Cô gái bỏ phố về quê sống tối giản, gần thiên nhiên

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Hơn 10 năm ở thành phố, không ít lần Phạm Thị Nhung (sinh năm 1989) tự hỏi, mình cố gắng bám trụ ở đây làm gì khi luôn trong tâm thế mỏi mệt. Vậy là, chỉ trong vòng một tháng, cô quyết định “bỏ phố về quê” và thực sự tìm được cảm hứng sống mỗi ngày.

Phạm Thị Nhung quyết định rời phố về quê chỉ trong một tháng.

Phạm Thị Nhung quyết định rời phố về quê chỉ trong một tháng.

“Trước đây, khi còn ở thành phố, mỗi sáng thức dậy là một cuộc chạy đua: đưa con đến trường, đến văn phòng cho kịp giờ, kiếm tiền, chạy đua mà chưa khi nào thắng cuộc, rồi cứ lặp lại như thế hết ngày này, tháng nọ. Nhiều khi mình tự hỏi, mình có thực sự cần kiếm tiền ở đây không?

Khi vướng vào vòng quay cơm áo thì càng ít thời gian dành cho con, cho bản thân mình. Cuộc sống ngắn ngủi lắm, không nên lãng phí một ngày nào để sống ý nghĩa hơn. Mình đã quyết định và thực hiện "bỏ phố về quê" trong vòng một tháng, và thành quả đầu tiên là mình bắt đầu làm việc trong căn phòng bé xinh sẽ gắn bó với mình trong thời gian tới.

Mục đích ban đầu của mình ra Hà Nội là để phát triển hơn cho con, nhưng dần dần cuốn vào vòng xoay cơm áo gạo tiền, thời gian cho con ngày càng ít, mỗi ngày đều thấy áy náy với con khi không có thời gian dành cho con. Năm học này, lần đầu tiên mình dự trọn vẹn lễ khai giảng cùng con, sáng đưa con đi học, trưa đón về... Cảm thấy cuộc sống thật ý nghĩa. Tuổi trẻ thường chưa hiểu hết lại chỉ muốn bay xa, bây giờ chưa già nhưng cũng đã muốn về nhà.” – Nhung tâm sự.

Thời điểm Nhung quyết định bỏ phố về quê, từ bạn bè đồng nghiệp đến cả bố mẹ cô ai cũng ngỡ ngàng. Câu đầu tiên mà mọi người hỏi luôn là: Về quê thì làm gì? Có trụ nổi để nuôi con không? Bố mẹ ban đầu lo lắng, chỉ sợ con về thất nghiệp. Nhưng cô gái trẻ suy đi tính lại, ở thành phố phải thuê nhà mà thu nhập chỉ trung bình, có khi về quê lại tốt hơn.

“So với trước kia ở thành phố, cầm lương về đóng tiền nhà, tiền học cho con là gần hết, chưa kể những khoản phát sinh như ốm đau, cưới hỏi... Tất bật kiếm tiền nhưng cuối cùng tiền chẳng có, thời gian dành cho con cũng không, và mình nhận ra nếu cứ tiếp tục như thế này thì tuổi thơ con ở trong bốn bức tường nhiều hơn bên ngoài, bạn bè cũng không có, bản thân mình luôn mệt mỏi và luôn trong trạng thái áy náy với con. Tất nhiên những ai có điều kiện tốt, kiếm được nhiều tiền thì ở đâu cũng tốt. Nên mình chỉ nói về trường hợp của mình thôi.

Về quê nhưng vẫn được làm công việc mình yêu thích, có nhiều thời gian cho con, vẫn có thu nhập cố định, và hơn hết là nếu nhớ phố thì cuối tuần ba mẹ con lại bắt xe bus ra phố vừa học vừa chơi. Mỗi buổi chiều về nhìn con rủ nhau đi chơi, rồi lại hò nhau về ăn cơm, cảm thấy con thực sự có tuổi thơ. Về nhà mới gần 2 tháng nhưng nhận thấy chưa khi nào quyết định của mình đúng đến vậy.

Lúc đầu mới về cũng có chút lo lắng, nhưng đúng là cứ đi rồi sẽ đến, nếu đi sai mình quay lại cũng không sao. Nếu như không thực hiện, thì tất cả mọi thứ chỉ nằm trong dự định mà thôi. Mỗi giai đoạn trong cuộc đời, chính mình lại có những suy nghĩ khác mình ngày trước. Tuổi trẻ chỉ mong được khám phá, được nổi loạn, được sống hết mình với đam mê và sở thích.

Đến một lúc nào đó, tự dưng muốn chùng lại, lui về một góc nhỏ bé an yên. Mình không còn trẻ nữa, và mình cũng không thể sống cho riêng mình nữa. Có những điều không biết đúng hay sai, nhưng cân đo đong đếm đủ cả, thôi thì cứ tin vào những điều mình đã chọn.”

Công việc của Nhung làm online, có thể tranh thủ làm bất cứ khi nào. Lúc đầu vườn nhà nuôi gà nên không có cây gì cả. Phòng làm việc của Nhung ban đầu là... chuồng gà, cô về và cải tạo lại.

Từ khi trở về quê, buổi sáng cô thức dậy sớm ra vườn ngó cây lá, chuẩn bị cho con đi học, rồi buổi chiều cũng có thời gian cho con đạp xe ra cánh đồng làng, buổi tối dạy con học, cùng xem phim...

Rời phố về quê, Nhung đi ngủ sớm hơn, thức dậy cũng sớm, chân tay được vận động nhiều hơn, cảm thấy sức khoẻ cải thiện và cuộc sống cũng ý nghĩa hơn khi có nhiều thời gian cho gia đình, con cái. 

Điều bình yên nhất của những ngày về quê là sáng sớm tỉnh dậy mùi bồ kết nướng trên than hồng, mùi vỏ bưởi quyện với sả, gừng ngập tràn khắp không gian, lan tỏa đến tận cùng của khứu giác. Về quê, đã lâu lắm Nhung mới lại được ngửi mùi hương mộc mạc thân thuộc. Nhung bắt tay vào làm nước cốt gội đầu đun hoàn toàn từ thảo mộc, nguyên liệu được cô đặc từ cỏ mần trầu, bồ kết, hương nhu, hà thủ ô, chanh, gừng, bồ hòn,vỏ bưởi, lá bưởi và cả tinh dầu sả, quế nữa. Tất cả đều từ thiên nhiên, mộc mạc, gần gũi. Cảm giác gội xong đầu óc cũng như được thư giãn thoải mái và mái tóc bồng bềnh khó tả. Đúng là cái gì đến từ thiên nhiên vẫn là tuyệt vời nhất.

Cô gái bỏ phố về quê sống tối giản, gần thiên nhiên - 2

Nhung tự phơi, đun nước gội đầu từ những sản phẩm thiên nhiên

Nhung tự phơi, đun nước gội đầu từ những sản phẩm thiên nhiên

Ngoài nước gội đầu, bà mẹ 2 con còn làm xà phòng tắm handmade than hoạt tính, trà xanh bạc hà, yến mạch, oải hương, hoa cúc, cam gừng… từ phôi hữu cơ, bơ shea, dầu oliu, tinh dầu thảo mộc, bột thảo mộc..., có tác dụng trị mụn, thải độc da, thư giãn, giữ ấm, xả stress, massage, sáng da…

Bà mẹ 2 con tự làm xà phòng handmade với nguyên liệu than hoạt tính, trà xanh bạc hà, yến mạch, oải hương, hoa cúc, cam gừng...

Bà mẹ 2 con tự làm xà phòng handmade với nguyên liệu than hoạt tính, trà xanh bạc hà, yến mạch, oải hương, hoa cúc, cam gừng...

Son thiên nhiên

Son thiên nhiên

Kể về cuộc sống hương đồng gió nội đầy thú vị, gần gũi với thiên nhiên, Nhung nói: “Về quê thích lắm... Sáng ra đưa con đi học băng qua cánh đồng làng hít hà hương lúa, hương cỏ. Vòng về qua chợ mua mớ rau, con cá, hỏi giá giật mình bởi vốn quen giá cả ở thủ đô.

Nhà có mấy con gà mái vừa đẻ, ra vườn hái nắm ngải cứu vào thái nhỏ rán trứng lên thơm ngậy. Cách nhà 200m có vườn trồng mấy chục gốc ổi, vài cây đu đủ, vài giàn mướp, ra trái quanh năm. Hôm nào đun nồi bồ kết, vác rổ ra đồng một lúc là được lưng rổ cỏ mần trầu về tha hồ đun. Nhà nuôi vài đàn lợn, có biogas dùng thoải mái chẳng lo hết.

Căn phòng làm việc hướng ra vườn, dưới tán lộc vừng cổ thụ, chẳng cần lắp điều hoà vẫn mát rượi, tiền điện chẳng hết là bao. Ngày hai bộ quần áo, bộ ở nhà, bộ mặc khi đi ra ngoài. Cả tháng chưa phải mặc đến bộ thứ ba. Soap tắm, dầu gội, son môi rồi đến nước hoa khô mình cũng tự làm, lâu lâu nữa chẳng tốn tiền vào mỹ phẩm. Ngâm một chum enzym bồ hòn, vừa lau nhà vừa rửa bát, vẫn dư rổ men để bón gốc cây. Chẳng biết đã tối giản hay chưa, nhưng mà nhận ra mình đúng sinh ra đã thuộc về quê nhà. Tuy chẳng có nhiều tiền trong túi, nhưng lại cảm thấy mình thật là giàu có.”

Cô gái bỏ phố về quê sống tối giản, gần thiên nhiên - 6

Về quê Nhung có thời gian tự tay làm những món ăn ngon dân dã thân thuộc cho người thân và các con.

Về quê Nhung có thời gian tự tay làm những món ăn ngon dân dã thân thuộc cho người thân và các con.

Những sản phẩm và bài viết của Nhung trên các diễn đàn về lối sống tối giản được cộng đồng mạng quan tâm và không ngớt lời khen ngợi. Không chỉ làm và dùng các sản phẩm thiên nhiên, Nhung còn thuyết phục những người thân cùng chung tay lan tỏa cho trái đất thêm xanh, bằng hành động thay vì lời nói.

Từ chỗ quen dùng nước rửa bát công nghiệp cho nhanh, mẹ cô bắt đầu thích enzyme bồ hòn do chính tay Nhung tự làm, vì hiệu quả vượt trội mà lại giúp hạn chế bớt một chút hoá chất ra nguồn nước. Nhung cùng mẹ mỗi ngày cải tạo vườn một chút, mỗi hôm trồng thêm vài khóm hành, lá lốt, rau thơm, làm giàn hoa...

Nguồn: [Link nguồn]

Phải lòng ông chủ trọ, chàng thanh niên bỏ Sài Gòn phồn hoa về Đà Lạt xây nhà, trồng rau

Yêu nhau mà cùng đi du lịch Đà Lạt thì kiểu gì về cũng chia tay, đó chính là "lời nguyền" mà dân tình vẫn hay đồn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trang Thu ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN