Có nên hủy cưới sau 5 năm yêu?

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Liệu tôi có nên cưới anh vì tình cảm suốt 5 năm gây dựng? Hay hủy đám cưới để tránh tương lai bị bạo hành, đánh đập.

Một tháng nữa thôi là đến ngày cưới, tôi cứ ngỡ hạnh phúc đã thực sự đến với mình. Thế nhưng, một cái kéo tóc, một cú đánh như trời giáng đã làm thay đổi mọi thứ.

Tôi quen anh từ lúc còn học năm thứ nhất. Mối tình trong sáng, mãnh liệt kéo dài suốt 5 năm dù đã không biết bao lần chúng tôi giận nhau, chia tay rồi quay trở lại. Những tưởng, bao sóng gió qua đi, tôi và anh đã cập bến bờ hạnh phúc khi gia đình hai bên lại mặt và chọn ngày cưới. Thế nhưng, câu chuyện đau lòng xảy ra khiến cả hai gia đình đang rối như tơ vò dù chỉ còn không đầy 1 tháng nữa là đám cưới diễn ra.

Dù chưa đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới, chúng tôi đã quyết định dọn về sống chung được 3 tháng. Từ quê lên thành phố lập nghiệp nên chúng tôi tạm thuê một căn phòng gần chỗ anh làm. Mọi va chạm, mâu thuẫn trong cuộc sống “tiền vợ chồng” bắt đầu nảy sinh.

Tôi nhận ra, anh không lý tưởng, cao đẹp như tôi vẫn thầm thần tượng trước đây. Dù tôi và anh cùng đi làm, cùng kiếm tiến nhưng hầu như mọi công việc gia đình từ nấu ăn, dọn dẹp,… tôi đều phải làm hết. Anh cho rằng, là đàn ông thì không thể làm những thứ việc “nhỏ nhặt” đó. Ở nhà, mẹ anh cũng làm hết dù mẹ cũng là công chức nhà nước, bố anh không phải đụng tay vào bất cứ việc gì, anh viện dẫn lý do.

Tôi nhận ra, những lời hứa hẹn đẹp đẽ trước đây tan biến hết. Tôi rối bù hết việc cơ quan rồi lại tất tả chạy về sớm lo việc nhà. Từ dạo về sống chung, vừa phải mang việc công ty về nhà làm (ở công ty, tôi là nhân viên kế toán duy nhất) vừa tranh thủ mọi thời gian làm việc nhà khiến tôi mệt mỏi, rũ rượi. Ấy thế mà lúc nào anh cũng cố tình về nhà muộn dù công việc nhà nước tan sở từ lúc 4 rưỡi.

Có nên hủy cưới sau 5 năm yêu? - 1

Anh suốt ngày nhậu nhẹt còn tôi hết việc cơ quan đến việc nhà khiến tôi bị stress trầm trọng. (Ảnh minh họa)

Áp lực công việc, áp lực chuyện gia đình khiến tôi bị stress trầm trọng. Cứ thấy anh bước vào nhà là tôi tỏ vẻ cau có ra mặt. Anh viện dẫn lý do làm xong nhưng anh em vẫn phải ngồi lại trao đổi thêm, hay anh lấy cớ đi cổ vũ bóng đá, bóng chuyền để về muộn. Cứ thế, anh để tôi một mình với đống công việc không lúc ngừng nghỉ.

Không chỉ thế, anh còn hay tụ tập bạn bè nhậu nhẹt. Tuần có 7 ngày thì đến 3,4 ngày anh đi nhậu. Mà đã đi nhậu thì phải 11, 12 giờ mới về đến nhà. Nếu tôi có gọi điện giục về sớm thì anh cau có, nạt nộ. Nhiều lần như thế khiến tôi chán nản chẳng buồn gọi nữa. Tôi cảm thấy chán nản vô cùng. Nhiều lúc nghĩ rằng, có phải anh chán tôi rồi nên mới đổ đốn như thế? Hay anh đã xiêu lòng cô gái khác? Nhưng tôi thường lén lút kiểm tra điện thoại, vẫn chỉ những số đồng nghiệp, bạn bè.

Sự việc diễn ra mới đây khiến những uất ức, bực tức của tôi vỡ bờ. Hôm đó, anh cũng đi nhậu về muộn như thường lệ. Tôi tỏ vẻ khó chịu ra mặt không nói lời nào. Rồi đột nhiên, anh lớn tiếng gọi tôi tới ghế ngồi nói chuyện. Tôi bực tức nằm xem phim không chịu đến. Anh chạy xộc tới nắm lấy tóc tôi, kéo xềnh xệch đến quát: “Tại sao tôi ra ngoài vất vả kiếm tiền để lo cho cô, cho con cô mà cô tỏ thái độ như vậy? Cô nghĩ tôi sung sướng lắm sao?”. Tôi uất ức cự lại: “Anh nghĩ mình anh kiếm được tiền à? Anh có xem tôi ra gì không?” Rồi bất thình lình, anh ném cả cái ghế lại phía tôi rồi cho tôi một cú tát đau đớn vào mặt.

Trong lúc rối trí, tôi đã gọi điện về nhà kể chuyện anh đánh tôi cho bố mẹ nghe. Bố tôi tức tối tuyên bố hủy đám cưới rồi gọi điện cho ông bà thông gia - bố mẹ anh. Mẹ tôi từ khi biết tin suốt ngày gọi điện khóc lóc, đêm không ngủ được. Còn mẹ anh mấy hôm nay gọi điện ra vừa động viên tôi vừa bảo tôi suy nghĩ lại.

Từ hôm đó, tôi và anh không nói chuyện với nhau. Anh tỏ vẻ ăn năn thường về nhà sớm hơn thường lệ. Nhưng tôi thực sự không biết có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không. Bạn bè khuyên can vì sợ chưa cưới mà đã đánh đập như thế thì sau lấy về, áp lực con cái, cuộc sống sẽ còn nhiều chuyện hơn. Chị gái tôi thì bảo đó là biểu hiện của bạo lực gia đình, nên suy nghĩ kỹ đừng cưới nữa. Còn mẹ tôi lại bảo, chuyện cưới xin đã thông báo cho họ hàng biết hết rồi, làng xóm cũng đã biết chuyện, bà sợ tôi sẽ khó lấy người khác nếu hủy đám cưới.

Tôi thực sự khổ tâm và không biết phải làm sao. Liệu tôi có nên cưới anh vì tình cảm suốt 5 năm gây dựng? Hay hủy đám cưới để tránh tương lai bị bạo hành, đánh đập.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Thủy (Đời sống & pháp luật)
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN