Chàng quản lý bị bạn gái “cắm sừng”, thêm câu nói nhân đôi nỗi đau

Trải qua chuyện tình đầy “Drama”, liệu chàng quản lý tài giỏi có tìm được một nửa như ý khi tham gia hẹn hò?

Chàng quản lý bị bạn gái “cắm sừng”, thêm câu nói nhân đôi nỗi đau - 1

Ghép đôi thần tốc tập 86 cùng Cát Tường – Hứa Minh Đạt mai mối cho cặp đôi ở TP.HCM là Bảo Trân (26 tuổi, Nha Trang) - người mẫu & kinh doanh online và Tuấn Anh (27 tuổi, TP.HCM) - quản lý kinh doanh công ty tài chính.

Tuấn Anh là người vui vẻ, hòa đồng, hài hước, biết nấu ăn, chơi piano và lắng nghe, chia sẻ. Anh có điểm yếu lớn nhất là chậm trễ thời gian.

Chàng quản lý bị bạn gái “cắm sừng”, thêm câu nói nhân đôi nỗi đau - 2

Chàng quản lý trải qua vài mối tình nhưng mối tình thời sinh viên đến giờ anh vẫn nhớ mãi. Thời gian đó anh có vấn đề với gia đình nên không nhận được sự chu cấp, mọi chi phí bạn gái làm và lo hết. Vì anh lười nhác, suốt ngày ở nhà chơi, coi phim nên cả hai xảy ra nhiều mâu thuẫn, tranh cãi. Khi anh muốn dừng lại thì bạn không chịu, đến một ngày anh phát hiện bạn gái quen người khác. Cô đã nói một câu khiến anh không thể quên rằng: “Không ai muốn bên cạnh một người bất tài, vô dụng cả. Nếu anh chịu thực hiện những gì đã hứa, anh chịu nghe lời em thì em không có như vậy. Đừng bao giờ mở miệng ra nhà Tuấn Anh thế này thế kia, người ta khinh thêm. Cái gì chính bản thân làm ra người khác mới tôn trọng”.

Chàng quản lý bị bạn gái “cắm sừng”, thêm câu nói nhân đôi nỗi đau - 3

Sau mối tình đó anh tập trung học, phấn đấu và qua 3 năm cũng lên chức quản lý. Chuyện bất ngờ xảy đến khi bạn gái cũ nộp hồ sơ xin việc và chính anh là người phỏng vấn. Cuối cùng anh cũng nhận cô vào làm, cả hai trong mối quan hệ bạn bè. Hiện tại, bạn gái cũ đã có gia đình và con 1 tuổi.

Em tìm người có thể cho em cảm giác an toàn. Rất khó để đưa ra một tiêu chuẩn nào đó”, đàng trai chia sẻ.

Bảo Trân có điểm mạnh giỏi giao tiếp, học hỏi nhưng sống cảm xúc và hơi nhạy cảm.

Chàng quản lý bị bạn gái “cắm sừng”, thêm câu nói nhân đôi nỗi đau - 4

“Em có khoảng 3 mối tình. Mối tình nhớ nhất là hồi cấp 3, lúc đầu em yêu đơn phương bạn và tỏ tình nhưng bị từ chối. Gần cả năm sau, bạn mới tỏ tình lại với em và em đồng ý. Hồi đó tính em hơi đỏng đảnh nghĩ người ta phải chiều em nên đặt ra những chuyện ngang ngược để thử lòng và bạn đó thấy mệt mỏi nên đề nghị chia tay. Em vẫn có tình cảm với bạn trong khoảng 5 năm, sau này em nhận ra được là em sai và giúp em điềm đạm hơn.

Chàng quản lý bị bạn gái “cắm sừng”, thêm câu nói nhân đôi nỗi đau - 5

Mối tình gần đây nhất cách đây 2 năm, là tình công sở quen chừng 1 năm, bạn đó hơi gia trưởng. Lúc đó công việc của em tiếp xúc với nhiều người khác giới và ăn mặc thoải mái không phù hợp với quy chuẩn của người ta. Hai đứa có suy nghĩ và hành động không đi chung được. Em muốn có được một người đi cùng với em trong tương lai sẽ cùng thấu hiểu lẫn nhau, cùng lắng nghe, không ai có quy chuẩn riêng cho người khác”, gái xinh trải lòng.

Chàng quản lý bị bạn gái “cắm sừng”, thêm câu nói nhân đôi nỗi đau - 6

Mở cửa trái tim, sau khi tặng nhau món quà lần đầu gặp gỡ, cả hai có cơ hội tiếp xúc gần khi tham gia trò chơi của chương trình. Cặp đôi đã cùng tạo ra “ảnh đẹp tình yêu” rất tình tứ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả trường quay.

Tiếp đó, hai trái tim đồng cảm đã nắm tay trao cảm xúc và cùng bấm nút hẹn hò trong niềm vui của ông bà mối.

Chàng quản lý bị bạn gái “cắm sừng”, thêm câu nói nhân đôi nỗi đau - 7

Nguồn: [Link nguồn]

Cho tiền bạn gái cũ sửa mũi, thanh niên bị ”cắm sừng” quyết không đòi lại ”cục sụn”

Tham gia hẹn hò, anh chàng đau lòng chia sẻ chuyện tình buồn mà khiến ai cũng phải "dở khóc dở cười".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.V ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN