Chàng rể Tây “nặng lòng” với Tết Việt Nam

Gặp nhau tình cờ và yêu nhau ngay từ những ánh nhìn đầu tiên, câu chuyện tình đẹp như mơ của Cẩm Hòa và Christian Ambuehl đã khiến bao người ngưỡng mộ.

Cùng trò chuyện với chàng rể Tây điển trai, đầy lịch lãm Christian Ambuehl và khám phá một cái Tết cổ truyền cực thú vị mà anh đã trải qua nhé!

Chàng rể Tây “nặng lòng” với Tết Việt Nam - 1

Vợ chồng Christian và Cẩm Hòa

Thích thú vì lần đầu được đón Tết ở Việt Nam

Chuyện tình giữa cô gái quê Hà Tĩnh Cẩm Hòa (sinh năm 1987) với anh chàng Canada Christian Ambuehl (sinh năm 1989) đẹp như một câu chuyện cổ tích đời thực. Họ gặp nhau vào tháng 01.2012 tại Bangkok. Khi đó, Christian là khách du lịch, còn Hòa cùng em gái sinh sống và có mở một quán ăn tại đây. Chuyện tình sét đánh này chẳng bao lâu đơm hoa và họ đã có 3 năm chung sống đầy hạnh phúc.

Đã từng đón một cái Tết ở Việt Nam, trong lòng chàng rể Christian, Tết Nguyên đán thật sự tuyệt vời: “Đối với tôi, đó là dịp đặc biệt để mọi người trở về bên gia đình, đón năm mới cùng nhau và ước những điều ước thật đẹp cho một năm nhiều hy vọng”.

Chàng rể Tây “nặng lòng” với Tết Việt Nam - 2

 Christian nhanh chóng làm quen với mọi người trong gia đình vợ vào những ngày Tết.

Tết Nguyên đán 2012 là năm đầu tiên Christian đón Tết ở Việt Nam. Anh chia sẻ: “Thật sự lúc đó tôi rất bối rối và hồi hộp. Đây là lần đầu tiên tôi được đón Tết ở một nước châu Á đậm truyền thống dân tộc. Lúc đó, trong tôi có khá nhiều cảm xúc. Tôi mới yêu Cẩm Hòa nên lo lắng chẳng biết mua quà gì để gửi tới gia đình bạn gái, không biết các nghi thức ra sao, nên hành xử như thế nào cho đúng với phong tục bây giờ… Tôi càng lo lắng hơn khi nghe một số người bạn nói người châu Á rất coi trọng các nghi lễ. Xen lẫn là sự tò mò vì không biết người Việt Nam đón Tết ra sao”.

Trước đó, Christian chưa từng biết về cái Tết cố truyền ở Việt Nam, anh có lên mạng tìm hiểu và qua sự tư vấn của một vài người bạn. “Điều khiến tôi ấn tượng nhất, thậm chí nó xua tan lo lắng trong tôi chính là việc tôi được chứng kiến không khí náo nhiệt, màu đỏ ở khắp mọi nơi và ai cũng mừng rỡ bắt tay tôi, nở nụ cười với tôi”, chàng rể Tây tâm sự.

Năm đó, khi chị Cẩm Hòa đưa anh về tham dự Tết Việt, trùng hợp với đám cưới của một người bạn thân trong những ngày cận Tết, anh Christian gần như được trải nghiệm và tận mắt chứng kiến đám cưới của những người Việt Nam khiến anh không khỏi thích thú.

Đã từng đón 2 cái Tết ở Việt Nam, Christian kể, đối với anh đó là cả một niềm phấn chấn. Người Việt có nhiều phong tục tập quán, nhưng đối với Christian mà nói đó là những bản sắc mà anh không thể gặp ở bất cứ quốc gia nào, dù anh đã có nhiều lần đi du lịch ở các nước khác nhau. Và có lẽ, tấm lòng chân thành, sự thân thiện của người Việt Nam đã khiến anh nhớ mãi.

“Tôi đặc biệt yêu thích ẩm thực nơi đây. Đặc biệt là vào dịp Tết, tôi có thể ăn rất nhiều món ăn đặc trưng như: Bánh chưng, thịt gà, chả giò, thịt kho tàu, bánh mứt, cà pháo… và vẫn chưa quên được hương vị rượu nếp do mẹ vợ tôi nấu, uống vào cay xè nhưng vẫn có vị ngọt, thật khó quên. Thêm nữa, sau khi mời nhau chén rượu, tôi được ăn với rất nhiều người trong gia đình Hòa. Thậm chí, tôi chưa nhớ hết được các anh, các chú, các bác… nhưng chẳng ai trách móc tôi cả. Sau đó, tôi còn được đi rất nhiều nhà, nhâm nhi chút rượu. Mọi người đều cười xòa khi hỏi tôi một vấn đề gì đó mà tôi nghĩ mãi không ra mình nên trả lời thế nào cho phải”, Christian hào hứng kể.

Nỗi buồn Tết xa xứ

Năm nay, vì chị Cẩm Hòa có bầu nên vợ chồng chị không về được để đón thêm một cái Tết ở Việt Nam. Biết được nỗi lòng của người vợ khi ngày Tết cổ truyền đã cận kề, Christian dù tất bật công việc nhưng dành nhiều hơn thời gian chăm sóc cho vợ đang mang thai và các con. “Tôi rất thương vợ khi cô ấy phải đón Tết xa nhà, cô ấy hẳn buồn lắm vì nhớ gia đình. Vậy nên chúng tôi có trang trí và nấu một vài món ăn truyền thống. Tôi đã làm tất cả các công việc nhà để cô ấy đỡ cảm thấy bận rộn. Còn hiện tại, tôi muốn trao cho vợ một cái ôm và nói câu đậm chất Việt: Vợ ơi, chúc mừng năm mới!”.

Chàng rể Tây “nặng lòng” với Tết Việt Nam - 3

Vợ chồng Christian và Cẩm Hòa trang trí nhà ngày Tết.

Về phần chị Cẩm Hòa, khi được hỏi về cảm xúc trong những ngày cận Tết, chị tâm sự: “Những ngày Tết phương xa mà nói, buồn lắm, nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ những nét thân thuộc của quê hương. Thấu hiểu điều này nên chồng mình luôn an ủi mình. Đặc biệt anh còn âm thầm chuẩn bị cho mình những món quà bất ngờ. Mình thấy anh cũng đi mua bao lì xì chuẩn bị cho 2 con và cảm thấy rất hạnh phúc. Anh cũng chở mình đến chợ châu Á mua bánh chưng và những nguyên liệu khác về làm những món ăn truyền thống của ngày Tết Việt Nam. Nhà cửa cũng đã trang trí hoa, câu đối sẵn sàng cho những ngày Tết thật sự trong gia đình nho nhỏ của mình. Dù đón Tết nơi phương xa nhưng mình luôn thấy ấm áp vì có một người chồng tuyệt vời, biết thấu hiểu và 2 cô con gái xinh xắn ở bên. Tụi mình cũng hẹn đón mấy người bạn Việt Nam xa nhà ở bên này đến để chung vui và đón mừng năm mới”.

Vậy là chuyện tình “sét đánh” giữa cô gái Việt và chàng trai Canada đã trải qua 3 năm bền vững. Gia đình nhỏ của họ luôn tràn đầy tiếng cười và tình yêu thương. Trong năm Ất Mùi tới, mong rằng vợ chồng Christian – Cẩm Hòa sẽ luôn hạnh phúc viên mãn, tròn đầy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Yến ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán 2016 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN