Bắt tận tay chồng điền viên với bồ nhí, con riêng, chồng có hành động lạ khiến người vợ chết sững

"Ái ân chăn gối cô muốn lúc nào có lúc ấy. Tôi chưa bao giờ không làm tròn trách nhiệm làm chồng. Thằng này đã đa mang hai nơi thì phải đá được cả hai sân, không để bên nào thiếu. Ngay bây giờ nếu thích, tôi đáp ứng liền" - nói xong Kha cởi phăng quần áo ngoài ra, còn mỗi cái quần đùi và kéo vợ, đè ra giường.

Người phụ nữ đến tư vấn vào khoảng 45 tuổi. Chị có gương mặt khả ái, một vóc dáng gọn gàng, ăn mặc lịch sự. 

Câu chuyện của những vợ đại gia đều theo một "mô-tip" giống nhau. Mới đầu là một chuyện tình thời trẻ rất nên thơ, chỉ có cái xe đạp đèo nhau mà ríu ra ríu rít. Khi kể về đoạn đời này họ dường như quên cả thời gian, có ca tư vấn kéo dài đến 3 tiếng đồng hồ. Sau đó đến giai đoạn người chồng ăn nên làm ra, thăng tiến vù vù, trong khi vợ đảm đang hết việc gia đình để chồng toàn tâm toàn ý cho công việc. Cuối cùng mới đến cái đoạn vừa kể vừa khóc khi vợ phát hiện ra "cơ sở 2" của chồng. Họ không chỉ có "bồ" mà nhiều khi còn có cả con riêng với "bồ" nữa.

Bắt tận tay chồng điền viên với bồ nhí, con riêng, chồng có hành động lạ khiến người vợ chết sững - 1

Dù biết là chồng phản bội nhưng chị Lan vẫn sững sờ khi nhìn thấy chồng âu yếm người phụ nữ khác. Ảhh minh họa. 

Câu chuyện của chị Lan cũng qua mấy giai đoạn như thế. Chỉ khác là anh Hưng chồng chị bị cơ quan sa thải. Đang là công chức Nhà nước chuyển ra làm giám đốc văn phòng nhà đất tư nhân. Lúc đầu thì môi giới mua bán bất động sản. Mấy năm sau chuyển sang mua đất và xây nhà bán. Không chỉ quanh quẩn ở Hà Nội mà anh còn một mình một ô tô lái đi các tỉnh lân cận làm ăn. Có khi vắng nhà cả tuần, vuột ra khỏi tầm kiểm soát của vợ. Bây giờ chị Yến cũng không biết chồng có mấy cái nhà, ở những đâu?

Nhưng phụ nữ thời đại 4,0 không dễ mà qua mặt họ được. Đã một thời làm ở phòng kỹ thuật của cơ quan, có hiểu biết nhiều về máy tính, chị Lan bắt đầu tìm hiểu các chức năng nghe lén, đọc trộm tin nhắn và định vị trên điện thoại di động.

Cứ tìm trên Google là có hướng dẫn cài đặt và sử dụng, kể cả những người ít quan tâm đến công nghệ chỉ cần bỏ ra vài giờ tìm hiểu là sử dụng được. Điều bất ngờ là tuy chồng giỏi kinh doanh nhưng lại mù tịt về mảng kiến thức này. Anh ta nghĩ trước khi về nhà chỉ cần xóa hết các tin nhắn và các cuộc gọi đến gọi đi là vợ không thể nào biết được.

Anh ta không ngờ là vợ lại có khả năng cài đặt phần mềm theo dõi vào điện thoại của chồng và nghe lén được các cuộc đàm thoại của anh với nhân tình cũng như đọc được các tin nhắn nên biết hết các mối quan hệ bí mật của chồng, kể cả chức năng định vị thiết bị để biết lộ trình đi lại của chồng và dừng lại nghỉ đêm ở những đâu. Hóa ra Hưng không chỉ có một "cơ sở" mà còn vài nơi khác nữa.

Sau một đêm mất ngủ, sáng hôm sau chị quyết chí lên đường "bắt tận tay day tận trán" cho hết cãi. Lần theo bản đồ chỉ dẫn đi dường trên điện thoại, chị tìm đến đúng địa chỉ "cơ sở 2" của chồng, tận mắt nhìn thấy ngay ngôi nhà hai tầng mới xây ở đầu làng và chiếc xe ô-tô màu mận của chồng đỗ trong sân.

Lúc ấy đã gần trưa, bất ngờ chị đi thoăn thoắt vào sân, bước lên thềm và xộc luôn vào phòng khách. Chồng chị và một cô gái chừng 35 tuổi đang ngồi bên mâm cơm cùng với đứa con nhỏ chừng 2 tuổi.

Thoạt nhìn thấy vợ vào đến sân, mặt Hưng biến sắc nhưng ngay lập tức anh ta lấy lại bình tĩnh nói nhỏ với cô bồ: "Bà xã đến". Cô bồ có vẻ hơi hoảng hốt nhưng Hưng đã đứng dậy bảo vợ: "Em ngồi đây uống nước". Lan nhìn thẳng vào mặt chồng: "Anh nói dối tôi là đi Hòa Bình một tuần. Sự thực là như thế này đấy!". Hưng tỉnh bơ: "Về nhà nói chuyện". Anh ta quàng tay ôm eo vợ đưa ra xe.

Lan đưa mắt tìm cô bồ thì cô ta đã biến mất từ lúc nào. Hưng mở cửa xe đẩy vợ lên và chiếc xe từ từ lăn bánh ra đường cái, chạy bon bon vê hướng Hà Nội. Lan ngồi trên xe uất ức không biết nói gì, hai hàng nước mắt cứ ứa ra. Mặt Hưng đanh lại tăng ga, chiếc xe lao vun vút chưa đầy một tiếng sau đã về đến nhà.

Hưng cầm tay vợ kéo vào buồng, nói dằn từng tiếng: "Bây giờ muốn nói gì, cô nói đi!". Thấy vợ vẫn ngồi im lau nước mắt, Hưng càng được thể: "Tại sao cô ghen? Tôi đã để cô phải thiệt thòi cái gì chưa? Hàng tháng tôi vẫn đưa tiền cho cô đầy đủ. Tiền học của hai con tôi chu cấp hết. Ái ân chăn gối cô muốn lúc nào có lúc ấy. Tôi chưa bao giờ không làm tròn trách nhiệm làm chồng. Thằng này đã đa mang hai nơi thì phải đá được cả hai sân, không để bên nào thiếu. Ngay bây giờ nếu thích, tôi đáp ứng liền".

Nói xong Hưng cởi phăng quần áo ngoài ra, còn mỗi cái quần đùi và kéo giật vợ, đè ra giường. Như không kìm nén được nữa, Lan bật đứng dậy nhìn thẳng vào mặt chồng: "Anh định làm trò súc vật à? Tôi thật không ngờ một con người có ăn học hẳn hoi mà giờ biến thái thành một kẻ trơ trẽn đến như vậy".

Bắt tận tay chồng điền viên với bồ nhí, con riêng, chồng có hành động lạ khiến người vợ chết sững - 2

Chồng ngoại tình cũng không khiến chị Lan sững sờ bằng hành động sau đó của anh ta. Ảnh minh họa

Trước ánh mắt nảy lửa của vợ, Hưng cúi nhìn xuống sàn, lại nhặt quần áo mặc vào người và vừa cài thắt lưng vừa lẩm bẩm: "Không thích ... thì thôi". Rồi anh ta lẳng lặng bước ra khỏi phòng.  Kể đến đấy, một giọt nước mắt lăn dài trên má chị.

Dù đau buồn nhưng chị Lan không vội ly hôn, chị nói sẽ tìm nguồn vui bằng cách tham gia một lớp học yoga hay cùng bạn đi học khiêu vũ. Mình phải tạo ra niềm vui cho mình vì cuộc đời hãy còn dài. Phải có cuộc sống vui tươi mới nuôi dạy con nên người được. Tôi đã hy vọng chị Lan tìm được sự khuây khỏa, chuẩn bị cho sự đổ vỡ của hôn nhân. 

Khoảng một tháng sau, Lan gọi cho tôi nói là chị đã đi học khiêu vũ với mấy người bạn thân. Có người cũng rơi vào hoàn cảnh giống chị nên chia sẻ động viên nhau cũng đỡ buồn rồi. Nhưng vừa học được mươi buổi thì chồng phát hiện ra và tìm đến tận nhà ông thầy dạy nhảy. Anh ta tóm cổ tay Lan lôi ra ô-tô phóng về luôn. Đến nhà, Lan hỏi chồng: "Sao anh không ở trên Đan Phượng với vợ mới còn về đây làm gì?". Hưng giả bộ ngơ ngác: "Vợ mới nào? Đây mới là vợ này - Anh ta chỉ tay vào mặt Lan - Nó chỉ là gái qua đường thôi".

Lan gạt tay chồng ra: "Hôm nay tôi không muốn giằng co với anh ở chỗ học nhảy. Nhưng nếu lần sau anh làm thế tôi sẽ kể hết mọi chuyện về anh cho cả lớp nghe, để xem anh có tư cách gì bắt tôi không được học nhảy? Liệu sống với người chồng như anh có hạnh phúc được không?

Tôi cho anh suy nghĩ một tuần kể từ hôm nay, hoặc trở về với gia đình, hoặc ký vào đơn ly hôn và lên đó ở với nó. Một người tự nhận là đại gia hãy cư xử cho đàng hoàng. Tôi phải cứu lấy đời mình và các con chứ đặt vào bàn tay anh thì mẹ con tôi tàn đời".

Lan kể, Hưng đã đứng ngây ra nhìn vợ. Dường như anh ta bỗng hiểu ra khi người đàn ông đã đi lập "phòng nhỉ" thì chẳng còn tư cách gì quản lý được vợ nữa và phụ nữ ngày nay họ không cam chịu nữa rồi!                                       

Chồng cay đắng bắt quả tang vợ vào nhà nghỉ với HLV thể hình

Người chồng đã theo dõi, bắt quả tang và quay được cảnh vợ đang ân ái với nam thanh niên 6 múi trong khách sạn ở TP. Hồ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa ([Tên nguồn])
Ngoại tình thời nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN