Chồng 57 tuổi cưới vợ 35 tuổi, đêm khuya ngỡ ngàng khi thấy quần áo của vợ trên dây phơi nhà hàng xóm

Người vợ một mực khẳng định quần áo treo ở nhà hàng xóm không phải của mình nhưng người chồng đã đưa ra chứng cứ không thể xác thực hơn.

Chồng 57 tuổi cưới vợ 35 tuổi, đêm khuya ngỡ ngàng khi thấy quần áo của vợ trên dây phơi nhà hàng xóm - 1

Ông Liang, 57 tuổi, sống tại thành phố Hành Dương, thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, từng có một cuộc hôn nhân thất bại. Nhiều năm sau khi ly hôn, ông Liang quen được cô Li Mei, 35 tuổi. Hai người hơn kém nhau tới 22 tuổi nhưng lại nhanh chóng phải lòng nhau. Thậm chí, cô Li Mei còn là người ngỏ lời cầu hôn trước, khiến ông Liang hết sức vui mừng vì đã tìm được một người phụ nữ trẻ để tái hôn.

Không lâu sau đó, ông Liang và cô Li Mei cùng đi đăng ký kết hôn. Trong mắt những người xung quanh, 2 người này không hợp nhau về cả tuổi tác lẫn ngoại hình, thế nhưng họ vẫn quyết tâm trở thành vợ chồng của nhau. Ông Liang còn cảm thấy thật may mắn khi được kết hôn với cô Li Mei. Những tưởng đây sẽ là một chuyện tình viên mãn, nào ngờ chỉ một thời gian ngắn sau khi kết hôn, sự cố đã xảy ra.

Chồng 57 tuổi cưới vợ 35 tuổi, đêm khuya ngỡ ngàng khi thấy quần áo của vợ trên dây phơi nhà hàng xóm - 2

Chỉ một tháng sau khi kết hôn, cô Li Mei đã có thái độ khác hẳn với chồng, thường xuyên tránh mặt và tỏ ra lạnh nhạt. Thậm chí, cô Li Mei còn đòi chuyển ra ngoài sống để đỡ phải chạm mặt chồng. Ông Liang không hiểu chuyện gì đang xảy ra bởi ông luôn tự thấy mình không hề đối xử tệ bạc với vợ.

Sau đó, ông Liang bị đưa vào trại tạm giam một thời gian ngắn do nảy sinh tranh chấp với người khác. Khi trở về nhà, một người hàng xóm kể rằng chỉ một ngày sau khi ông Liang bị đưa vào trại tạm giam, cô Li Mei đã đưa một người đàn ông về nhà sống chung vài ngày. Điều này khiến công Liang vô cùng tức giận, cho rằng vợ mình đang ngoại tình với người đàn ông khác nên trước đây mới có thái độ thờ ơ đến thế.

Tuy nhiên, ông Liang không có manh mối rõ ràng nên chưa vội vạch trần vợ mà âm thầm quan sát. Những ngày sau đó, ông Liang phát hiện ra rằng cô Li Mei có mối quan hệ rất tốt với người hàng xóm A Sheng, cũng là bạn thân của ông Liang.

Chồng 57 tuổi cưới vợ 35 tuổi, đêm khuya ngỡ ngàng khi thấy quần áo của vợ trên dây phơi nhà hàng xóm - 3

Cô Li Mei thường tan làm lúc 9h tối và A Sheng luôn chờ cô đúng giờ để đón về nhà. Thấy vậy, ông Liang liền tới nơi làm việc của cô Li Mei để rình, khi gần tới 9h đã thấy A Sheng lái chiếc xe máy điện tới chờ sẵn. Thấy vợ bước ra rồi leo lên chiếc xe của A Sheng, ông Liang ghen tuông đỏ mắt, lập tức xông ra để bắt gian nhưng cô Li Mei đã nhìn thấy ông trước và nhanh chóng chạy đi. Ông Liang giữ A Sheng lại, ông ta liền giải thích rằng cả 2 chỉ là bạn bè nên giúp đỡ nhau, chẳng có quan hệ mờ ám nào cả. Nói xong, ông A Sheng liền lên xe bỏ đi, để lại ông Liang với sự thẫn thờ và thất vọng.

Đêm hôm đó, ông Liang đi qua nhà của ông A Sheng, thấy cửa đã khóa kín, thế nhưng khi nhìn lên ban công, ông Liang lại sốc nặng khi thấy một số bộ quần áo của vợ mình đang treo trên dây phơi, trong đó có cả đồ lót. Cơn giận nổi lên, ông Liang tin chắc rằng đây là chứng cứ không thể chối cãi để buộc tội vợ ngoại tình nên đã lập tức gọi cô Li Mei đến để vạch trần.

Tuy nhiên, cô Li Mei dứt khoát không nhận đó là đồ của mình, còn biện minh rằng kiểu quần áo đó rất phổ biến, ở đâu cũng mua được. Đến khi ông Liang nói ra một câu, cô Li Mei mới cứng họng. Ông Liang cho biết quần áo bên ngoài có thể chỉ là trùng hợp, nhưng ông từng giặt đồ lót cho vợ nên không thể nhầm lẫn được.

Chồng 57 tuổi cưới vợ 35 tuổi, đêm khuya ngỡ ngàng khi thấy quần áo của vợ trên dây phơi nhà hàng xóm - 4

Cuối cùng, cô Li Mei đành phải thừa nhận mối quan hệ bất chính của mình với người hàng xóm A Sheng. Hóa ra, người phụ nữ này đã thay lòng chỉ một thời gian ngắn sau khi kết hôn.

Ban đầu, cô Li Mei tưởng rằng ông Liang là một người khá giả, có nhà và tiền tiết kiệm, lại không bị ràng buộc con cái nên mới đồng ý kết hôn. Nào ngờ khi về sống chung, cô Li Mei phát hiện ông Liang vừa nghèo vừa không có công việc ổn định, thậm chí còn mắc nợ nhiều nơi, thường xuyên xin tiền vợ để tiêu xài. Cô Li Mei vừa tức giận vừa tủi hờn, tình cảm lập tức thay đổi, sau đó lại gặp được người hàng xóm A Sheng nên đã ngã vào lòng ông ta.

Sau khi sự việc vỡ lở, cô Li Mei và ông Liang quyết định ly hôn. Ngoài ra, ông Liang còn yêu cầu cô Li Mei bồi thường cho mình 600.000 nhân dân tệ (hơn 2 tỷ đồng).

Nguồn: [Link nguồn]

Vợ trẻ ”say nắng” bởi anh hàng xóm độc thân quá ga lăng

Thế mà không ngờ chính anh hàng xóm tốt bụng, ga lăng đó đã khiến sóng gió nổi lên trong căn nhà vốn ấm êm, hoà thuận bấy lâu nay của vợ chồng tôi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Doãn Kỳ ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN