Cưới con gái của 'bạn nhậu', chàng trai Vĩnh Phúc kể chuyện thú vị về bố vợ

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Trước khi chuyển xưng hô từ "anh - em" sang "chú - cháu", rồi "bố - con", chàng rể Vĩnh Phúc và bố vợ từng có nhiều năm là anh em, bạn bè thân thiết.

Chuyện tình hơn kém nhau 7 tuổi của Đỗ Ngọc Huy (SN 1998, quê Vĩnh Phúc) và Phùng Diệu Ánh (SN 2005, quê gốc Phú Thọ) gây chú ý trên TikTok những ngày vừa qua.

Điều khiến Ngọc Huy nhớ nhất trong hành trình “cua vợ” là mối quan hệ đặc biệt với bố vợ - ông Phùng Quốc Quyền (SN 1982). Trước khi trở thành con rể - bố vợ, Ngọc Huy và ông Quyền có nhiều năm là anh em, bạn bè thân thiết. 

Video "hứa gả con gái" hút hơn nửa triệu lượt xem trên TikTok

Ông Quyền quê gốc Phú Thọ nhưng từ lâu đã đưa vợ con về Vĩnh Phúc mua đất, làm nhà. Gia đình ông ở cách nhà Ngọc Huy chưa đến 1km.

Ở gần nên đôi bên biết đến nhau nhưng mọi thứ khá mờ nhạt. Đến năm 2019, trong một buổi giao lưu với đội bóng chuyền của xã, Huy và ông Quyền ngồi chung bàn nhậu. Đôi bên xưng hô "anh - em", trò chuyện rất hợp ý.

Kể từ đó, quan hệ dần thân thiết hơn, họ thi thoảng rủ nhau đi uống bia. “Lúc đó, vợ tôi, con gái cả của bố mới có 14 tuổi”, Huy cười nói.

Cùng tham gia đội bóng chuyền của xã nên Ngọc Huy và Diệu Ánh quen biết nhau. Khi ấy, Ánh còn nhỏ tuổi nên anh không nghĩ xa. Một lần, cặp đôi ngồi uống nước ngoài vỉa hè, ông Quyền bắt gặp. Ông dằn mặt Huy: “Để cho con bé lớn”.

Ngọc Ánh xúc động ngày về nhà chồng 

Ngọc Ánh xúc động ngày về nhà chồng 

Trong cuộc gặp gỡ riêng sau đó, ông Quyền thẳng thắn: “Anh cũng trải qua cái thời của em rồi nên anh biết hai đứa nghĩ gì. Con gái anh trông thế thôi nhưng còn ít tuổi. Anh nói thế chắc em hiểu”.

Câu nói ấy khiến chàng trai Vĩnh Phúc nhớ đến giờ.

Năm 2023, khi đi nghĩa vụ về, Huy và Ngọc Ánh mới chính thức quen nhau. Yêu con gái của “người anh em thân thiết”, Huy xác định phải nghiêm túc nên đến nhà xin phép đàng hoàng.

“Đó là lần đầu tiên tôi đổi xưng hô với bố vợ, từ 'anh - em' sang 'chú - cháu'. Bố mẹ vợ tôi ngồi chia sẻ cả tiếng đồng hồ, còn tôi cứ cắn móng tay.

Đại ý, bố mẹ vợ tôi không cấm cản chuyện yêu đương nhưng không được đi quá giới hạn. Tôi phải nghĩ cho tương lai của Ánh”, Huy kể.

Chuyện tình của cặp đôi khá êm đềm, song quan hệ giữa Huy và ông Quyền không còn vô tư như trước. Trong những lần gặp gỡ, Huy vẫn thoáng chút ngượng ngùng, e ngại bởi giờ đây, cả hai đã ở vị thế khác.

Có lần cùng nhau chơi bi-a, Huy và bố vợ tương lai lập kèo. Huy rào trước: “Nếu chú thua, chú phải gả con gái cho cháu nhé”. Ông Quyền hào hứng đáp: “Còn nếu cháu thua thì chỉ cần trả tiền bàn nước thôi”. Trận đó, ông Quyền thua.

Từ bạn hữu thành bố vợ - con rể

Ngọc Huy và Diệu Ánh yêu nhau được 4 tháng thì ông Quyền bất ngờ gặp tai nạn. Nghe tin, Huy đến ngay bệnh viện để giúp đỡ.

“Bố mẹ vợ tôi là người tỉnh khác đến đây làm ăn nên không có họ hàng, chỉ có vài người bạn. Mẹ con Ánh lo lắng, không biết làm thế nào. Tôi đứng ra đưa bố vợ đi chụp chiếu, lo phòng ốc cho ông.

Lúc ở trong phòng chụp, tôi nói đùa ‘chú nhớ gả con gái cho cháu nhé?’. Ông nghiêm túc đáp ‘ừ’, làm tôi ngỡ ngàng”, Huy cười kể lại.

Ông Quyền xúc động trong ngày đưa con gái về nhà chồng 

Ông Quyền xúc động trong ngày đưa con gái về nhà chồng 

Trong 2 tuần ông Quyền nằm viện, Huy thường xuyên vào thăm. Huy gọi sự cố này là “trong cái rủi có cái may” bởi từ đây, quan hệ giữa đôi bên càng khăng khít.

Tháng 11/2024, Ngọc Huy và Diệu Ánh làm đám cưới. Lúc đó, Ánh đang là sinh viên năm nhất đại học. Ông Quyền chỉ dặn Ngọc Huy: “Hai đứa muốn cưới cũng được nhưng bố mẹ sẽ nuôi Ánh học xong đại học và xin việc làm cho nó”.

Ngày đưa con gái về nhà chồng, ông Quyền rơi nước mắt. Còn Huy thì cười toe toét vì đã rước được vợ về dinh. “Ngay tối hôm cưới, tôi trêu bố ‘bụi bay vào mắt bố hay rượu nhà con say quá mà bố khóc’. Ông chỉ cười”, Huy hài hước kể.

Mối quan hệ giữa Huy và nhà vợ rất tốt đẹp. Hai nhà gần nhau, mỗi tuần Huy về nhà vợ ăn cơm ít nhất 3 lần, còn Ánh thì về nhà ngoại chơi mỗi ngày. Có món gì ngon, vợ chồng ông Quyền đều gửi cho con gái, con rể.

Ông Quyền và Ngọc Huy từ bạn hữu thành bố vợ - con rể

Ông Quyền và Ngọc Huy từ bạn hữu thành bố vợ - con rể

Huy và bố vợ “thân càng thêm thân”. Hai bố con hợp tính, thi thoảng lại rủ nhau đi chơi, đi nhậu. Mỗi lần hát karaoke tại nhà, hai bố con cùng hát như hai người bạn.

“Bố vợ thương tôi phải đưa hết lương cho vợ nên thi thoảng lén cho tôi tiền. Ông dặn ‘đừng để mẹ với vợ con biết. Có tí quỹ đen còn bị lột mất thì đó là việc của con’. Bố vợ tôi còn hay đùa ‘vào quán thì phải gọi bố là anh’”, Huy cười kể lại.

Mỗi lần về quê Phú Thọ chơi, ông Quyền đều “phím" cách để con rể ít phải tiếp rượu họ hàng. Có lúc gọi các con về ăn cơm, ông chỉ gọi con rể mà quên con gái. Huy thấy may mắn khi được bố vợ thương yêu như con ruột.

“Bố vợ tôi trẻ trung, vui tính, sống rất tình cảm. Chúng tôi làm con cũng phải biết sống sao để bố mẹ vui lòng”, Huy nói.

Ảnh và video: NVCC

Gần 10 tháng bố vợ rời xa trần thế, người con rể vẫn khóc thương. Khoảnh khắc xúc động cho thấy tình cảm gia đình là điều không thể nào đong đếm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thanh Minh ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN