Choáng với sở thích quái đản của chồng quyết tâm chinh phục bằng được những người từng thích trước đây

Sự kiện: Những tâm sự hay

Tôi như chết lặng, không tin vào mắt mình khi chứng kiến cảnh chồng tôi lén lút ngoại tình với những cô gái anh ta từng thích trước đây.

Tôi muốn im lặng, nhưng nghĩ đến cảnh anh ta ăn nằm với hết người này người kia, lòng tôi lại đau nhói. (Ảnh minh họa)

Tôi muốn im lặng, nhưng nghĩ đến cảnh anh ta ăn nằm với hết người này người kia, lòng tôi lại đau nhói. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi là người phong độ lịch lãm, đi xe hơi tiền tỷ, tiền tiêu rủng rỉnh, hào phóng với tất cả những người quen biết... Nên nhiều người nói rằng tôi số hưởng, cả đời không phải lo nghĩ gì. Cũng có người lại lo cho tôi, đại gia cặp với chân dài là điều sớm muộn.

Tôi cứ bỏ ngoài tai những lời nói đó để mà thoải mái sống, tôi cứ tin tưởng chồng. Bởi ngoài công việc làm ăn, chồng tôi rất quan tâm đến vợ con, chiều chuộng, lãng mạn với tôi, anh ấy làm tôi hài lòng và yên tâm.

Chồng tôi nhạy bén trong kinh doanh, nhưng lại sống thiên về tình cảm, thích hoài niệm. Vì thế, anh ấy dành nhiều thời gian để gặp gỡ, giao lưu, thăm hỏi các bạn học cũ khi có cơ hội. Dù thành công, nhưng anh ấy không hề khoe khoang, coi thường bạn bè kém may mắn. Anh ấy thường giúp đỡ bạn bè khó khăn.

Mỗi lần chồng tôi đi gặp bạn bè, tôi cũng mừng và yên tâm, chí ít không phải là các cô gái chân dài, hám tiền nhiều nhan nhản. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của tôi, thực tế tôi đã quá sơ hở để chồng tự do ở chỗ tưởng chừng an toàn nhưng lại rất nguy hiểm ấy.

Tôi cũng thắc mắc tại sao chồng mình lại nhiệt tình đến mức quá bất thường khi hào phóng giúp đỡ bạn cũ với số tiền lớn. Tôi cố gắng quan sát, tìm hiểu và cả theo dõi chồng. Sự thật về chồng tôi khiến tôi kinh hoàng, chỉ trong vài năm qua, anh ta có rất nhiều người tình đều là những người trước đây anh ấy từng thích, yêu thầm, kể cả những người phũ phàng khước từ lời yêu của anh ta.

Chồng tôi đã tung ra cả trăm triệu để tổ chức họp lớp cấp 2, cấp 3 chỉ cốt sao để gặp lại và có được tình cảm của mấy cô bạn mà thủa choai choai thầm thích. Anh ta còn tham lam đến mức cặp kè một lúc với vài cô bạn học cùng đại học. Các cô bạn này trước kia ghét chồng tôi ra mặt, giờ thấy chồng tôi có tiền, chiều chuộng là thành người tình ngay được. Giữa họ xảy ra ghen tuông làm lộ chuyện. Vậy là tai tiếng, tan nát cả một lớp học, không ai muốn gặp nhau.

Chưa dừng lại ở đó, anh ta còn tìm cho bằng được những cô đồng nghiệp cũ đã từng thích. Mấy cô đó phần vì khó khăn, phần vì không hạnh phúc và cũng bị vẻ hào nhoáng của chồng tôi hạ gục, ngã vào vòng tay kẻ lăng nhăng.

Tôi đã có một gia đình hành phúc, tôi cứ ngỡ mình tốt số. Nào ngờ, chồng tôi lại là một kẻ lăng nhăng quái đản như thế. Tôi muốn im lặng, nhưng nghĩ đến cảnh anh ta ăn nằm với hết người này người kia, lòng tôi lại đau nhói. Tôi cũng tự hỏi, chừng đó những người tình đã đủ thỏa mãn cho anh ta chưa, hay vẫn còn nhiều người anh ta đang tìm kiếm?

Bây giờ tôi đang tuyệt vọng và mất phương hướng, tôi phải làm gì vào lúc này, hãy cho tôi lời khuyên?

(Độc giả giấu tên)

Nguồn: [Link nguồn]

Chồng đưa vợ mỗi tháng 30 triệu nhưng lại có ”sở thích bệnh hoạn”

Quả thật, đây là bài toán khó cả về vấn đề lợi ích kinh tế lẫn tình cảm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cindy Phạm ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN