Câu chuyện khiến bạn thay đổi suy nghĩ về mẹ chồng

Sau khi nhận lấy gói thuốc độc, cô vội vã về nhà và bắt đầu âm mưu đầu độc mẹ chồng của mình.

Cuộc sống muốn màu luôn ẩn chứa những bất ngờ thú vị. Có những thứ diễn ra thật đơn giản nhưng lại khiến ta ngỡ ngàng ở giây phút cuối cùng. Có những hành xử tưởng chừng rất sai nhưng khi đứng ở điểm cuối hành trình ta lại nhận ra nó đúng…

Hãy cùng chúng tôi khám phá những bất ngờ thú vị đó qua những câu chuyện đáng suy ngẫm, đầy tính nhân văn vào 0 giờ chủ nhật và thứ tư hàng tuần.

Câu chuyện xảy ra từ nhiều năm về trước, ở một miền đất xa xôi của Trung Quốc, có cô gái tên là Li Li, sau khi kết hôn đã dọn đến sống với gia đình nhà chồng. Mới chỉ trong một thời gian ngắn, Li Li nhận ra rằng, cô không thể hòa hợp được với mẹ chồng. Tính cách, thói quen sinh hoạt của họ rất khác nhau. Ngoài ra, bà thường xuyên chỉ trích Li Li bất cứ lúc nào.

Ngày tháng trôi qua, Li Li và mẹ chồng không ngừng "chiến tranh" và cãi vã. Tệ hơn là, theo truyền thống của người Trung Quốc, dù mẹ chồng có nói gì, đúng hay sai, Li Li vẫn luôn phải tuân theo mọi ý kiến của bà. Không khí u ám lúc nào cũng bao trùm lên ngôi nhà khiến chồng cô cũng rất mệt mỏi giữa một bên là vợ, một bên là mẹ.

Cuối cùng, Li Li không thể chịu đựng được sự cay nghiệt và độc đoán của mẹ chồng nên đã quyết định phải làm một điều gì đó để thoát khỏi tình cảnh này. Cô đến gặp ông Huang, một người bạn tốt của cha mình. Ông là người chuyên bán các loại thuốc thảo dược. Cô kể cho ông nghe hoàn cảnh của mình và hỏi ông có thể cho cô một loại chất độc để giải quyết vấn đề của cô được không.

Ông Huang suy nghĩ một lúc và nói: “Li Li, ta sẽ giúp cháu giải quyết tình trạng này nhưng cháu phải nghe và làm đúng theo những điều ta dặn”. “Vâng, cháu sẽ làm theo bất cứ điều gì bác nói”, Li Li trả lời.

Câu chuyện khiến bạn thay đổi suy nghĩ về mẹ chồng - 1

Để tránh bị nghi ngờ, cô luôn nhẫn nhịn, vâng lời mẹ chồng và đối xử với bà như chính mẹ đẻ (Ảnh minh họa)

Ông Huang đi vào bên trong và vài phút sau quay trở lại với một gói thảo dược. Ông nói với Li Li: “Cháu không thể sử dụng một loại chất độc có tác dụng nhanh chóng bởi điều đó sẽ làm cho mọi người nghi ngờ. Vì vậy, ta đưa cho cháu loại thảo dược này, nó sẽ dần kết tụ chất độc trong cơ thể bà ấy. Hàng ngày, việc của cháu là chuẩn bị những bữa ăn ngon và cho một chút thuốc này vào phần ăn của mẹ chồng cháu. Giờ thì, để đảm bảo rằng, không ai nghi ngờ cháu khi bà ấy chết, cháu phải thân thiện, đừng tranh cãi, hãy làm theo những gì bà ấy nói và đối xử với bà ấy như một nữ hoàng”.

Li Li rất vui mừng. Cô cảm ơn ông Huang và vội vã về nhà để bắt đầu âm mưu đầu độc mẹ chồng của mình.

Thời gian trôi qua, mỗi bữa ăn Li Li đều chuẩn bị cho mẹ chồng những món rất ngon. Cô nhớ những gì ông Huang đã nói, để tránh bị nghi ngờ, cô luôn nhẫn nhịn, vâng lời mẹ chồng và đối xử với bà như chính mẹ đẻ.

6 tháng trôi qua, không khí trong gia đình đã thay đổi rất nhiều. Li Li đã kiểm soát được tính khí của cô và gần như không còn thấy tức giận hay buồn bã. Đã lâu, cô không còn tranh cãi với mẹ chồng và bà cũng có vẻ hiền lành, dễ dãi hơn.

Phải công nhận rằng, thái độ của mẹ chồng với Li Li đã thay đổi. Bà bắt đầu yêu thương Li Li như con đẻ của mình. Bà luôn nói với mọi người rằng, Li Li là đứa con dâu tốt nhất mà bà thấy. Li Li và mẹ chồng cô bây giờ đối xử với nhau như một người mẹ và con gái. Chồng Li Li đã vô cùng hạnh phúc khi chứng kiến những gì đang diễn ra.

Một hôm, Li Li đến gặp ông Huang và yêu cầu sự giúp đỡ của ông một lần nữa. Cô nói: “Thưa bác Huang, xin bác giúp cháu ngăn chất độc kia lại. Mẹ chồng cháu đã thay đổi và giờ đây cháu yêu bà ấy như mẹ cháu ở nhà. Cháu không muốn bà chết vì thuốc độc mà cháu đã cho vào thức ăn”.

Ông Huang mỉm cười: “Li Li, cháu không có gì phải lo lắng. Ta chưa bao giờ đưa thuốc độc cho cháu. Đó thực chất là một loại vitamin giúp tăng cường sức khỏe. Chất độc chỉ là thứ nằm trong tâm trí cháu và thái độ của cháu đối với mẹ chồng, nhưng điều đó đã bị cuốn trôi hết bởi tình yêu mà cháu dành cho bà ấy”.

Bạn có bao giờ nhận ra rằng cách mà bạn đối xử với người khác cũng chính là cách họ sẽ đối xử với bạn? Người Trung Quốc có một câu nói rất hay: “Biết yêu người khác thì cũng sẽ được yêu lại”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Vũ (Theo Linkedin) ([Tên nguồn])
Những câu chuyện bạn nên đọc một lần Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN