Đánh vợ no đòn để trả thù... bố vợ

Con rể chưa bao giờ nguôi mối hận bị tôi chê là nghèo, là xấu tướng, khó đem lại cho con tôi hạnh phúc.

Giờ đây nhìn con gái chịu khổ, tôi vô cùng ân hận. Ân hận vì trước đây đã phản đối chuyện hôn nhân của nó, và càng ân hận hơn khi đã không phản đối đến cùng. Thằng rể này vừa nghèo vừa có tướng không tốt, tôi sợ con khổ nên không cho lấy. Nhưng rồi thấy con gái mấy năm trời không chịu yêu ai khác, lúc nào cũng gầy mòn buồn bã, xót con, sợ nó ở vậy đến già, tôi đành chấp nhận.

Thấy chúng nó lấy nhau xong đẻ được 2 đứa con khỏe mạnh, kinh tế cũng tốt lên rất nhiều, tôi dần yên tâm. Con rể tôi hóa ra cũng có chút năng lực, lại gặp may nên giờ đã là chủ một công ty, tuy nhỏ nhưng lợi nhuận khá đều, đủ cho vợ con một cuộc sống khá sung túc.

Nhưng gần đây, tôi mới biết từ hồi con rể tôi giàu lên thì con gái tôi lại kém hạnh phúc. Con rể tuy không vướng phải chuyện gái gú bồ bịch như những gã giàu mới nổi khác nhưng nó đối xử với vợ ngày càng tệ, suốt ngày hoạnh họe, mắng mỏ, chê bai. Chỉ cần vợ bất bình cãi lại là nó đánh. Nhiều hôm thấy con gái mặt mũi tím bầm, hỏi thì nó bảo ngã, tôi sinh nghi và dần dần cũng biết sự thật.

Đánh vợ no đòn để trả thù... bố vợ - 1

 Tôi muốn từ bỏ hết sĩ diện của ông bố vợ để hạ mình xin lỗi nó (Ảnh minh họa)

Tôi xót con nhưng nghĩ con mình đã xuất giá tòng phu, mình là bố vợ không tiện can thiệp. Tôi chỉ có cách đối xử thật tốt với con rể, cố gắng lấy lòng nó, xa xôi nhắc nó đối tốt với vợ mình. Tôi thấy nó có vẻ đắc ý lắm. Điều đó trở nên dễ hiểu khi giờ đây, tôi được biết rằng nó hành hạ vợ là vì muốn trả thù tôi.

Hóa ra, con rể chưa bao giờ nguôi mối hận bị tôi chê là nghèo, là xấu tướng, khó đem lại cho con tôi hạnh phúc. Nó đã âm thầm quyết chí làm giàu cũng là để cho tôi trắng mắt ra. Nó đánh đập, hành hạ con gái tôi cũng là để trừng phạt tôi, làm cho tôi đau đớn, để tôi phải ân hận vì từng không đánh giá cao về nó.

Nhiều lúc, tôi muốn gọi nó sang uống rượu, từ bỏ hết sĩ diện của ông bố vợ để hạ mình xin lỗi nó, để yêu cầu nó đừng dùng vợ nó trả thù tôi nữa. Nhưng tôi sợ nếu nó có tính thù dai thì mình hy sinh danh dự mà con mình vẫn không thoát khổ. Tôi không biết phải làm gì để giúp con mình đây.

Xem thêm các bài viết liên quan:

Con rể ngỗ ngược đánh cả mẹ vợ

Con rể dẫn bố vợ tìm cảm giác lạ

"Con dâu vào nhà nghỉ", lần sau... cứ thế con nhé

Đưa con rể "vào đời"

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Văn (Tiền phong)
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN