Xin một lần nữa được làm mẹ (Phần cuối)

Tòa tuyên án Bình 12 năm tù giam, Bình không kháng án. Hơn ai hết chị hiểu rằng, bản án lương tâm mới là bản án dài nhất.

Các cán bộ trong trại giam cho biết, những ngày đầu khi mới về trại, Bình tỏ ra rất tiêu cực. Bản thân các cán bộ ở đây cũng rất lo lắng cho Bình. Sợ rằng, có thể vì suy nghĩ tiêu cực ấy biết đâu Bình lại làm liều một lần nữa.

Dù không thể tha thứ cho mình, nhưng đến bây giờ Bình đã hiểu, mình cần phải sống để trả giá cho tội lỗi của mình. Và bởi còn có một sợi đây quý giá kéo cô ở lại cuộc đời, đó chính là đứa con tật nguyền. Đứa con sinh ra vốn đã thiệt thòi, nay lại hụt hẫng bởi bất ngờ thiếu vắng vòng tay mẹ. Cô phải sống để về với con, chăm lo cho con, và cũng là để trả nợ cho cuộc đời này. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN