Xác người phụ nữ và đám cháy bên nương chiều (P.Cuối)

Sự kiện: Hành trình phá án

Lợi dụng lúc nạn nhân không để ý, Cẳm đã cầm cuốc đập liên tiếp hai phát vào đầu khiến chị Thuông gục xuống rồi giở trò đồi bại với xác chết.

Theo lời khai của Lường Văn Cẳm, khoảng 16h30’ ngày 24/3/2015, hắn đi xe máy từ nhà đến dốc Co Tòng, xã Chiềng En để tìm bò. Không tìm được bò, Cẳm dựng xe máy trên đỉnh dốc Co Tòng ngồi chơi. Đến khoảng 18h10’, Cẳm đi tắt qua bên kia sườn đồi xuống đầu khe nước Huổi Pao thì thấy chị Lường Thị Thuông đang cuốc đất tại lán nương của gia đình.

Thấy chị Thuông, Cẳm nảy sinh tà ý, hắn áp sát bắt chuyện với nạn nhân. Nhận ra sự không bình thường của Cẳm, chị Thuông bỏ đi cho gà ăn. Cơn dục vọng trỗi dậy, lợi dụng lúc nạn nhân không để ý, Cẳm đã cầm cuốc đập liên tiếp hai phát vào đầu khiến nạn nhân gục xuống rồi giở trò đồi bại với xác chết.

Thực hiện hành vi thú tính xong, Cẳm lấy cỏ chanh phủ kín lên xác chị Thuông rồi châm lửa đốt sau đó ung dung đi về nhà ăn cơm với gia đình như không có chuyện gì xảy ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Hành trình phá án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN