Bí quyết sống thọ của cụ ông 82 tuổi: Kiên quyết không lấy vợ

Khi được hỏi sống độc thân có buồn khổ không, cụ Tano cười nói, cụ sống vô cùng hạnh phúc khi độc thân.

Rất nhiều nam nữ độc thân luôn muốn tìm thấy nửa kia của mình để cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Thế nhưng nếu mãi không thể gặp được đối tượng phù hợp, bạn đã bao giờ nghĩ đến cuộc sống độc thân cả đời chưa? Tại Nhật Bản có một cụ ông, năm nay 82 tuổi nhưng vẫn vô cùng khỏe mạnh, yêu đời, cụ cho biết cụ sống vui vẻ, thoải mái, tất cả là nhờ độc thân.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Mới đây, chương trình truyền hình thực tế Follow Your House ở Nhật Bản đã thực hiện chuyến thăm đến nhà cụ ông Tano Suwari và vô cùng bất ngờ khi được biết, cụ Tano sống một mình.

Theo cụ Tano, năm nay cụ đã 82 tuổi, chưa từng kết hôn, cũng không có con. Gần một thế kỷ trôi qua, cụ vẫn sống cuộc sống độc thân, tự do mà cũng tự lo, khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên, choáng váng.

Cụ Tano tự mình làm việc chăm chỉ, cũng một mình hưởng thụ những niềm vui trong cuộc sống, một mình gánh vác những nỗi buồn, không cần chia sẻ cùng ai.

Khi được hỏi sống độc thân có buồn khổ không, cụ Tano cười nói, cụ sống vô cùng hạnh phúc khi độc thân. Cụ tự chăm sóc bản thân rất tốt, quần áo, đồ dùng tất cả đều được sắp xếp gọn gàng. Đói thì ăn, mệt thì ngủ, buồn chán thì xem phim, nghe nhạc, xem các chương trình giải trí. Khi dư dả, cụ lại đi du lịch, trải nghiệm, khám phá những điều hay, điều lạ. Không cần lo lắng cho bất cứ ai. Theo cụ, cụ sống lâu, sống khỏe có lẽ cũng là nhờ cuộc sống độc thân tự do tự tại.

Khi người dẫn chương trình thử hỏi: "Trong thời gian đi làm, cụ không gặp được người phụ nữ nào phù hợp hay sao?".

Lúc này, cụ Tano trả lời: "Thi thoảng tôi cũng gặp những người phụ nữ rất tốt, thế nhưng tôi không bao giờ nảy sinh ý định kết hôn với họ. Không lấy vợ thực sự rất tốt, muốn làm gì thì làm nấy, thời gian tự do, trí óc tự do, không phụ thuộc, không ràng buộc vào bất cứ ai cả".

Cụ Tano cũng chia sẻ thêm, cụ vốn là một đứa trẻ ngoài giá thú. Vì lẽ này, cụ cũng không biết những người thân của mình là ai, hoàn toàn không có cảm giác gia đình. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến cụ Tano kiên quyết không chịu lấy vợ.

Tuy vậy, cụ Tano không hề bài xích hay ghét bỏ cuộc sống gia đình. "Tôi không hề hối hận khi lựa chọn cuộc sống độc thân, nhưng có lúc cũng chợt nghĩ, kết hôn rốt cuộc là như thế nào? Cuộc sống gia đình sẽ ra sao, cũng muốn thử một chút", cụ Tano nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Quên chìa khoá, vợ sang ”tắm nhờ” nhà hàng xóm độc thân

Tôi bàng hoàng, chết điếng khi tận mắt nhìn thấy Phượng đầu tóc rối bù, áo cài chưa hết cúc, đang lúng túng như gà...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tư Tuyền (Theo CNT) ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN