển qua chỗ làm mới, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau và đặc biệt, trong thời gian này, tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm, lo lắng từ anh. Rồi chúng tôi yêu nhau từ lúc nào cũng không hay biết.

Cho đến một hôm, anh đề nghị với tôi rằng: “Chúng mình yêu nhau được một thời gian khá dài, cũng hiểu rất rõ về nhau rồi. Bây giờ chúng ta nên tính đến chuyện ra ngoài sống để có thời gian dành cho nhau nhiều hơn”.

Tôi đã ly hôn 6 năm trước và có một cậu con trai 5 tuổi. Sau chừng ấy năm sống độc thân, tôi cũng muốn có một bờ vai để dựa dẫm. Hơn nữa, suy nghĩ của tôi cũng khá Tây nên tôi không quá quan trọng trong chuyện hôn thú mà chỉ cần hai người sống bên nhau vui vẻ, hạnh phúc là được.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi báo cho bố mẹ biết và dọn ra ngoài chung sống với anh đến nay đã được hơn một năm. Lúc đầu, chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc, dù anh không quan tâm tới con trai tôi và không yêu thương cháu như những gì tôi muốn. Tuy nhiên, tôi cũng không quá buồn lòng vì chuyện đó bởi nghĩ rằng, khi không phải là máu mủ thì chắc hẳn mối quan hệ đó sẽ có khoảng cách.

Đau đớn vì người yêu nhớ thương vợ cũ - 1

Tôi vô cùng đau đớn khi biết rằng, tình cảm anh dành cho tôi đã hết (Ảnh minh họa)

Anh là một người đàn ông rất hiền lành nhưng vì anh hiền quá nên rất nhiều lần khiến tôi bực mình. Trong khi đó, cuộc sống vợ chồng mỗi ngày càng tẻ nhạt, tôi nói gì, không bằng lòng điều gì anh cũng im lặng, không trả lời. Và mỗi lần giận nhau, anh lại rất ít khi gọi điện, nhắn tin cho tôi… khiến tôi cảm nhận tình cảm hai đứa ngày càng xa hơn.

Dạo này anh có những dấu hiệu lạ khiến tôi rất nghi ngờ. Nhiều lần tôi gọi điện cho anh không liên lạc được, anh bảo do “máy hết pin” và thường xuyên về nhà trễ hơn bình thường. Khi tôi kêu anh mở facebook và mail để tôi kiểm tra thì phát hiện ra anh thường xuyên chat với một người con gái lạ mặt. Cuộc trò chuyện của họ thường xuyên kéo dài trong nhiều giờ… nhưng điều khiến tôi giận nhất là anh nói anh sinh năm 7x, chưa có bạn gái, đã qua một đời vợ nên anh rút kinh nghiệm không quen ai trong suốt hai năm qua.

Khi đọc được những dòng chữ đó, tôi thực sự vô cùng thất vọng, Tôi chưa bao giờ hình dung được bản chất hai mặt của anh. nhưng càng đau đớn hơn khi anh mở hộp mail của mình thì mật khẩu hòm thư đó là tên của vợ cũ anh, trong khi tài khoản mail anh vừa tạo được 6 tháng.

Anh từng nguyền rủa vợ cũ là kẻ không chung thủy, vậy mà bây giờ trong những hành động, việc làm của anh lại liên quan rất nhiều đến người phụ nữ ấy. Tôi thực sự rất thất vọng và bất lực, thế nhưng khi tôi hỏi anh thì anh chỉ im lặng, không hé răng nói với tôi bất cứ lời nào.

Bây giờ tôi muốn chia tay anh, muốn lặng lẽ ra đi một cách bình thản… nhưng dường như danh dự của tôi không còn, nó không cho phép tôi làm điều đó. Người ta thường nói, khi không còn yêu nữa thì họ tìm mọi cách để đối phó và không biết xót xa khi người khác đau khổ như thế nào. Và bây giờ, nghĩ đến anh, đến những hành động, sự vô tâm của anh, tôi cũng hiểu được rằng, tình cảm anh dành cho tôi dường như đã hết!

Tôi thực sự không biết phải làm sao để vượt qua chính mình lúc này nữa?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo J.Nguyễn ([Tên nguồn])
Ngoại tình thời nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN