Cô gái xinh xắn bỗng lở loét toàn bộ vùng mặt mũi

3 năm qua, cô gái Ngô Thị Hương (19 tuổi, Quảng Bình) bị chứng bệnh lạ ngoài da đeo đuổi, gây biến dạng khuôn mặt vì chứng viêm loét mũi tiền đình, máu giảm 3 dòng.

Ngày 15/7, nhóm "Từ thiện kết nối" TP Huế chia sẻ về một hoàn cảnh khó khăn của em Ngô Thị Hương (19 tuổi, trú Thôn Thượng Hải, xã Ngư Thủy Trung, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình).

Có mặt tại Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Trung ương Huế, chúng tôi tiếp xúc với gia đình em Ngô Thị Hương. Chứng kiến người mẹ Ngô Thị Hạnh (SN 1974) lo âu nhìn người con gái của mình đang nằm trên giường bệnh, ai cũng xót xa.

Cô gái xinh xắn bỗng lở loét toàn bộ vùng mặt mũi - 1

Em Hương nằm trên giường mệt mỏi, sợ hãi khi chứng viêm loét mũi tiền đình ngày càng nặng.

Có khuôn mặt trắng trẻo, xinh xắn, tuy nhiên cô gái trẻ 19 tuổi, không khỏi xấu hổ khi phần mũi lở loét khiến khuôn mặt em bị biến dạng hoàn toàn. Theo bệnh án, Hương bị bệnh viêm loét mũi tiền đình, máu giảm 3 dòng... khiến tình hình sức khỏe, tinh thần của cô gái trẻ vô cùng yếu.

Ngồi bên giường bệnh con gái, ông Ngô Văn Ngật (SN 1974) kể lại hoàn cảnh bệnh tật của Hương: "Gia đình tôi bao năm qua vốn theo nghề chài lưới, đánh cá trên biển. Cháu Hương là cô con gái thứ 2 trong gia đình ba chị em. Lúc nhỏ, cháu cũng không có biểu hiện gì lạ cả. Cách đây khoảng 3 năm, cháu bất ngờ bị lở loét dưới chân khiến việc đi lại rất khó khăn".

Thấy con đau đớn vì chứng lở loét, mọc bọc nước dưới chân ngày càng nặng, ông Ngật mới đưa con gái lên Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba (TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) để kiểm tra. Qua xét nghiệm, bác sĩ cho biết sức khỏe Hương hoàn toàn bình thường nhưng bị chứng viêm da nên mới bị như thế này. Ngoài uống thuốc, gia đình mua thêm thuốc bôi ngoài da để chữa trị.

Sau đợt đó, Hương lâu lâu lại bị chứng viêm loét ngoài da hành hạ. Chứng bệnh này lây từ chân lên tay rồi mặt. Cứ mỗi đợt như thế, gia đình Hương lại phải đưa em đi nằm viện 1 năm khoảng 3-4 lần. Mỗi đợt điều trị như thế mất 15 đến 20 ngày.

Bệnh diễn biến ngày càng nặng buộc gia đình phải đứa em ra Hà Nội, vào Sài Gòn rồi vào TP Huế để chữa trị. Tuy nhiên, việc uống thuốc, bôi kem chữa trị không hết mà cứ xuất hiện nhiều hơn, khiến Hương liên tục phải nghỉ học để đi chữa trị mấy năm vừa qua.

Cô gái xinh xắn bỗng lở loét toàn bộ vùng mặt mũi - 2

  Căn bệnh lạ khiến việc học hành của Hương bị ảnh hưởng, trong khi đời sống gia đình xáo trộn hoàn toàn.

Bà Ngô Thị Hạnh cho biết thêm: "Đến đợt này là nặng nhất, cháu Hương nằm ở Huế đã hơn 3 tháng rưỡi mà không thuyên giảm. Từ viêm loét thường nay cháu bị viêm loét mũi tiền đình nặng, giảm dòng 3 máu... khiến toàn bộ khuôn mặt bị biến dạng nghiêm trọng".

"Mấy năm đưa cháu đi khắp nơi chữa trị nên kinh tế gia đình giảm sút. Đợt này, bác sĩ khuyên đi Hà Nội, Sài Gòn để theo dõi, chữa trị nhưng tiền không còn đủ. Nghề đánh cá của vợ chồng tôi bị ảnh hưởng nặng do cá chết dọc bờ biển miền Trung thời gian qua, vì vậy mà chúng tôi cũng giật gấu vá vai trong tình cảnh này", bà Hạnh thở dài.

Bác sĩ điều trị cho em Hương cho hay, bệnh viêm loét mũi tiền đình của Hương không phải do ung thư. Tuy nhiên, vì bệnh diễn biến liên tục cùng việc cơ địa, hệ miễn dịch của Hương yếu đi khiến bệnh nhờn thuốc, khuôn mặt ngày càng bị vết loét lan rộng ra.

Hiện, bệnh viện đang định dùng thuốc mới để điều trị, song mức giá quá đắt so với túi tiền ít ỏi của vợ chồng ông Ngật, bà Hạnh. Gia đình cần lắm sự hỗ trợ, ủng hộ các nhà hảo tâm để tiếp tục chữa trị cho em tốt hơn, giúp em trở lại cuộc sống bình thường, thay vì bị căn bệnh viêm loét ngoài da hành hạ như lúc này.

Mọi sự đóng góp xin gửi về: Ông Ngô Văn Ngật (bố em Hương): Số điện thoại: 0949.727.061. - Địa chỉ: Tầng 2, phòng 2, Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh Viện Trung ương Huế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Tuấn ([Tên nguồn])
Thiếu nữ và cuộc sống Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN