Thủ môn Cao Văn Bình: “Tấm huy chương này nặng, nhưng không nặng bằng thúng hoa quả mẹ bưng mỗi sớm khuya”
Sau trận thắng U23 Hàn Quốc đầy thăng hoa tại VCK U23 châu Á 2026, Cao Văn Bình không chọn những tụ điểm náo nhiệt của giới trẻ. Chàng trai sinh năm 2005 lập tức bắt xe về xóm 10, xã Diễn Châu, Nghệ An. Ở đó, có một sạp hoa quả nhỏ của mẹ và một lời hứa "10 mâm cỗ khao làng" của bố Bình đang đợi anh. Phóng viên Báo Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với "người gác đền" đang khiến cả truyền thông Hàn Quốc phải săn đón.
"Cha Eun Woo phiên bản sân cỏ" và niềm tự hào cái tên Việt
Chào Cao Văn Bình, cảm giác thế nào khi vừa bước xuống xe tại Diễn Châu đã bị bà con quây kín như một "Idol" thực thụ? Thậm chí, báo chí Hàn Quốc còn ưu ái gọi Bình là “Cha Eun Woo phiên bản sân cỏ”. Bình có thích sự so sánh này không?
- Thật sự em rất bất ngờ (cười bẽn lẽn). Vali còn chưa kịp cất vào nhà đã thấy các bác, các chú và các em nhỏ đứng đợi sẵn. Còn về biệt danh "Cha Eun Woo", thú thật là cứ được khen đẹp trai là em... thích (cười). Nhưng nếu được chọn, em vẫn thích mọi người gọi mình là Cao Văn Bình hơn. Cái tên do cha mẹ đặt, vang lên giữa những tiếng hò reo của cổ động viên Việt Nam, mang lại cho em cảm giác gần gũi và tự hào hơn bất cứ mỹ từ nào. Em là người Việt, là con dân Diễn Châu, được gọi tên mình là hạnh phúc nhất rồi.
Thủ môn Cao Văn Bình. Ảnh: NVCC
Khoảnh khắc Cao Văn Bình tháo tấm Huy chương Đồng đeo vào cổ mẹ ngay giữa xóm 10 đã "gây bão" mạng xã hội. Đó là một kịch bản chuẩn bị sẵn hay là tiếng gọi của trái tim?
- Đó hoàn toàn là bản năng. Gia đình là nơi duy nhất em muốn hướng về sau mỗi trận đấu. Mẹ em hằng ngày vẫn tảo tần bên sạp hoa quả ở chợ Phủ Diễn để nuôi em theo đuổi giấc mơ. Tấm huy chương này nặng, nhưng nó không nặng bằng những thúng hoa quả mẹ bưng bê mỗi sớm khuya. Em trao nó cho mẹ như một lời khẳng định: Con của mẹ đã làm được, và những hy sinh của mẹ đã kết trái ngọt.
Tối muộn 26/1, thủ môn Cao Văn Bình đang tranh thủ ký tặng cho các fan nhí ở quê Diễn Châu, Nghệ An. Ảnh: Kiên Hà
Loạt sút thứ 7 và bản lĩnh của "người gác đền" xứ Nghệ
Trở lại với trận tranh hạng Ba, khi bước vào loạt sút luân lưu thứ 7 với U23 Hàn Quốc, áp lực lúc đó kinh khủng thế nào? Cao Văn Bình đã "đọc vị" đối thủ ra sao để cản phá xuất thần như vậy?
- Lúc đó, tim em đập nhanh lắm, nói không run là nói dối. Nhưng em chợt nhớ đến những ngày chăn trâu ngoài đồng ở Diễn Châu, những trận bóng chân đất đã rèn cho em cái lì của người Nghệ. Em tự nhủ: "Mình phải làm điều gì đó cho anh em, cho thầy Kim (HLV Kim Sang-sik - PV) và cho hàng triệu người đang thức đợi mình ở quê nhà". Ở lượt sút thứ 7, em nhìn thẳng vào mắt đối thủ, quan sát hướng đặt chân và quyết định đổ người theo bản năng. Khi bóng chạm tay, em biết mình đã thắng.
"Khi bóng chạm tay, em biết mình đã thắng", thủ môn Cao Văn Bình chia sẻ. Ảnh: NVCC
Nhiều người nói anh là "vũ khí bí mật" của HLV Kim Sang-sik khi được tung vào sân ở trận đấu quan trọng nhất dù trước đó dự bị cho thủ môn Trung Kiên. Bình có cảm thấy "nóng ruột" khi phải ngồi ngoài suốt hành trình trước đó không?
- Trong bóng đá, tính thời điểm là quan trọng nhất. Anh Trung Kiên đã bắt rất tốt, và em luôn ủng hộ anh ấy. Nhưng em không ngồi chơi trên băng ghế dự bị, em tập luyện gấp đôi mỗi ngày để luôn ở trạng thái "sẵn sàng 100%". Thầy Kim Sang-sik nói với em rằng, cơ hội sẽ đến với người kiên nhẫn. Và khi thầy gọi tên, em chỉ biết ra sân và cháy hết mình.
"Người gác đền" xứ Nghệ đang khiến cả truyền thông Hàn Quốc phải "săn đón". Ảnh: NVCC
Suýt bỏ bóng đá
Ít ai biết rằng, "người hùng" Cao Văn Bình hôm nay từng có ý định từ bỏ bóng đá về học văn hóa. Điều gì đã thực sự xảy ra với Bình trong giai đoạn đó?
- (Trầm tư) Đó là khoảng thời gian từ U11 đến U15 tại SLNA. Em thường xuyên phải dự bị, áp lực tâm lý và sự hoài nghi về bản thân khiến em mệt mỏi. Ở quê Diễn Châu của em, nhiều anh chị chọn đi XKLĐ để thay đổi cuộc đời, và em đã từng nghĩ đó là lối thoát duy nhất cho mình để phụ giúp cha mẹ. Em đã định dọn đồ về quê.
Nhưng chính bố đã mắng em một trận ra trò. Bố bảo: "Người xứ Nghệ không bỏ cuộc giữa chừng". Mẹ thì chỉ lặng lẽ nấu cho em món sườn xào chua ngọt em thích rồi bảo: "Con cứ cố thêm chút nữa xem sao". Nhờ những lời đó, em ở lại. Nếu ngày ấy em bỏ cuộc, có lẽ giờ em đang ở một xưởng máy nào đó bên Nhật Bản hay Hàn Quốc, chứ không phải là một tuyển thủ U23.
Fan "cứng" Tuấn Hưng
Trên TikTok, người ta thấy một Cao Văn Bình rất khác: hay hát, hay nhảy và cực kỳ yêu đời. Thủ môn Cao Văn Bình là fan của ca sĩ nào?
- Đúng ạ! (Cười lớn) Em cực kỳ thích ca sĩ Tuấn Hưng. Bài hát "Vẫn nhớ" là bài "tủ" của em. Những giai điệu nồng cháy, mạnh mẽ của anh Hưng rất giống với phong cách thi đấu của em trên sân – luôn quyết liệt nhưng cũng đầy cảm xúc. Nghe nhạc giúp em xả stress cực tốt sau những giờ tập luyện gắt gao.
Bố Bình hứa làm 10 mâm cơm khao hàng xóm. Bình thích món nào nhất trong mâm cỗ quê mình?
- Em không cần sơn hào hải vị đâu. Chỉ cần đĩa trứng rán, bát canh rau tập tàng và món sườn xào chua ngọt của mẹ là em "đánh" hết sạch. Được ngồi bệt trên chiếu, uống bát chè xanh cùng bà con lối xóm Diễn Châu là cảm giác sung sướng nhất, hơn cả những bữa tiệc ở khách sạn 5 sao tại Tashkent.
Giờ này khi anh em mình đang trò chuyện, gia đình đang tổ chức bữa cơm mời hàng xóm, láng giềng anh ạ.
"Người hùng", thủ môn U23 Việt Nam Cao Văn Bình ở quê nhà xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hà Kiên
Ngay thứ Bảy này, SLNA sẽ đối đầu với Hà Nội FC. Bình đã sẵn sàng để đối mặt với những chân sút đẳng cấp quốc gia chưa?
- Huy chương châu Á giờ đã cất vào tủ kính rồi ạ. Giờ là lúc em trở lại là cầu thủ của SLNA. Trận gặp Hà Nội FC thứ Bảy tuần này sẽ rất khó khăn, nhưng với sự tự tin hiện có, em và các đồng đội sẽ nỗ lực để giữ lại 3 điểm. Mục tiêu lớn nhất của em vẫn là cống hiến tốt cho CLB và tìm kiếm một suất chính thức ở Đội tuyển Quốc gia trong tương lai gần.
Cảm ơn thủ môn Cao Văn Bình!
Khoảng 10h sáng nay (26/1), Cao Văn Bình, thủ thành được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận tranh giải ba VCK U23 châu Á giữa U23 Việt Nam...
Nguồn: [Link nguồn]
-26/01/2026 20:47 PM (GMT+7)




