Bạn gái tôi có “tướng dâm”?

Người yêu tôi tóc dài, da trắng, dáng đi thanh thoát, nhiều người khen là cao sang, đài các.

Tôi bị tình yêu sét đánh, vừa gặp đã yêu mê mệt. Người yêu tôi tóc dài, da trắng, dáng đi thanh thoát, nhiều người khen là cao sang, đài các. Thế mà vừa rồi khi đưa nàng tới dự tiệc cưới một người bạn, mấy hôm sao tôi nghe cả công ty xầm xì rằng người yêu của tôi “có tướng dâm”.

Tôi không biết người ta ganh tỵ vì người yêu tôi đẹp hay là sự thật trong tướng số có cái gọi là “tướng dâm”? Nếu đúng như vậy thì tướng dâm là tướng thế nào? Điều đó có ảnh hưởng đến hạnh phúc vợ chồng hay không? Thú thật là tuy rất tin tưởng người yêu nhưng tôi cũng thấy lo lo. Tại sao thiên hạ hay dòm ngó, bàn tán về phụ nữ mà không làm điều đó với đàn ông? Điều này thật là bất công...

tuannguyen...@gmail.com

Bạn thân mến,

Vì phụ nữ là “phái đẹp” nên mới được người đời để ý, nhìn ngắm. Mà đã nhìn ngắm, để ý thì thế nào cũng bình phẩm, khen chê. Thương thì nói tốt, ghét thì nói xấu. Do vậy không có gì lạ khi người ta hay bàn tán cô này đẹp, cô kia xấu, chị nọ vô duyên... Nhưng tất cả những lời bình phẩm ấy không phải cái nào cũng đúng. Vì vậy đòi hỏi người nghe phải có chính kiến, phải bản lĩnh để đón nhận và có cách nhìn nhận riêng của mình. Mặt khác, phàm con người ta sinh ra trên đời, đẹp hay xấu, thông minh hay ngu đần, vẹn toàn hay khiếm khuyết... đều do di truyền mà nên chứ chẳng phải muốn mà được.

Bạn gái tôi có “tướng dâm”? - 1

Tại sao thiên hạ hay dòm ngó, bàn tán về phụ nữ mà không làm điều đó với đàn ông? (Ảnh minh họa)

Trở lại vấn đề tướng mạo. Có một thứ khoa học gọi là “Tướng mệnh học” chuyên nghiên cứu con người dưới nhiều góc độ khác nhau từ những yếu tố về cơ thể học, tâm lý học, xã hội học... Theo đó, tướng mệnh của một người là định mệnh của người đó được thể hiện ra ngoài dưới những nét riêng về tướng cách, sắc diện...

Nhìn vẻ bên ngoài, khóe mắt làn da, cách cười nói, đi lại, nằm ngồi... mà người ta suy đoán tính cách của người ấy. Chẳng hạn, người ta đúc kết rằng, các cô nào có giọng nói ngọt ngào, tính tình hiền dịu, tóc đen, da trắng, thân hình thon thả... là có thể khiến các anh “chết mê chết mệt, bảo gì làm nấy”. Còn những nàng hay mân mê mái tóc; hay ngồi vuốt lông mày, liếm môi, cho tay ra sau gáy... thì đa tình, đa dâm.

“Dâm” hiểu nôm na là ham muốn tình dục. Người “đa dâm” là người có sự ham muốn tình dục mạnh mẽ. Đó chẳng phải là điều xấu bởi cả thế gian đều làm chuyện ấy thì sao lại bảo là xấu? Nó chỉ xấu khi ta thể hiện bừa bãi, đụng đâu làm đó; làm không đúng lúc, đúng nơi, đúng đối tượng... Người có suy nghĩ, có nhận thức đúng thì chẳng bao giờ phạm phải những điều này.

Ngoài ra, tình dục không chỉ là sự sung sướng về thể xác mà nó là tổng hợp sự thỏa mãn của tất cả các giác quan: nhìn, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm. Có một người yêu, người vợ đẹp, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy sung sướng tâm can; chỉ chạm nhẹ vào da thịt đã nghe điện xẹt đùng đùng; chỉ nghe giọng nói ngọt ngào cũng đã tan chảy con tim; chỉ ngửi thấy mùi hương thoang thoảng đã ngất ngây điên đảo... Thế thì hà cớ chi bạn lại bận tâm về những điều bè bạn nói ra, nói vào?

Vũ Kim Khôi

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Người lao động
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN