Bị chồng cũ đâm nhiều nhát, người phụ nữ giả chết rồi lao ra đường cầu cứu

Sự kiện: Tin pháp luật
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Khi bị chồng cũ đâm liên tiếp nhiều nhát dao, một phụ nữ ở Đắk Lắk nằm im, giả chết rồi lao ra đường cầu cứu.

Ngày 5-8, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt Nguyễn Bé (46 tuổi, ngụ xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk) 11 năm tù về tội giết người.

Bản án sơ thẩm xác định: ông Bé và bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng (43 tuổi) đã ly hôn nhưng chưa chia tài sản, vẫn sống chung nhà với nhau.

Khoảng 5 giờ 30 ngày 12-11-2024, ông Bé đang đi vệ sinh thì xảy ra mâu thuẫn với vợ cũ nên hai người lấy nước tạt nhau.

Bị cáo Nguyễn Bé tại tòa. Ảnh: T.M

Bị cáo Nguyễn Bé tại tòa. Ảnh: T.M

Sau đó, bà Hằng cầm rựa dọa chém chồng cũ. Ông Bé giật rựa ném đi và dùng tay đánh vào mặt bà Hằng. Các con của hai người phát hiện, can ngăn kịp thời.

Đến khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, bà Hằng vào bếp, thấy ông Bé đang dọn dẹp đồ, liền chửi tục, đuổi chồng cũ khỏi nhà.

Bà Hằng một tay nắm tóc chồng cũ, tay khác cầm dao dọa đâm ông Bé. Trong lúc giằng co, ông Bé lấy được con dao khác trên kệ bếp đâm liên tiếp nhiều nhát vào cổ bà Hằng.

Bà Hằng gục xuống đất, van xin. Tuy nhiên, chồng cũ vẫn vung dao đâm, chém nhiều nhát vào người vợ cũ.

Lúc này, bà Hằng nằm im, giả chết dù chảy nhiều máu. Ông Bé nghĩ vợ cũ đã chết nên bỏ đi tắm. Nhân cơ hội này, bà Hằng chạy ra đường cầu cứu và được đưa đi bệnh viện kịp thời. Theo kết quả giám định pháp y, bà Hằng bị thương tích 54%.

Trong quá trình điều tra, ông Bé đã bồi thường cho vợ cũ thửa đất trị giá 150 triệu đồng.

Xuất phát từ chuyện ghen tuông, giữa bị cáo và người chồng xảy ra xô xát, bị cáo gây án giết người, chém 2 nhát vào người chồng gây thương tích 13%.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo TIẾN THOẠI ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN