Bé gái 7 tuổi một mình chăm cha mắc bệnh tim
San Mengru, 7 tuổi, một mình chăm cha bị bệnh tim trong bệnh viện; đoạn video về em đạt khoảng 12 triệu lượt xem trên mạng xã hội Trung Quốc.
Câu chuyện của San dược lan tỏa trên mạng xã hội hôm 18/1. Trong video, San lặng lẽ ở bên giường bệnh, tự xoay xở mọi việc từ sáng đến tối mà không có người lớn hỗ trợ.
San Mengru và cha tại bệnh viện. Ảnh: The Paper
Theo ông Pei, người đăng video cũng là bệnh nhân cùng phòng, cha của San, khoảng 40 tuổi, nhập viện điều trị bệnh tim tại Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Qiqihaer (tỉnh Hắc Long Giang). Bố mẹ em đã ly hôn, bà ngoại ngoài 70 tuổi, sức khỏe yếu, không thể đi lại thường xuyên, trong khi các họ hàng khác đều làm việc xa nhà.
Pei cho biết, bé gái 7 tuổi đảm nhiệm nhiều việc vốn dành cho người trưởng thành như đăng ký khám bệnh, tìm bác sĩ hoặc y tá khi cần, lấy kết quả xét nghiệm, mua đồ ăn và sắp xếp sinh hoạt hằng ngày trong phòng bệnh.
"Tôi tận mắt chứng kiến cháu làm tất cả những việc đó. Nhìn một đứa trẻ nhỏ như vậy mà phải gánh vác quá nhiều, tôi thực sự thấy xót xa", ông nói.
Ông Pei cũng đang chăm sóc cha già nằm viện nên dễ đồng cảm với hoàn cảnh của San. Trước khi chuyển viện, ông đã gửi một khoản tiền hỗ trợ bé gái, đồng thời tặng em trái cây và sữa. Sau đó, ông đăng video nhằm kêu gọi sự quan tâm và giúp đỡ từ cộng đồng dành cho hai cha con.
Đoạn video nhanh chóng thu hút khoảng 12 triệu lượt xem. "Em mặc quần áo mỏng quá, tôi chỉ muốn tặng em một chiếc áo khoác lông vũ để giữ ấm", một người viết. Người khác chia sẻ: "Những đứa trẻ lớn lên trong gia đình nghèo thường hiểu chuyện rất sớm. Khi bạn bè cùng tuổi được bố mẹ bao bọc, em đã phải trở thành chỗ dựa cho gia đình. Thật thương cho sự chín chắn ấy".
Nhiều người dùng mạng chủ động quyên góp tiền và gửi nhu yếu phẩm cho gia đình San. Trước sự chú ý lớn từ dư luận, bệnh viện nơi cha em điều trị cũng xem xét hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ giảm một phần chi phí y tế.
San Mengru một mình chăm cha ở bệnh viện. Video: Douyin
Hiện, cha của San đã được xuất viện. Ông cho biết sức khỏe đã ổn định, có thể tự sinh hoạt nhưng thỉnh thoảng vẫn cần người hỗ trợ việc vặt. Lý giải việc để con gái ở lại bệnh viện trong thời gian điều trị, ông nói với truyền thông địa phương: "Cháu đang nghỉ đông và ở nhà không có ai trông nom, nên tôi đành để con ở cùng".
Trong video được đăng trên kênh Tiktok 'Nga tích cực', bé gái 8 tuổi mặc áo hồng cẩn thận xúc từng thìa cơm cho mẹ, người phụ nữ bị cụt tứ chi ngồi...
Nguồn: [Link nguồn]
-02/02/2026 22:57 PM (GMT+7)
