Chưa kịp hí hửng mua được chiếc máy tính cho con học trực tuyến, vợ chồng cãi nhau nảy lửa vì lý do phía sau

Thấy con học trực tuyến phải dán mắt nhiều giờ vào chiếc điện thoại, Ngoan quyết định mua cho con chiếc máy tính để học cho đỡ hại mắt. Nào ngờ, vợ chồng lại cãi nhau nảy lửa.

Ngoan giận chồng bao nhiêu thì thương con bấy nhiêu. (Ảnh minh họa)

Ngoan giận chồng bao nhiêu thì thương con bấy nhiêu. (Ảnh minh họa)

Trước khi cưới, Ngoan đã có hơn 2 năm để tìm hiểu Thái. Nhưng có lẽ vì Thái là người quá khéo léo nên trong suốt thời gian đó đến khi tiến đến hôn nhân, Ngoan vẫn không hay biết chồng tương lai của mình đam mê cá độ bóng đá.

Năm đầu tiên cưới về, Ngoan gần như chẳng bao giờ biết đến một đồng tiền của chồng. Ở cơ quan, nghe các chị kể chồng mỗi tháng đưa bao nhiêu tiền mà cô chạnh lòng. Lần đầu khi Ngoan hỏi tiền chồng thì nhận được câu trả lời chưa có lương. Đến tháng sau hỏi, chồng lại bảo lương thấp nên chi phí xăng xe, điện thoại rồi bạn bè cũng hết.

Đùng một cái, Thái báo nợ cả trăm triệu. Ban đầu nghe vậy, Ngoan không tin. Khi có người đến tận nhà dọa đòi, Ngoan mới vỡ lẽ chồng ham mê cá độ thua nên vay nợ. Sợ chồng bị xã hội đen đánh, Ngoan chạy vạy vay mượn mỗi người một ít để trả nợ đậy cho chồng.

Dù rất giận chồng khi đã giấu mình chơi bời suốt thời gian qua, Ngoan định "ra đi". Nhưng đúng lúc này, Ngoan biết mình vừa mang thai. Sau lần đó, Thái thề độc sẽ tu tâm dưỡng tính. Vì còn yêu lại đang mang trong mình cốt nhục của chồng, Ngoan nhắm mắt bỏ qua cho chồng lần này và hi vọng đó sẽ là lần cuối cùng.

Quả thật là Thái đã có nhiều thay đổi kể từ đó. Từ khi Ngoan mang thai, Thái chỉn chu, lo lắng cho vợ con hơn. Mỗi ngày trôi đi, Thái sau giờ đi làm về lại phụ giúp vợ làm các việc nhà. Hàng tháng, lương thưởng Thái cũng đưa Ngoan không thiếu một đồng. Ngoan cảm thấy mình hạnh phúc vô cùng khi chồng đã thay đổi tốt hơn, con trai thì lớn lên khỏe mạnh, thông minh.

Tuy nhiên, mấy ngày gần đây không khí trong gia đình Ngoan nặng nề vô cùng. Vợ chồng ra vào nhìn mặt nhau cũng chẳng thèm nói với nhau câu nào. Chẳng là, cậu con trai sau một thời gian nghỉ học vì dịch COVID – 19, trường học thông báo học trực tuyến. Mỗi ngày phải học mấy ca trực tuyến, nhà không có máy tính nên con phải dùng điện thoại.

Thấy con học trực tuyến phải dán mắt nhiều giờ vào chiếc điện thoại, Ngoan quyết định mua cho con chiếc máy tính để học cho đỡ hại mắt. Vậy mà, nào ngờ chưa kịp hí hửng mua được chiếc máy tính cho con học trực tuyến, vợ chồng lại cãi nhau nảy lửa.

Thái quát ầm ĩ khi thấy vợ đặt mua trên mạng chiếc máy tính. "Đang khó khăn thế này, mua máy tính để làm cái gì. Học có mấy buổi trực tuyến mà phải bày vẽ". Nghe chồng quát mà Ngoan sững sờ. Ngoan cứ nghĩ rằng chồng sẽ vui khi con có máy tính để học cho đỡ hại mắt, nhưng không ngờ lại xử sự như vậy.

Khi biết được nguyên nhân chồng phản đối mua máy cho con vì "ngựa quen đường cũ", Ngoan mới đau lòng. Tối hôm đó khi lượm quần áo của chồng để giặt thì vô tình thấy tờ giấy từ túi áo chồng rơi ra. Đó là giấy xác nhận vay nợ với xã hội đen 80 triệu và hẹn một tháng sau trả.

Cầm giấy vay nợ, Ngoan hỏi chồng cho rõ thì đau đớn khi anh thú nhận đã thua bài bạc, mấy tháng nay liên tục phải vay chỗ này đập chỗ kia để đáo nợ. Ngoan sững người. Cô đã luôn nghĩ rằng chồng đã thay đổi, tu chí là vậy. Giờ ngay đến chiếc xe anh nói để ở cơ quan cũng đã đem cắm ở tiệm cầm đồ.

Khóc nức nở, Ngoan giận chồng bao nhiêu thì thương con bấy nhiêu. Ngoan lo lắng vô cùng vì số tiền chồng vay biết lấy đâu ra trả khi mà dịch bệnh ảnh hưởng, công việc không được đều đặn. Nhớ lại cái cảnh ngày đầu bị xã hội đen tìm đến đòi nợ lần trước mà Ngoan lạnh người.

Nguồn: [Link nguồn]

Nỗi đau tột cùng của người phụ nữ mất cả chồng lẫn con vì cá độ

Chị đã từng có một mái ấm gia đình hạnh phúc với người chồng hết mực yêu thương cùng cậu con trai kháu khỉnh đáng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà My ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN