Cuộc gặp xúc động giữa cậu bé mắc bệnh hiểm nghèo và chú chó khuyết tật

Sự kiện: Clip hot

Đây là khoảnh khắc cảm động của một cậu bé mắc bệnh hiểm nghèo đã rơi nước mắt sau khi được tặng một chú chó con khuyết tật bị người nuôi bỏ rơi.

Đoạn phim do mẹ cậu chia sẻ cho thấy Oscar (13 tuổi) ở Bắc Yorkshire, vô cùng xúc động khi được nhìn thấy chú chó 13 tuần tuổi vào ngày 10/11 vừa qua.

Trước đó, năm 2017, Oscar đã trải qua ca phẫu thuật tim và hiện sống với khuyết tật suốt đời.

Mẹ cậu bé cho biết, mặc dù gia đình đã có hai chú chó Labradors tuyệt đẹp nhưng con trai cô luôn muốn có một chú chó nhỏ hơn mà nó có thể bế và ôm khi cảm thấy lo lắng.

Đoạn clip bắt đầu với cảnh cha mẹ của cậu bé bước vào nhà và mẹ của cậu bé hét lên: “Oscar, mẹ có quà cho con đây” trong khi ôm chú chó con.

Đoạn clip bắt đầu với cảnh cha mẹ của cậu bé bước vào nhà và mẹ của cậu bé hét lên: “Oscar, mẹ có quà cho con đây” trong khi ôm chú chó con.

Cậu bé mắc bệnh hiểm nghèo đã rơi nước mắt sau khi được tặng một chú chó con khuyết tật bị người nuôi bỏ rơi

Cậu bé mắc bệnh hiểm nghèo đã rơi nước mắt sau khi được tặng một chú chó con khuyết tật bị người nuôi bỏ rơi

Đoạn clip bắt đầu với cảnh cha mẹ của cậu bé bước vào nhà và mẹ cậu bé hét lên: “Oscar, mẹ có quà cho con đây” trong khi ôm chú chó con.

“Nó là gì? Nó là gì? Ai?”, Oscar háo hức hỏi khi nhìn thấy chú chó màu caramel đáng yêu. 

“Gặp Red”, mẹ cậu nói, và Oscar hào hứng trả lời: “Omg. Chúng ta có một con chó mới à?”. “Con có”, bố cậu bé trả lời.

Oscar nhanh chóng chào đón chú chó và ngồi xuống với nó trong lòng trước khi trở nên xúc động.

Oscar vô cùng xúc động khi được gặp chú chó 13 tuần tuổi vào ngày 10/11

Oscar vô cùng xúc động khi được gặp chú chó 13 tuần tuổi vào ngày 10/11

Vào năm 2017, Oscar đã trải qua ca phẫu thuật tim và hiện sống chung với khuyết tật suốt đời

Vào năm 2017, Oscar đã trải qua ca phẫu thuật tim và hiện sống chung với khuyết tật suốt đời

Mẹ của Oscar giải thích với gia đình: “Con chó cũng bị khuyết tật. Chân trước, chân trái của nó ngắn hơn tất cả các chân còn lại... Người chăn nuôi không muốn nó vì đôi chân kém của nó”.

Nhận xét về video, mẹ của Oscar cho biết: “Con trai 13 tuổi của tôi bị khuyết tật suốt đời và mặc dù chúng tôi có hai chú chó Labrador tuyệt đẹp nhưng con trai chúng tôi luôn nói rằng nó yêu một chú chó nhỏ mà nó có thể bế và âu yếm như của chính mình khi cậu bé cảm thấy lo lắng hoặc thất vọng về tình trạng của mình. 

Chúng tôi nghe nói về một chú chó con 13 tuần tuổi đã bị một người chăn nuôi bỏ rơi do bị dị tật ở chân và bị "tàn tật" vì họ nói rằng sẽ không ai muốn nó và họ sẽ không kiếm được tiền từ nó, vì vậy họ để nó ở một khu bảo tồn động vật địa phương. 

Ngày chúng tôi gặp con chó, chúng tôi biết nó là người hoàn hảo cho gia đình chúng tôi. Ngày chúng tôi đến đón nó, con trai tôi không biết gì. Cậu bé nghĩ bố và tôi đang đi mua sắm, thay vào đó chúng tôi đi đón người bạn thân mới của con. Như bạn có thể thấy, phản ứng của cậu bé là vô giá!”.

Oscar luôn muốn có một chú chó nhỏ hơn để có thể bế và ôm khi cảm thấy lo lắng.

Oscar luôn muốn có một chú chó nhỏ hơn để có thể bế và ôm khi cảm thấy lo lắng.

Nguồn: [Link nguồn]

Chú chó điếc có cuộc sống không ngờ sau khi học ngôn ngữ ký hiệu

Một chú chó con khiếm thính đã học được ngôn ngữ ký hiệu chỉ trong 8 tuần và biết cách làm theo các tín hiệu bằng tay để ngồi, quay tròn hay nằm xuống. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.V - Dailymail ([Tên nguồn])
Clip hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN