Clip: Cô gái mặc đầy khí chất nấu ăn trên phố gây xôn xao

Sự kiện: Clip hot

Người phụ nữ ngày nào ăn mặc trông rất thời thượng, trang điểm vấn tóc chỉn chu đứng cầm chảo xào nấu điệu nghệ nhận được nhiều sự chú ý.

Người phụ nữ này tên Đường Hân, 34 tuổi, đang cùng chồng kinh doanh một quán ăn trên đường phố ở Đông Hoản, Quảng Đông (Trung Quốc). Hình ảnh cô Đường mặc quần áo trông rất sang trọng và thời thượng đứng cầm chảo xào nấu đồ đang thu hút được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng nước này.

Đáp lại nghi vấn “làm màu” của nhiều người, cô Đường cho biết mình không cố tình ăn mặc như vậy để quay phim, chụp ảnh vì thực sự cô đã đứng làm việc suốt 7,8 tiếng liền. Cô ăn mặc như thế chỉ đơn giản là vì trước đây cô từng làm công việc liên quan đến thẩm mỹ, làm đẹp, cụ thể là làm tóc, làm nail. Công việc đó đã dần dần hình thành nên thói quen ăn mặc, trang điểm chỉn chu dù là ở bất cứ đâu hay đang làm việc gì của cô.

Clip: Cô gái mặc đầy khí chất nấu ăn trên phố gây xôn xao - 1

Bên cạnh lý do đó, còn có một lý do khác là cô Đường được chịu ảnh hưởng từ mẹ mình, bà cũng là người rất coi trọng chuyện ăn mặc.

Ngày nào cô Đường cũng cùng chồng kinh doanh quán đến tối mịt kiếm tiền xây dựng gia đình. Cảnh tượng một người phụ nữ cầm chảo xào nấu đồ một cách điệu nghệ cùng với những bộ quần áo đẹp đẽ, chỉn chu thực sự có cảm giác đối lập rất lớn. Nhiều cư dân mạng còn tỏ ra rất ngưỡng mộ vì vóc dáng đẹp cùng thần thái, khí chất mà không phải ai cũng có của cô Đường.

"Nếu tôi không thể lựa chọn một cuộc sống theo ý muốn của mình, vậy tôi sẽ biến cuộc sống hiện tại trở nên đầy màu sắc hơn theo cách riêng của tôi", cô Đường bộc bạch.

Một số bình luận ủng hộ của người dùng mạng:

- Ăn mặc thế nào là bản thân cô ấy lựa chọn, cô ấy mặc theo phong cách mà mình yêu thích, dù có là “làm màu” thì ít nhất người ta cũng biết dùng cảo, lật chảo một cách điêu luyện, làm việc kiếm tiền cũng là thật.

- Công nhận, cô ấy mà không biết lật chảo thì tôi còn nghĩ cổ làm màu, nhưng cô làm rất thành thục luôn. Người ta chỉ là thích mặc đồ đẹp đi lao động kiếm tiền thôi mà, cũng chẳng phạm pháp.

- Ai quy định rằng bán quán lề đường là nhất định phải mặc những bộ đồ giản dị, xuề xòa nào? Tôi thấy cô ấy mặc như vậy rất ổn, chẳng lộ gì hở gì, lịch sự chỉn chu.

- Chẳng có gì đáng bàn cãi, đi ăn quán có bà chủ xinh đẹp biết lật chảo như vậy còn là cảnh đẹp thú vị ấy chứ.

- Cô ấy có quần áo đẹp để mặc cũng là do cô ấy tự mình kiếm tiền mà có được, không cần để tâm đến mấy cái nghi vấn nhạt nhẽo của những con người rảnh rỗi thích soi mói.

- Cái tôi bội phục nhất là cô ấy vừa vất vả kiếm tiền vừa có thể “hưởng thụ cuộc sống” bằng những bộ đồ đẹp mà mình yêu thích.

Nguồn: [Link nguồn]

Clip: Cô gái nghịch pháo trên phố nhận cái kết đắng

Cô gái người Trung Quốc ném pháo xuống hố ga phát nổ đã khiến 3 người khác bị thương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.V - nguồn Weibovietnam ([Tên nguồn])
Clip hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN