Chuyện vợ chồng của những mối tình "bà cháu" nổi tiếng: Người hạnh phúc, kẻ kết thúc ê chề

Bất chấp mọi điều tiếng để kết hôn nhưng không phải mối tình bà cháu nào cũng có cái kết hạnh phúc như lời hứa ban đầu.

Sửng sốt với ngoại hình siêu trẻ của cô dâu 61 tuổi lấy chồng 29 tuổi, con trai vợ hơn bố dượng 7 tuổi

Cặp đôi chênh nhau 32 tuổi

Cặp đôi chênh nhau 32 tuổi

Theo đó, đây là mối tình giữa một người phụ nữ tên Kurata Ratsuko, 61 tuổi với một người đàn ông trẻ chỉ mới 29 tuổi. Cặp đôi chênh lệch nhau tới 32 tuổi, chẳng khác nào mẹ con, thế nhưng vẫn rất hạnh phúc bên nhau. Bà Kurata Ratsuko là một blogger, thường xuyên đi du lịch và thăm thú, làm công việc review địa điểm và món ăn khắp đất nước Nhật Bản. Trong những chuyến đi ấy, bà luôn có người đồng hành là người chồng trẻ tuổi của mình.

Trên trang mạng xã hội Instagram với hơn 23.000 lượt theo dõi, bà Kurata Ratsuko thường xuyên đăng tải những hình ảnh về gia đình mình, không ngần ngại công khai người chồng kém 32 tuổi. Tuy nhiên, bà Kurata Ratsuko chưa bao giờ để lộ danh tính, họ tên hay gương mặt của chồng. Hầu hết những bức ảnh của cặp đôi là ảnh chụp sau lưng hoặc góc nghiêng của người chồng, nếu chụp thẳng mặt thì cũng bị làm mờ hoặc chèn hình dán lên để che.

Theo lời kể của bà Kurata Ratsuko, bà từng có một cuộc hôn nhân thời trẻ nhưng thất bại. Sau khi ly hôn với chồng cũ, bà Kurata Ratsuko nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ kết hôn thêm lần nào nữa. Cho đến một lần, bà ngồi ở một quán cafe thuộc khu Shinjuku, Tokyo, thì gặp được người chồng hiện tại. Khi đó, anh ấy để quên điện thoại ở quán cafe và bà Kurata Ratsuko là người nhặt được. Bà đã quyết định ngồi chờ đến tận khi chàng trai trẻ quay lại tìm điện thoại. Kể từ đó, cả 2 quen nhau rồi nên duyên từ lúc nào không hay.

Mặc dù có khoảng cách lớn về tuổi tác nhưng cả hai gần như không có sự chênh lệch về ngoại hình

Mặc dù có khoảng cách lớn về tuổi tác nhưng cả hai gần như không có sự chênh lệch về ngoại hình

Điều đáng ngạc nhiên nhất ở cặp đôi này là mặc dù có khoảng cách lớn về tuổi tác nhưng cả hai gần như không có sự chênh lệch về ngoại hình, lý do bởi bà Kurata Ratsuko vừa đẹp vừa trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Thông qua những bức ảnh được đăng tải lên mạng xã hội, ít ai tin rằng đây là một người phụ nữ 61 tuổi, trông chỉ như ngoài 30 tuổi.

Bà Kurata Ratsuko sở hữu gương mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn, làn da căng mọng và trắng sáng như thiếu nữ, nụ cười đẹp và hiền hòa, hơn nữa cách ăn mặc cũng rất trẻ trung, thời thượng. Ngay cả khi đứng bên người chồng kém 32 tuổi, bà Kurata Ratsuko vẫn không hề lệch lạc, ngược lại còn vô cùng xứng đôi vừa lứa.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng ngạc nhiên khi biết bà Kurata Ratsuko có một người con trai riêng với người chồng trước. Người con trai này hiện 36 tuổi, hơn bố dượng tới 7 tuổi. Anh ấy đã kết hôn và sinh con, đưa bà Kurata Ratsuko và chồng trẻ lên chức ông bà nội.

Bà Kurata Ratsuko và người chồng trẻ dự định tổ chức đám cưới vào tháng 12/2023 tới đây. Được biết, bố mẹ của người đàn ông 29 tuổi hoàn toàn không có vấn đề hay bất cứ sự phản đối nào về cuộc hôn nhân của họ.

Cặp vợ chồng 'bà - cháu' chênh nhau 37 tuổi khao khát có con

"Cặp đôi bà - cháu" từng gây xôn xao dư luận (Ảnh: Daily Mail).

"Cặp đôi bà - cháu" từng gây xôn xao dư luận (Ảnh: Daily Mail).

Anh Quran McCain, 24 tuổi và vợ, bà Cheryl McGregor, 61 tuổi, đến từ bang Georgia (Mỹ), lần đầu gặp nhau vào năm 2012 khi cả hai cùng làm việc trong một nhà hàng ăn nhanh. Khi đó, anh Quran chỉ là cậu bé 15 tuổi và cả hai cư xử với nhau như đồng nghiệp bình thường.

Tình cảm của họ mãi sau này mới nảy nở khi cả hai kết nối lại vào năm 2020. Khi đó, bà Cheryl làm việc ở một cửa hàng tiện lợi. Họ gặp lại nhau rồi bắt đầu hẹn hò. Bất chấp những lời bình luận ác ý, cả hai đến với nhau bằng một đám cưới vào tháng 9/2021.

Trước khi kết hôn với anh Quran, bà Cheryl có 7 người con và 17 đứa cháu nhưng vẫn muốn có con chung với chồng mới cưới. "Chúng tôi thấy mình xứng đáng có những đứa con riêng", anh Quran chia sẻ kế hoạch của mình và vợ.

Do vấn đề tuổi tác nên dù cố gắng nỗ lực nhưng bà Cheryl chưa thể thụ thai thành công bằng phương pháp tự nhiên. Cuối cùng, cả hai tìm tới phương án nhờ người mang thai hộ hoặc nhận con nuôi.

"Chúng tôi muốn tìm người mang thai hộ hơn. Tuy nhiên, nhiều người lại vướng vào vấn đề pháp lý khi em bé sinh ra. Bởi vậy, chúng tôi cần tìm người tử tế, sẵn lòng ký hợp đồng không liên quan tới đứa trẻ khi em bé chào đời. Chúng tôi không muốn có người cố sinh con vì mục đích tài chính", anh Quran bộc bạch.

Trước đó, trong thời gian hẹn hò, sự chênh lệch về tuổi tác và ngoại hình của cả hai đã trở thành chủ đề bàn tán nhất là khi cặp đôi chia sẻ nhiều khoảnh khắc vui vẻ bên nhau trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, anh chồng trẻ không ngại bày tỏ tình cảm nồng nàn với người vợ lớn tuổi qua nhiều hành động thân mật. Nhiều video của họ thậm chí khiến không ít người phải ghen tị. Chia sẻ về cuộc sống riêng tư, anh Quran thẳng thắn khẳng định cả hai rất hòa hợp và "thu hút nhau một cách mãnh liệt dù chênh nhau tuổi tác".

"Chuyện đó của chúng tôi rất tuyệt, cũng như các cặp đôi khác mà thôi. Đó là điều tuyệt nhất", người chồng 24 tuổi khẳng định.

Cả hai trong ngày cưới (Ảnh: Daily Mail).

Cả hai trong ngày cưới (Ảnh: Daily Mail).

Do mắc chứng rối loạn do ăn uống nên bà Cheryl khá gầy gò. Để cải thiện sức khỏe, bà dành nhiều thời gian để nhảy múa. Người phụ nữ 61 tuổi này cho biết, dù nhận nhiều bình luận khó nghe nhưng cả hai vẫn tự hào về mối quan hệ này.

"Có người bạo mồm còn mỉa mai tôi đang hẹn hò với bà nội. Rồi người ta còn bình luận ác ý nói phải đưa Cheryl tới viện dưỡng lão. Điều này khiến cô ấy buồn nên tôi càng phải bảo vệ. Cheryl là nữ hoàng của tôi", anh chia sẻ.

Kết thúc đau đớn của "mối tình bà - cháu" chênh nhau 32 tuổi

Năm 1995, cuộc hôn nhân của chàng trai Lý Ngọc Thành (sinh năm 1969) và Mã Ngọc Cầm (sinh năm 1937) đã khiến toàn bộ dân làng tại thành phố Lăng Hải, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc phải sửng sốt.

Chuyện vợ chồng của những mối tình "bà cháu" nổi tiếng: Người hạnh phúc, kẻ kết thúc ê chề - 5Không cần hỏi cũng biết tuổi tác của cả hai chêch lệch đến nhường nào

Không cần hỏi cũng biết tuổi tác của cả hai chêch lệch đến nhường nào

Theo đó, cặp đôi này sinh sống cùng một làng. Khi còn trẻ, Mã Ngọc Cầm là một diễn viên kinh kịch nổi tiếng trong vùng. Với vẻ ngoài xinh đẹp, bà là người tình trong mộng của nhiều chàng trai đồng trang lứa. Vào thời điểm đó, Lý Ngọc Thành vẫn chỉ là một cậu bé thường theo đoàn kịch của Mã Ngọc Cầm để xem các buổi biểu diễn kinh kịch.

Sau khi biết cha của mình là bạn tiểu học với Mã Ngọc Cầm, mối quan hệ của cả hai cô cháu bỗng trở nên vô cùng thân thiết. Thậm chí, Mã Ngọc Cầm còn coi cậu bé như cháu trai, mỗi khi đến giờ giải lao của buổi biểu diễn, cô sẽ bế cậu lên sân khấu và cùng chơi đùa.

Năm 26 tuổi, sau khi Lý Ngọc Thành tham gia đoàn kịch, cả hai thường xuyên có cơ hội biểu diễn chung sân khấu và dần dần phát triển mối quan hệ yêu đương không thể tách rời.

Vào thời điểm đó, những người thân và bạn bè xung quanh anh chàng đã phản đối kịch liệt mối tình này. Thậm chí, cha mẹ của anh còn cho rằng con trai mình có vấn đề về tinh thần. Sau này, mẹ của anh chàng vì quá bất mãn mà mắc trầm cảm trong nhiều năm rồi qua đời, còn cha anh phải vật lộn một mình để tồn tại sau sự ra đi của vợ.

Cả hai kết hôn khi bà Mã 58 tuổi còn Lý Ngọc Thành mới chỉ 26 tuổi

Cả hai kết hôn khi bà Mã 58 tuổi còn Lý Ngọc Thành mới chỉ 26 tuổi

Mặc dù vậy, Lý Ngọc Thành và Mã Ngọc Cầm vẫn luôn kiên trì và chịu đựng, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Gia đình càng muốn chia cắt họ, tình yêu của họ càng trở nên bền chặt và tiến đến hôn nhân.

Năm 2007, khi Mã Ngọc Cầm đã ở tuổi 70 còn Lý Ngọc Thành đang ở độ tuổi 38 phong độ, bà Mã đã quyết định tân trang nhan sắc để níu giữ tuổi xuân. Dù phải chi ra số tiền khổng lồ và phải đối mặt với đau đớn nhưng bà vẫn không hề thấy hối hận khi phần nào xóa mờ được những vết nhăn dần đậm nét trên khuôn mặt.

Những năm tháng đó, cả hai vẫn rất vui vẻ bên nhau dù điều kiện sống khó khăn, phải ở nhà thuê, không có điện, nước và còn bị hàng xóm xung quanh ghẻ lạnh.

Mã Ngọc Cầm chấp nhận tân trang diện mạo để "níu chân" tình trẻ

Mã Ngọc Cầm chấp nhận tân trang diện mạo để "níu chân" tình trẻ

Tưởng chừng như sau khi vượt qua bao sóng gió, cặp đôi "bà - cháu" này sẽ bên nhau mãi mãi nhưng mối quan hệ của họ đã bắt đầu có không ít rạn nứt. Vào năm 2017, cả hai bắt đầu dựa vào việc livestream (phát trực tiếp trên mạng) cuộc sống của mình để kiếm sống. Mỗi ngày, cả hai sẽ livestream 6 tiếng đồng hồ và cho người xem thấy cuộc sống hàng ngày của họ diễn ra như thế nào. Sau một thời gian, cả hai có không ít khán giả theo dõi kênh.

Dù từng thương đến thế nhưng Lý Ngọc Thành và Mã Ngọc Cầm vẫn "hóa người dưng"

Dù từng thương đến thế nhưng Lý Ngọc Thành và Mã Ngọc Cầm vẫn "hóa người dưng"

Tuy nhiên, khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình, bà Mã đã lên tiếng tố cáo người chồng của mình khi luôn bắt bà phải phát trực tiếp trên mạng và kiếm tiền mặc kệ bà đang bị bệnh. Ngay khi sự việc nổ ra, có rất nhiều ý kiến cho rằng thực chất Lý Ngọc Thành chỉ lợi dụng bà Mã để kiếm tiền chứ không hề có "tình yêu đích thực" nào.

Cuối cùng, sau 26 năm bên nhau, bà Mã và chồng trẻ cuối cùng cũng "đường ai nấy đi" vì không thể chịu được sức ép từ gia đình và dư luận. Theo đó, bố mẹ của Lý Ngọc Thành luôn muốn có cháu nội để nối dõi còn bà Mã không còn cảm thấy được tôn trọng khi luôn bị chồng bắt ép kiếm tiền dù tuổi đã cao. Mối tình chênh lệch nhau 32 tuổi kể từ đó cũng chính thức chấm dứt.

Nguồn: [Link nguồn]

Cụ bà 118 tuổi lấy chồng thứ 23 kém 70 tuổi, dùng ”chiêu độc” để giữ chồng

Chia sẻ về mối nhân duyên kỳ lạ của mình, anh Musa nói rằng ngay từ lần đầu gặp bà Kundor, anh đã có cảm giác thân thuộc như gia đình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.N (th) ([Tên nguồn])
“Cặp đôi đũa lệch” giờ ra sao? Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN