Chàng trai Mông kéo du khách đến Đồng Văn bằng điệu nhảy từ nương ngô
Tuyên Quang - Từ động tác bẻ ngô, sàng mèn mén, Sùng Mạnh Hùng sáng tạo điệu nhảy dễ thực hiện, giúp du khách hòa vào đời sống văn hóa vùng cao.
Giữa đêm lạnh ở phố cổ Đồng Văn, du khách trong và ngoài nước quây quanh lửa trại, nhún nhảy theo người dẫn nhịp Sùng Mạnh Hùng. Những động tác bẻ ngô, đập lúa, sàng mèn mén được chàng trai 34 tuổi biến tấu thành điệu nhảy vui nhộn, để cả những người chưa từng biết đến công việc trên nương rẫy cũng có thể dễ dàng làm theo.
Chàng trai người Mông cho biết ý tưởng xuất phát từ những công việc quen thuộc của người vùng cao. Khi xây dựng các điệu nhảy, anh cố gắng giữ nét đặc trưng của từng động tác, đồng thời điều chỉnh theo nhịp nhạc để du khách dễ bắt chước. Theo anh, các động tác không cần phức tạp hay phải thực hiện chính xác. Điều quan trọng là mọi người có thể cùng tham gia, qua đó tiếp cận văn hóa địa phương theo cách gần gũi.
Những điệu nhảy của Hùng được lấy cảm hứng từ động tác bẻ ngô, đập lúa, sàng mèn mén. Video: Tiktok trungdq123
Cuối năm 2021, được chính quyền địa phương ủng hộ, Hùng cùng nhóm bạn gồm 6-7 người bắt đầu tổ chức các buổi giao lưu cộng đồng tại sân trung tâm phố cổ Đồng Văn. Các thành viên tự chuẩn bị loa, đèn chiếu sáng, củi đốt lửa trại và sắp xếp các tiết mục văn nghệ. Du khách tham gia hoàn toàn miễn phí.
Hùng cho biết nhóm không đặt nặng sân khấu hay thiết bị hiện đại, mà muốn tạo không gian mở để người dân và khách du lịch gặp gỡ, thưởng thức tiếng khèn, điệu múa truyền thống và cùng trò chuyện bên ánh lửa.
"Ban đầu, địa phương đề xuất hỗ trợ nhưng chúng tôi muốn chủ động xoay xở trong khả năng vì hiểu xã còn nhiều khó khăn, nhiều hộ dân cần được giúp đỡ", anh kể.
Hùng nhớ đêm giao lưu đầu tiên diễn ra trong thời tiết rất lạnh, kéo dài từ 20h đến 22h. Nhóm biểu diễn văn nghệ truyền thống, đốt lửa trại rồi mời khách cùng nhảy múa. Sự hưởng ứng nhiệt tình của cả du khách trong nước lẫn quốc tế vượt ngoài mong đợi, tiếp thêm động lực để các thành viên duy trì hoạt động. Đến nay, nhóm tổ chức hoạt động tại phố cổ Đồng Văn từ tối thứ sáu đến chủ nhật hằng tuần, đồng thời nhận thêm chương trình ở các điểm du lịch trong vùng. Tổng cộng, nhóm thực hiện khoảng 200 buổi mỗi năm, với bảy thành viên luân phiên tham gia.
Hùng chụp ảnh cùng du khách du khách sau đêm lửa trại. Ảnh: NVCC
Lyn, 25 tuổi, du khách Mỹ, chọn Đồng Văn làm điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình khám phá Hà Giang cùng hai người bạn. Ban đầu, cô còn ngần ngại khi được Hùng mời vào vòng nhảy, nhưng bầu không khí thân thiện nhanh chóng khiến cô hòa nhập. Với nữ du khách, bên cạnh vẻ hùng vĩ của cao nguyên đá, điều đáng nhớ nhất là sự kết nối giữa những người xa lạ, dù bất đồng ngôn ngữ.
"Đồng Văn cho tôi nhiều hơn một chuyến du lịch. Đây là kỷ niệm tôi sẽ kể mãi với bạn bè. Một ngày nào đó, tôi sẽ quay lại", cô nói.
Tình yêu với những điệu múa của Hùng bắt đầu từ thời thơ ấu, khi anh thường xem ông biểu diễn múa khèn trong các ngày lễ của thôn rồi bắt chước theo.
Anh vẫn nhớ hình ảnh người ông gầy, mặc bộ quần áo Tả Pủ, đội mũ nồi, vừa thổi khèn vừa múa say sưa. Cậu bé Hùng khi ấy cũng hào hứng làm theo, dù động tác còn vụng về, đôi khi khiến mọi người bật cười. Ông đã qua đời, song những ký ức ấy vẫn theo Hùng đến hôm nay.
"Mỗi lần cầm khèn, tôi cảm thấy như đang mang theo một phần ký ức về ông, gia đình và văn hóa dân tộc mình để giới thiệu với nhiều người hơn", chàng trai người Mông cho biết.
Sùng Mạnh Hùng, 34 tuổi, trong bộ quần áo Tả Pủ, trang phục truyền thống của người Mông ở Đồng Văn. Ảnh: NVCC
Năm 2018, sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành văn hóa, Hùng trở về quê, công tác tại Trung tâm Văn hóa huyện Đồng Văn, nay là Trung tâm Dịch vụ công xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang. Nhiều năm gắn bó với công việc, anh nhận thấy du khách đến cao nguyên đá không chỉ muốn khám phá cảnh quan mà còn mong tìm hiểu đời sống của đồng bào bản địa.
Công việc chính của Hùng vẫn là tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật đến người dân tại các thôn bản vùng sâu, vùng xa. Vì vậy, anh thường tranh thủ thời gian ngoài giờ làm việc để duy trì các hoạt động văn hóa cộng đồng. Ngoài tổ chức các đêm giao lưu, Hùng còn hướng dẫn trẻ em trong câu lạc bộ tập nhảy, mong các em thêm tự tin và hiểu hơn về bản sắc dân tộc.
Lịch diễn dày khiến Hùng có những ngày đi từ sáng sớm đến tối muộn mới về. Thời gian cho gia đình vì thế bị san bớt. Vợ anh từng phàn nàn, rồi dần thông cảm, chỉ dặn chồng diễn xong thì về sớm.
Để đưa văn hóa địa phương đến gần công chúng hơn, Hùng còn sử dụng Facebook và TikTok chia sẻ video về cảnh sắc, đời sống vùng cao cùng các hoạt động cộng đồng. Các kênh mang tên Sùng Mạnh Hùng, còn được biết đến với tên Hùng Hà Giang, hiện có gần 400.000 người theo dõi trên Facebook và gần 500.000 trên TikTok. Theo anh, nhiều du khách biết đến hoạt đồng giao lưu qua video trên mạng xã hội rồi tìm đến Tuyên Quang để trực tiếp trải nghiệm.
Sùng Mạnh Hùng được trao giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026 nhờ những đóng góp trong phát triển du lịch cộng đồng. Ảnh: NVCC
Anh cũng tận dụng sự quan tâm của cộng đồng mạng để kết nối các tổ chức, cá nhân hỗ trợ người dân. Trong đó, Hùng từng vận động lắp đặt đèn năng lượng mặt trời cho các thôn trên cao nguyên đá Đồng Văn. Anh mong việc quảng bá quê hương ngoài thu hút du khách còn mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.
Hùng hy vọng ngày càng có nhiều người dân địa phương, đặc biệt là thanh niên, cùng tham gia giới thiệu văn hóa và sản phẩm quê hương.
"Mỗi dân tộc đều có những giá trị riêng, nhưng không phải nét văn hóa nào cũng được nhiều người biết đến. Tôi hy vọng các hoạt động giao lưu sẽ giúp quảng bá địa phương, đồng thời khơi dậy niềm tự hào về bản sắc dân tộc trong mỗi người", anh nói.
Thời gian tới, Hùng dự định tiếp tục học hỏi, đổi mới cách tổ chức để du khách đến Đồng Văn không chỉ ngắm núi đá, những cung đường mà còn hiểu hơn về tiếng khèn, điệu nhảy và đời sống của người dân bản địa.
"Tôi mong những điệu nhảy bên lửa trại sẽ tiếp tục kết nối người dân với du khách, để mỗi người khi rời Đồng Văn đều mang theo những kỷ niệm riêng về vùng đất này", anh bày tỏ.
Tuyên Quang - Dưới lá cờ Tổ quốc, Hùng cùng nhóm du khách nước ngoài nắm tay nhau nhảy dân vũ trên nền nhạc 'Việt Nam ơi', thu hút nhiều chú ý.
Nguồn: [Link nguồn]
-20/10/2026 08:00 AM (GMT+7)


