Đám cưới chú lùn và “Bạch Tuyết” ở Hà Tĩnh gây sốt

Cặp đôi “đũa lệch” vượt lên trên mọi mặc cảm về thể hình để có một hạnh phúc trọn vẹn.

"Quá bất ngờ khi đám cưới của mình được nhiều người chia sẻ"

Kể về bản thân, Nhật luôn tỏ ra là một người lạc quan, yêu đời và có ý chí vượt lên hoàn cảnh. Mặc dù tí hon so với bạn bè đồng lứa nhưng Nhật vẫn quyết học xong cấp 3 rồi thi vào một trường trung cấp công nghệ thông tin ở TP. Hồ Chí Minh. Học xong, chú lùn Nhật về nhờ bố mẹ vay vốn mở một tiệm sửa chữa điện thoại ở thị trấn Hương Khê.

Thị trấn cách nhà khoảng 20km, mỗi lần đi về Nhật phải nhờ bố, mẹ hoặc các em chở bằng xe máy. Chàng trai nhỏ thó này không muốn sống dựa dẫm vào người khác mà luôn ý thức phải cố gắng để tự lập.

Đám cưới chú lùn và “Bạch Tuyết” ở Hà Tĩnh gây sốt - 1

Dù nhỏ bé nhưng Trần Văn Nhật vẫn luôn có ý thức tự lập.

Đến khi quen và yêu Bé, chú lùn thường xuyên đón xe buýt vượt chặng đường gần 100km để đi thăm người yêu. Từ nhà mình đến nhà người yêu, Nhật phải đi một chặng xe máy nhờ người thân chở, rồi tiếp tục hai chặng xe buýt, dù trời mưa hay nắng, anh vẫn kiên trì trên con đường đến trái tim “Bạch Tuyết”.

Sau một thời gian, công việc ở tiệm sửa chữa điện thoại không được thuận lợi, Nhật đóng tiệm, về nhà chăn nuôi gà, lợn cùng bố mẹ.

Nhật chia sẻ: “Bây giờ mặc dù không có công việc ổn định nhưng em đã có vợ luôn bên cạnh động viên, chia sẻ vui buồn. Vợ chồng em có dự định sắp tới sẽ nhờ bố mẹ vay vốn để đầu tư vào việc chăn nuôi. Em tin là mình sẽ làm được, vì điều kiện gia đình có vườn đồi phù hợp và em cũng đã có kinh nghiệm về nuôi gà, lợn".

Đám cưới chú lùn và “Bạch Tuyết” ở Hà Tĩnh gây sốt - 2

Nhật bất ngờ khi đám cưới của mình được nhiều người chia sẻ

Ngồi nép bên chồng bé nhỏ, chị Bé e thẹn cất lời: “Em không mong gì hơn là vợ chồng luôn luôn khỏe mạnh,công việc làm ăn luôn suôn sẻ để xây dựng cuộc sống dần dần từ đàn gà, đàn lợn”.

Ông Trần Kim Dụ, bố của Nhật luôn tươi cười khi kể về cậu con trai khác biệt của mình. Ông nói: “Từ nhỏ đến lớn Nhật luôn có ý thức tự lập. Dù nó đi học xa hay về làm ăn ở dưới thị trấn tôi đều rất yên tâm và tin tưởng nó sẽ biết tự lo cho bản thân. Về vai trò cha mẹ, tôi luôn sẵn lòng giúp nó tất cả những gì có thể để nó có một cuộc sống như những người khác”.

Nói về đám cưới của mình, Nhật hớn hở khoe có nhiều bạn bè gần xa về dự, ai cũng chúc phúc cho vợ chồng mình.

“Em rất bất ngờ khi clip đám cưới của mình được anh em, bạn bè đăng lên mạng xã hội lại được nhiều người quan tâm đến vậy. Em không ngại gì đâu, đó cũng là chia sẻ niềm vui thôi mà”. Chú lùn cười tươi: “Bỗng dưng em được nổi tiếng, đó cũng là một niềm vui của em”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Cường ([Tên nguồn])
Giới trẻ và tình yêu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN