5 năm hôn nhân vẫn ngọt ngào cho đến khi cô mượn điện thoại chồng

Mượn điện thoại chồng để đặt mua một món đồ, cô phát hiện ra sự thật bản thân không ngờ tới.

Cả cô và anh đều có những nỗi khổ trong lòng. (Ảnh minh họa)

Cả cô và anh đều có những nỗi khổ trong lòng. (Ảnh minh họa)

Yêu nhanh, cưới vội và cuộc hôn nhân 5 năm hạnh phúc

Năm 18 tuổi, cô chia tay mối tình đầu, điều này ảnh hưởng nặng nề tới cảm xúc của cô. Cú sốc tình cảm đầu tiên khiến nỗi đau và sự cô đơn ùa tới mỗi khi đêm về. Để chống lại những cảm xúc tiêu cực này, cô bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với những người lạ trên mạng. Đó cũng chính là thời điểm cô gặp chồng mình sau này.

Chỉ sau 1 tuần nói chuyện, cả 2 đã hẹn nhau bên ngoài. 3 tháng sau đó, cô quyết định kết hôn với người đàn ông này.

Cuộc sống sau hôn nhân của cô rất hạnh phúc. Chồng đi làm kiếm tiền, có trách nhiệm chăm sóc con cái, biết phụ giúp vợ làm việc nhà. Cô nghĩ rằng, mình thật may mắn khi gặp được anh, cảm thấy bản thân được cưng chiều như một nàng công chúa. Cô sợ bóng tối, anh sẽ cùng cô đi vệ sinh vào ban đêm. Cô muốn ăn gì, anh sẽ mua ngay. Hằng tháng, anh tự động giao nộp tiền lương, chẳng giữ lấy một xu cho riêng mình. Bất kể cô giận giữ, cáu gắt như thế nào, anh vẫn luôn giữ bình tĩnh. Bằng cách này, cô đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc suốt 5 năm, khiến những người xung quanh không khỏi ghen tị.

Dường như tất cả mọi thứ đều cho thấy cô đang có một cuộc hôn nhân đáng mơ ước. Tuy nhiên, một tin nhắn xuất hiện đã phá vỡ mọi sự ngọt ngào và hạnh phúc của cô.

Hôm đó, điện thoại của cô hết pin nhưng muốn đặt đồ ăn nên cô đã mượn điện thoại của chồng. Khi đang đặt đồ ăn thì có một tin nhắn hiện lên: “Chồng ơi, em nhớ anh”.

Cô chưa bao giờ nghĩ chồng mình sẽ ngoại tình. Trong mắt cô, chồng có ngoại hình không ưa nhìn, năng lực làm việc cũng không quá xuất sắc. Cô cố nghĩ xem chồng có điểm gì hấp dẫn phụ nữ khác trong khi đã có vợ con nhưng mãi không tìm thấy.

Tuy nhiên, rõ ràng sự thật trước mắt là có một người phụ nữ thích chồng cô. Cô thẫn thờ không tin sự thật này.

Những trái tim bị tổn thương không ai thấu hiểu

Trong ký ức của cô, mẹ là một người phụ nữ không hạnh phúc. Bà trút hết mọi đau khổ, bất hạnh của bản thân lên đứa con gái mình. Chính vì thế, cô chưa bao giờ cảm nhận được bất kỳ cảm xúc tích cực nào từ mẹ.

Con cái luôn tin những gì cha mẹ mình nói, không phân biệt được thật giả. Những quan điểm lệch lạc mẹ cô gieo vào đầu con gái khiến cô có cái nhìn méo mó về tình cảm. Dần dần, trong tâm trí cô có một suy nghĩ rằng, mọi người đều có cuộc sống tốt đẹp hơn mình, sự tồn tại của mình là một điều xấu hổ.

Khi một đứa con không cảm nhận được tình yêu thương từ cha mẹ, chúng sẽ không biết cách yêu thương bản thân mình. Khi lớn lên, có một chàng trai bảo cô trời lạnh nhớ mặc ấm, cô lầm tưởng đó là tình yêu đẹp nhất thế gian. Sự khao khát được yêu thương khiến cô yêu sớm và nhanh chóng kết hôn để mong được rời xa gia đình mình.

Khi trái tim tan vỡ được thắp sáng lên tia hy vọng về tình yêu, cô không quan tâm đối phương nói dối hay lừa gạt mình, cô chỉ mong có một ai đó đối xử tốt với mình. Rõ ràng cô không yêu anh, anh chẳng phải là mẫu người yêu lý tưởng. Điều duy nhất cô nhìn thấy ở anh đó chính là sự tốt bụng. Sự tốt bụng của anh đã bù đắp vào khoảng trống mà cô không được mẹ mình yêu thương.

Chỉ cần anh đối xử tốt với cô, cô sẽ lấy anh làm chồng. Cô chỉ muốn tận hưởng tất cả những điều tốt đẹp của anh nhưng không muốn đáp trả lại.

Còn anh, một người đàn ông không tìm thấy giá trị của bản thân.

Anh lớn lên trong một gia đình có cha mẹ rất hay kiểm soát con cái. Ngay cả khi anh đã trưởng thành họ vẫn quát mắng và thao túng cuộc sống của anh theo ý họ.

Lớn lên trong một môi trường như vậy, anh phải học cách tự lập, tự che giấu cảm xúc thật của mình, giả vờ rằng mình vẫn ổn. Vì sống cùng với ông bà, anh càng nhận ra bản thân phải biết điều, phải ngoan ngoãn mới được chú ý. Trong sâu thẳm, anh không tìm thấy giá trị của bản thân mình.

Khi anh gặp cô – một người cần tình yêu, cái tôi mong muốn được chăm sóc người khác trỗi dậy, được khẳng định bản thân. Anh không bao giờ dám thừa nhận mình cũng là người cần được chăm sóc. Anh nhận ra người phụ nữ này cần được yêu thương và anh là người có thể lấp đầy lỗ hổng trong trái tim cô ấy.

Trong cuộc hôn nhân, anh cố gắng làm hài lòng và chăm sóc cô. Anh cho cô một mái nhà, một cuộc hôn nhân hạnh phúc, thỏa mãn tất cả nhu cầu của cô. Thế nhưng, sâu thẳm trong trái tim anh, cô không khiến anh cảm thấy được hạnh phúc.

Trong 5 năm, anh trở thành một người chồng lý tưởng, chỉ biết cho đi và chẳng mong đợi điều gì được đáp lại. Anh đã luôn cố gắng làm hết sức mình và có lẽ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ngoại tình.

Tuy nhiên, anh vẫn yêu một người khác, một người mang lại cho anh cảm giác bản thân có giá trị.

Khi nhìn vào cuộc hôn nhân này, nó không cân bằng. Một bên đòi hỏi tình yêu như đứa trẻ, một bên cố gắng tìm kiếm giá trị bản thân bằng cách cho đi. Khi cán cân ngày càng nghiêng đi cũng là lúc người chồng quá mệt mỏi.

Lúc này, một phụ nữ đến gần và tỏ ý ngưỡng mộ anh. Anh lần đầu nếm được cảm giác ngọt ngào khi được người khác công nhận, sau đó dần sa lầy vào vũng bùn vụng trộm bất chấp rủi ro.

Trong cuộc tình ngoài hôn nhân này, anh không cần chứng tỏ giá trị của mình bằng cách cho đi, anh cần tình yêu và sự công nhận – điều mà vợ anh không thể cho. Anh đã tìm thấy những điều đó ở một người phụ nữ khác không phải vợ mình. Cuối cùng, anh cảm thấy mình là một người đàn ông đúng nghĩa khi ở bên người khác.

Nguồn: [Link nguồn]

Phút thành thật: Ngỡ ngàng khi chồng mách mẹ vì vợ “đòi yêu” quá nhiều

Cuộc sống hôn nhân chưa bao giờ là bài toán dễ dàng. Khi hai người xa lạ về chung một mái nhà chắc chắn sẽ xảy ra nhiều biến cố.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng ([Tên nguồn])
Ngoại tình thời nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN