Chồng bỏ giỗ mẹ tôi để đi team building với công ty

Chồng quyết định tham gia chuyến team building đã lên lịch từ trước thay vì dự giỗ mẹ tôi, khiến tôi cảm thấy mình và gia đình không được coi trọng.

Tôi năm nay 30 tuổi, chồng hơn tôi ba tuổi. Chúng tôi kết hôn được bốn năm và có một bé gái gần ba tuổi. Hiện vợ chồng đều đi làm văn phòng, cuộc sống nhìn chung ổn định, ít khi xảy ra mâu thuẫn lớn.

Mẹ tôi mất cách đây ba năm sau một thời gian chống chọi với bệnh tật. Từ đó đến nay, năm nào gia đình cũng tổ chức giỗ đúng ngày âm lịch. Với tôi, đây không chỉ là một bữa cơm sum họp mà còn là dịp để anh em con cháu cùng thắp cho mẹ nén hương và tưởng nhớ bà.

Những năm trước, chồng đều có mặt đầy đủ. Anh cùng tôi chuẩn bị đồ lễ, đón tiếp họ hàng rồi ở lại đến hết buổi. Vì vậy, tôi luôn nghĩ việc dự giỗ mẹ vợ là điều anh coi trọng.

Khoảng một tháng trước ngày giỗ, công ty chồng thông báo tổ chức chuyến team building kéo dài hai ngày đúng vào cuối tuần đó. Anh nói chương trình đã lên kế hoạch từ lâu, hầu như toàn bộ nhân viên đều tham gia. Nếu vắng mặt mà không có lý do thật đặc biệt sẽ ảnh hưởng đến đánh giá cuối năm cũng như cơ hội phát triển trong công việc.

Tôi đề nghị chồng xin nghỉ một ngày hoặc tìm cách tham gia muộn để kịp về dự giỗ. Nhưng anh từ chối. Anh nói ngày giỗ năm nào cũng có, còn chuyến đi của công ty chỉ tổ chức một lần. Hơn nữa, bố tôi vẫn còn khỏe, các anh chị em trong nhà đều có mặt nên cũng không nhất thiết phải đủ tất cả mọi người.

Nghe vậy, tôi rất buồn. Tôi không nghĩ anh đi chơi là sai, nhưng cảm thấy trong lòng anh, công việc và đồng nghiệp dường như vẫn được ưu tiên hơn gia đình vợ. Điều khiến tôi chạnh lòng nhất là đây là ngày giỗ của mẹ tôi, người lúc còn sống luôn coi anh như con trai.

Chồng lại cho rằng tôi đang đặt nặng hình thức. Anh nói điều quan trọng là sự hiếu kính trong lòng chứ không phải có mặt trong một ngày cụ thể. Anh vẫn thắp hương cho mẹ trước khi đi và hứa sau chuyến công tác sẽ về thăm bố tôi. Theo anh, nếu vì một ngày giỗ mà ảnh hưởng đến công việc thì không đáng.

Tôi hiểu áp lực ở nơi làm việc của chồng. Công ty anh có môi trường cạnh tranh, những hoạt động tập thể cũng được xem là một phần để đánh giá tinh thần gắn kết của nhân viên. Nhưng tôi vẫn không khỏi hụt hẫng khi nhìn quanh mâm cơm hôm ấy, thấy các anh rể khác đều có mặt, chỉ riêng chồng mình vắng bóng.

Từ sau chuyện đó, hai vợ chồng vẫn nói chuyện bình thường nhưng trong lòng tôi luôn có cảm giác khó nguôi. Tôi không biết mình đang quá nhạy cảm vì đó là ngày giỗ mẹ, hay chồng đúng khi ưu tiên công việc trong hoàn cảnh này.

Theo mọi người, tôi có nên bỏ qua chuyện này vì tính chất đặc thù của công việc, hay việc chồng vắng mặt trong ngày giỗ mẹ vợ là điều khó có thể chấp nhận?

Tôi mệt mỏi vì liên tục chứng kiến cảnh chồng và mẹ vợ hễ gặp nhau là thể hiện sự bất hòa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Trâm ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN