Cô bé làm trâu bò ngoài đường để kiếm tiền cứu cha

Trong khi những đứa trẻ khác đang được đến trường, vui vẻ bên gia đình, bạn bè thì cô bé 15 tuổi tên Dong lại nguyện làm trâu bò cho người khác trêu đùa để có tiền cứu chữa bệnh cho cha.

Ngày 28/9, theo Sina, một cô bé 15 tuổi tên Haodong Dong sống tại thành phố Hợp Phì, Trung Quốc nguyện làm trâu bò để có tiền cứu chữa bệnh cho cha mình.

Trong khi những đứa trẻ khác đang được đến trường, vui vẻ bên gia đình, bạn bè thì cô bé Dong phải gồng mình lên lo cho gia đình, người cha bị liệt do tai nạn.

Cô bé làm trâu bò ngoài đường để kiếm tiền cứu cha - 1

Dong nguyện làm trâu bò cho người ta giỡn đùa để có tiền cứu cha.

Dù trời nắng hay mưa cô bé vẫn kiên trì quỳ gối giữa đường phố đeo chiếc "đầu trâu" lên và bên cạnh là một tấm biển “Tôi sẵn sàng làm trâu bò để mọi người trêu đùa, xin hãy cho tôi một ít tiền, 5 đồng/1 làn trêu đùa“.

Được biết, bố cô bé, ông Haoxin Li (39 tuổi) bị tai nạn lao động, gãy xương cột sống, bại liệt hai chân, không thể cử động được. Vì rắc rối trong một vài thủ tục, ông đã không được bồi thường và phải chịu toàn bộ chi phí điều trị tai nạn.

Cô bé làm trâu bò ngoài đường để kiếm tiền cứu cha - 2

Cô bé làm trâu bò ngoài đường để kiếm tiền cứu cha - 3

Ông Haoxin Li bị tai nạn lao động, gãy xương cột sống, bại liệt hai chân, không thể cử động được.

Không chịu đựng được khổ cực, vợ của ông đã bỏ đi, để lại người chồng tàn tật và cô con gái còn nhỏ tuổi. Ông Haoxin Li không trách móc vợ mình “Có lẽ cuộc sống quá khó khăn nên cô ấy mới rời bỏ tôi và con. Tôi không có hy vọng chữa khỏi bệnh. Ngoài con gái ra, tôi không còn người thân ở thành phố này”.

Cuộc sống quá khó khăn đối với một cô bé mới chỉ 15 tuổi. Có những lúc cô bé tưởng chừng như gục ngã, không thể tiếp tục chống chọi với cuộc sống nữa. Nhưng vì bố, người thân duy nhất trên cuộc đời này cô bé luôn gồng mình lên.

Cô bé Haodong Dong kể lại rằng, cô bé từng bị những kẻ say rượu đánh đập, chủ cửa hàng và người dân xung quanh cho rằng cô lừa đảo và thuyết phục khách qua đường không cho cô bé tiền.

Cô bé làm trâu bò ngoài đường để kiếm tiền cứu cha - 4

Cô bé làm trâu bò ngoài đường để kiếm tiền cứu cha - 5

Cô bé làm trâu bò ngoài đường để kiếm tiền cứu cha - 6

Chỉ cần có tiền để nuôi bố, cô bé có thể trở thành trâu bò suốt đời để người khác trêu đùa.

Thế nhưng cuộc sống sau này càng khó khăn cô bé càng quyết chí không hề bỏ cuộc. Với cô bé chỉ cần có tiền để nuôi bố, cô bé có thể trở thành trâu bò suốt đời để người khác trêu đùa.

Trước kia gia đình cô bé cũng đã từng rất hạnh phúc, nhưng kể từ ngày bố bị bệnh, mẹ bỏ đi cô bé trở thành trụ cột của gia đình. Và giờ đây tất cả gánh nặng đều đè lên vai Dong.

Thấy hoàn cảnh đáng thương của cô bé có rất nhiều người qua đường cho Dong tiền, họ thương cảm cho hoàn cảnh của em, hi vọng em sớm thoát được cuộc sống khổ cực này, và cha em sẽ nhanh chóng khỏi bệnh.

Cô bé làm trâu bò ngoài đường để kiếm tiền cứu cha - 7

Gương mặt đáng thương của Dong sau khi xong việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mỹ An ([Tên nguồn])
Thiếu nữ và cuộc sống Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN