Xem bói ngày giờ, băng nhóm gây ra 30 vụ trộm

Với thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh, băng trộm trên địa bàn quận 7 (TP.HCM) đã thực hiện trót lọt 30 vụ đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản khiến nhiều người hoang mang. Điều thú vị là, trước khi đi “đánh quả” chúng đều xem bói trước ngày giờ…

Chiều 4/4, Công an quận 7 (TP.HCM) xác nhận, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Hoài Đạt (Đạt “đen”, SN 1987, ngụ quận 7, TP.HCM), Nguyễn Minh Sang (SN 1994, Cà Mau) và Nguyễn Đức Thành (SN 1990, ngụ quận 7, TP.HCM) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

Ngoài ra cơ quan cũng khởi tố, tạm giam nhiều đối tượng khác của băng nhóm trộm cắp tinh vi này.

Băng nhóm do Đạt “đen” cầm đầu hoạt động rất tinh vi, liều lĩnh. Đây là băng trộm khiến Công an quận 7 “đau đầu” nhất từ trước đến nay. Phải qua 4 tháng theo dõi, Công an quận 7 mới “cất lưới” thành công băng trộm nghiện ma túy và mê trò bói toán của Đạt “đen”.

Xem bói ngày giờ, băng nhóm gây ra 30 vụ trộm - 1

Băng nhóm Đạt “đen” tại cơ quan điều tra

Theo cơ quan điều tra, Đạt “đen” từng ngồi tù vì tội cướp giật tài sản. Mãn hạn tù, dù là đối tượng nằm trong diện theo dõi gắt gao của Công an quận 7, Đạt “đen” vẫn liều lĩnh tập hợp một số đối tượng có máu mặt thành lập băng trộm cướp khét tiếng, thường xuyên đột nhập vào nhà dân trộm tài sản khiến không ít người hoang mang.

Đạt, Thành, Sang kết thân với nhau vì cả 3 đều là những con nghiện ma túy, thường xuyên vào khách sạn “đập đá”. Dưới trướng của Đạt “đen” còn có những đối tượng “đầu trộm đuôi cướp” khét tiếng và một “cô bà” chuyên coi bói tên Nguyễn Thị Loan (tự bà Tư, SN 1951, ngụ quận 4, TP.HCM).

Hằng ngày, băng nhóm của Đạt “đen” điều khiển xe máy lảng vảng quanh các khu dân cư trên địa bàn quận 7 để “rình" các gia đình giàu có. Với thủ đoạn trộm cắp tinh vi và liều lĩnh, băng nhóm của Đạt “đen” đã nhiều lần đột nhập vào nhà dân trộm xe máy, tiền, vàng, laptop… trót lọt, bán lấy tiền “phê” ma túy.

Điều lạ là, dù là băng trộm cắp khét tiếng trên địa bàn quận 7, nhưng Đạt “đen” và đồng bọn lại rất mê tín. Mỗi lần chuẩn bị tụ tập đi “ăn hàng” chúng đều đến nhờ “cô bà” Nguyễn Thị Loan “xem quẻ” hôm nay “xuất hành” hướng nào để chôm được nhiều tài sản và tránh được sự truy bắt của lực lượng công an. Có nhiều lần chôm được tài sản có giá trị và chạy thoát được khi bị lực lượng công an truy bắt, Đạt “đen” và đồng bọn kéo nhau về nhà “thầy” Loan nhờ cúng sao giải hạn để lần sau may mắn hơn.

Khi thầy bói hết “linh”

Nhiều lần thấy động, băng Đạt “đen” liên tục thay đổi chỗ ở nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Từ quận 7, Đạt “đen” cùng đồng bọn chuyển sang thuê nhà ở huyện Nhà Bè để ẩn náu. Khi bị CA giám sát nghiêm ngặt, băng nhóm không mướn nhà ở nữa mà liên tục chui lủi trong nhiều khách sạn. Ban ngày Đạt “đen” và đồng bọn tụ tập “đập đá”, ban đêm đi trộm cắp. Chính vì thế, phải mất 4 tháng theo dõi Công an quận 7 mới triệt phá thành công băng nhóm. 

Xem bói ngày giờ, băng nhóm gây ra 30 vụ trộm - 2

Tang vật băng nhóm Đạt “đen” thực hiện sau khi đột nhập vào nhà dân trộm cắp.

Theo đó, 11h ngày 1/4, hàng chục chiến sĩ Công an quận 7 được lệnh bao vây toàn bộ các hướng vào khách sạn N.B (nằm trong khu dân cư Trung sơn, huyện bình Chánh). Tiếp cận được phòng 212 và 313, lực lượng công an bất ngờ đạp cửa xông vào khổng chế, bắt giữ Đạt “đen” cùng đồng bọn giải về trụ sở Công an quận 7 lấy lời khai. Kiểm tra nhanh 2 phòng khách sạn này, công an thu giữ một lượng lớn ma túy đá, thuốc lắc, laptop, điện thoại…

Tại cơ quan điều tra, Đạt “đen” và đồng bọn khai nhận đã đột nhập bào nhà dân, thực hiện trót lọt 30 vụ trộm cắp tài sản. Trong 3 đối tượng này, Tài là người cung cấp ma túy cho nhóm của Đạt “đen” và cùng nhau "phê" ở khách sạn.

Hiện Công an quận 7 đang tạm giam băng trộm này để tiếp tục mở rộng điều tra. Riêng “thầy bói” Nguyễn Thị Loan cơ quan chức năng tạm tha về nhà chờ xử lý sau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN