Con dâu đi làm về muộn, mẹ chồng đuổi luôn ra khỏi nhà

Không tin con dâu phải làm việc đến 19h30 mới tan ca, mẹ chồng ngày nào cũng mắng chửi, thậm chí còn gọi điện thoại cho con trai, bắt con phải ly hôn.

Theo thông tin đăng tải, một người mẹ chồng ở thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vô cùng tức giận vì con dâu luôn đi làm về muộn. Không tin con dâu phải làm việc đến 19h30 mới tan ca, mẹ chồng ngày nào cũng mắng chửi cô, thậm chí còn gọi điện thoại cho con trai, bắt con phải ly hôn và đuổi con dâu ra ngoài đường.

Trong đoạn video ghi lại được, người mẹ chồng sau khi quát chửi con dâu: "Tôi không tin cô đi làm, làm kiểu gì 7 rưỡi tối còn chưa về nhà, tôi phải đuổi cô ra khỏi cái nhà này!". 

Con dâu đi làm về muộn, mẹ chồng đuổi luôn ra khỏi nhà - 1

Mẹ chồng mắng chửi con dâu, đòi đuổi khỏi nhà vì đi làm về muộn.

Chưa dừng lại ở đó, người mẹ chồng còn mắng chửi con dâu dám đem vứt chiếc quần mà con trai đã mặc 3 năm và chiếc khăn tắm không giặt trong1 tháng. Theo người mẹ chồng, con dâu cố tình làm vậy để chọc tức bà. 

Có thông tin cho rằng, vì phải đi làm để kiếm tiền nuôi gia đình, con dâu đành phải gửi con ở nhà cho mẹ chồng. Nhưng mẹ chồng mải mê đi khiêu vũ ở quảng trường, đem cháu đặt cạnh loa thùng, con dâu biết được rất bất mãn nhưng vì gia đình, cô chỉ có thể chịu đựng. Không ngờ cô cố gắng tăng ca làm lụng kiếm tiền lại bị mẹ chồng ghét bỏ, muốn đuổi khỏi nhà.

Sau khi đoạn video được đăng tải lên mạng, ngay lập tức đã gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi. Đa số mọi người đều bày tỏ sự cảm thông và xót xa cho người con dâu. 

"Bây giờ đi làm thì mẹ chồng mắng chửi không quan tâm gia đình. Không đi làm ở nhà quán xuyến mọi việc thì bị chửi ăn bám. Đừng nghỉ việc, công việc chính là lối thoát duy nhất của bạn", "Giờ mà nghỉ việc để lo cho gia đình, họ sẽ con bạn là giúp việc, coi những chuyên bạn là điều hiển nhiên và sẽ phủ nhận mọi công sức của bạn, đừng dại nhé"..., mọi người khuyên nàng dâu nên suy nghĩ thấu đáo. 

Nguồn: [Link nguồn]

Dù đã li hôn nhiều năm, mẹ chồng vẫn o ép nàng dâu tới khi nghe cháu nội nói một câu bà liền im bặt

Ly hôn, tôi vẫn gửi tiền đều đặn nuôi con nhưng mẹ chồng tôi gọi điện bảo tôi "gửi tiền cho con trai để nó đi học nếu không cho nghỉ vì không có tiền". Tôi chưa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tư Tuyền (Theo ET) ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN