Cặp vợ chồng U90 được con cháu bí mật tổ chức 65 năm ngày cưới đúng ngày đầu năm 2024

Nhân dịp tụ họp gia đình ngày Tết Dương lịch 2024, một gia đình ở Hưng Yên bí mật tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày cưới cho ông bà. Hình ảnh chia sẻ lên mạng được nhiều người ngưỡng mộ.

Những hình ảnh cặp vợ chồng già được con cháu bí mật tổ chức 65 năm ngày cưới đúng ngày đầu năm mới 2024 khiến dân mạng ngưỡng mộ.

Theo tìm hiểu, hai nhân vật chính trong sự việc là ông Hoàng Đình Bính, 84 tuổi và bà Phạm Thị Phận, 82 tuổi, ở thôn Yên Thổ, Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ.

Ông bà Bính-Phận có 4 người con gái, trong đó 3 người con lấy chồng ở Hà Nội, Hải Phòng, chỉ có con gái đầu lấy chồng ở xã bên.

Bất ngờ bữa tiệc mừng 65 năm ngày cưới

Chị Trần Thị Vân Anh, cháu ngoại của ông bà, người đạo diễn sự việc cho biết, xuất phát từ việc cả hai ông bà đều đã già yếu, sức khoẻ không còn như trước nên đã bàn bạc và đi đến thống nhất tổ chức kỷ niệm cho ông bà một cách bí mật.

Sau khi đã thống nhất ngày về tụ họp gia đình, hơn 20 thành viên trong nhà phân công nhau việc trang trí, đặt bánh, quay lợn để tổ chức lễ kỷ niệm cho ông bà.

Người con gái lấy chồng ở Hải Phòng hôm nay có mặt ở quê nhà từ 3 giờ sáng, mang theo một con lợn để quay, ăn tiệc. Hai cô con gái còn lại đã đến từ hôm qua.

Ông bà Bính - Phận vui mừng khi được con cháu tổ chức 65 năm ngày cưới trong ngày gia đình tụ họp đầu năm 2024. Ảnh: NVCC

Ông bà Bính - Phận vui mừng khi được con cháu tổ chức 65 năm ngày cưới trong ngày gia đình tụ họp đầu năm 2024. Ảnh: NVCC

Thấy con cháu tề tựu đông đủ ông bà Bính rất vui nhưng lại thấy mua bánh, thổi bóng bay, quay lợn như để ăn mừng, cụ Bính cũng thắc mắc nhưng rồi được giải thích chỉ là bữa ăn ngày lễ nên ông không hỏi gì thêm.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, ông Bính và bà Phận được các con đưa đi mặc quần áo đẹp để chụp ảnh. Hai ông bà đã già, lại đúng ngày con cháu về đông đủ nên vui vẻ đi mặc quần áo mới.

Ông Bính được các con mặc vest, còn bà Phận diện bộ áo dài sẫm màu. Khi ra phòng khách, hai cụ bất ngờ khi có bóng bay trang trí, trên bàn có hoa quả, tháp rượu và bánh kem ghi dòng chữ "kỷ niệm 65 năm ngày cưới".

Sau đó, hai cụ nắm tay nhau rót tháp rượu, uống giao bôi, cắt bánh kem cùng ăn với con cháu. Trong lúc phấn khởi vui mừng, hai ông bà vẫn không quên "mắng" các con, tổ chức làm gì cho tốn tiền...

Cụ ông luôn yêu chiều cụ bà

Chị Vân Anh cho biết thêm, ngày trước ông Bính đi bộ đội, bà Phận là thanh niên xung phong. Trong một lần về phép, hai ông bà làm đám cưới do gia đình chỉ định.

Trong suốt quãng thời gian bên nhau, ông Bính hết lòng yêu chiều vợ con. Dù ở tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Bính vẫn hằng ngày giặt quần áo cho vợ, đi ngủ hai ông bà vẫn nằm với nhau. Hễ bà không thích thứ gì đó là ông sẽ không làm.

Bốn cô con gái của ông bà Bính Phận. Ảnh NVCC

Bốn cô con gái của ông bà Bính Phận. Ảnh NVCC

Vì có 4 cô con gái và đã đi lấy chồng nên giờ chỉ còn hai ông bà ở với nhau. Hằng ngày các cô con gái chỉ có thể xem camera giám sát để theo dõi bố mẹ và trò chuyện khi cần thiết.

Chị Vân Anh cũng cho hay, hằng năm, mỗi khi tết đến xuân về, các anh chị em đều bố trí về nhà ăn tết với ông bà Bính. Nhưng do nhà chồng ở xa nên các con gái cũng không ở được lâu, chỉ có các cháu ở lại ăn để ông bà không phải ăn tết một mình.

"Ông mình rất thương yêu vợ con. Những ngày nghỉ trong năm gia đình cũng tụ họp nhưng không được đông đủ. Lần này, do sức khoẻ của ông bà yếu nên các con cháu cùng nhau tề tựu và chụp hình để lưu lại. Cũng vì những công việc cá nhân nên các con cháu chỉ ở nhà ông bà được hôm nay, xong sẽ trở về Hà Nội, Hải Phòng để ngày mai tiếp tục công việc" - chị Vân Anh cho biết thêm.

Nguồn: [Link nguồn]

Cặp đôi biến lễ cưới thành cuộc thi chơi game gây sốt mạng xã hội

Không giống như những “ngày trọng đại” thông thường, cô dâu chú rể này đã biến hôn lễ của mình thành một cuộc thi chơi game Liên Minh Huyền Thoại gây sốt mạng xã hội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo XUÂN NGUYỄN ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN