“Cô gái Mông nói tiếng Anh như gió” làm việc ở bệnh viện Bỉ giữa mùa dịch Covid-19

Cô gái Lò Thị Mai chia sẻ hình ảnh mặc đồng phục y tá và bịt khẩu trang kín mít giữa mùa dịch Covid-19 nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng Việt.

Cô gái Mông hiện đang làm trong một bệnh viện ở Bỉ.

Cô gái Mông hiện đang làm trong một bệnh viện ở Bỉ.

Lò Thị Mai (28 tuổi, người Mông ở Lào Cai) từng là hiện tượng mạng xã hội nổi lên với clip “nói tiếng Anh như gió” vào năm 2005. Thời gian sau đó, cô kết hôn với Steve Houbrechts – một doanh nhân người Bỉ vào năm 2012 sau 5 năm tìm hiểu. 

Sau khi về chung một nhà, Mai cùng chồng sang Bỉ sinh sống và có với nhau 2 con trai. Cuộc sống của Mai từng khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng cách đây không lâu, cả hai đã thông báo ly hôn. Hiện tại, Mai đang sống một mình ở Bỉ và làm việc trong một bệnh viện.

Cụ thể, Mai đang làm y tá tại Bệnh viện Sint-Trudo ở thành phố Sint-Truiden (Bỉ) - nơi có khoảng 54 bệnh nhân nhiễm Covid-19 và 7 người đã tử vong, trong đó có 10 người được xuất viện.

Bàn tay Lò Thị Mai bị trầy xước do rửa dung dịch sát khuẩn quá nhiều.

Bàn tay Lò Thị Mai bị trầy xước do rửa dung dịch sát khuẩn quá nhiều.

Tại bệnh viện, cô gái Lò Thị Mai làm nhiệm vụ đảm bảo khẩu phần ăn của bệnh nhân và tiếp nhận điện thoại. Bên cạnh đó, Mai cũng khiến nhiều người thương cảm khi tiết lộ phải đeo khẩu trang suốt ca làm việc 8 tiếng dẫn đến đau tai, khó thở, đôi tay bị trầy xước do rửa dung dịch sát khuẩn nhiều lần.

Sau những nỗ lực làm việc hết mình trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát, Lò Thị Mai và đồng nghiệp được bệnh viện tặng hoa vì đã làm việc chăm chỉ.

Lò Thị Mai được bệnh viện tặng hoa vì những nỗ lực của mình trong thời gian chiến đấu với Covid-19.

Lò Thị Mai được bệnh viện tặng hoa vì những nỗ lực của mình trong thời gian chiến đấu với Covid-19.

Để giảm bớt tình hình căng thẳng do dịch bệnh Covid-19, những lúc rảnh rỗi, Mai thường trêu đùa đồng nghiệp để tạo ra niềm vui, tiếng cười.

“Khi làm xong công việc của mình, mình sẽ trở về nhà nấu ăn, ngủ sớm, hạn chế ra ngoài. Khi gặp ai đó ngoài đường, mình sẽ giữ khoảng cách”, Lò Thị Mai chia sẻ.

“Cô gái Mông nói tiếng Anh như gió” làm việc ở bệnh viện Bỉ giữa mùa dịch Covid-19 - 4

Cô chụp ảnh với các đồng nghiệp của mình ở bệnh viện.

Cô chụp ảnh với các đồng nghiệp của mình ở bệnh viện.

Hiện tại, khu phố nơi Mai sống các trường học, nhà hàng đều đóng cửa. Người dân chủ yếu ở nhà tự cách ly và hạn chế di chuyển ở ngoài.

Mai kể: “Hàng quán nơi tôi sinh sống đã đóng cửa. Người dân chỉ ra đường khi có việc thực sự cần thiết. Hai con tôi hiện đã nghỉ học để tránh dịch bệnh”.

Lò Thị Mai cho biết thêm, công tác phòng dịch ở Việt Nam hiện đang khá tốt, chính quyền cách ly những người có nguy cơ lây nhiễm ngay từ đầu. Đồng thời, “Cô gái Mông” gửi lời động viên đến mọi người không nên tụ tập đông người, luôn đeo khẩu trang ra đường, rửa tay thường xuyên và làm theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

“Hi vọng dịch bệnh Covid-19 sẽ sớm được đầy lùi. Mình mong mọi người đều được an toàn, đặc biệt những người dân ở Việt Nam”, Lò Thị Mai cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Nốt trầm buồn sau bản tình ca ngọt ngào của cô gái H'Mông nói tiếng Anh như gió

Bỗng chốc nổi tiếng với khả năng nói tiếng Anh như gió, rồi đến chuyện tình cổ tích với chàng doanh nhân người Bỉ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Linh ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN