Vụ thầy cúng truy sát gia đình hàng xóm ở Nam Định: Nhân chứng kể lại phút kinh hoàng

Khi Ba đâm tử vong chị Dung trong phòng ngủ, cháu bé 18 ngày tuổi đã may mắn thoát nạn.

Vụ thầy cúng truy sát gia đình hàng xóm ở Nam Định: Nhân chứng kể lại phút kinh hoàng - 1

Ngõ 25 Hoàng Hoa Thám đã bị công an phong toả.

Liên quan đến vụ thầy cúng dùng dao truy sát cả nhà hàng xóm, ngày 4/3, trao đổi với PV, đại diện phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nam Định cho biết, Trịnh Viết Ba (SN 1967, trú phường Cửa Bắc, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định), hành nghề thầy cúng là nghi phạm gây ra vụ thảm án khiến 4 người thương vong, hiện vẫn đang hôn mê tại bệnh viện.

Ngoài ra, hai nạn nhân là ông Được (SN 1940) và con trai là anh Thắng (SN 1974, cùng trú phường Ngô Quyền, TP.Nam Định) đã qua cơn nguy kịch. Vợ ông Được là bà Mai (SN 1945) được phát hiện tử vong tại cửa nhà, chị Dung (SN 1977, con dâu bà Mai) tử vong trên giường ngủ. Cháu bé 18 ngày tuổi nằm cạnh mẹ đã may mắn thoát nạn.

Chị Hương (hàng xóm nhà ông Được), cho biết, khoảng hơn 4h sáng 4/3, khi chị và gia đình đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng kêu lớn từ phía nhà ông Được. Chị cùng người dân quanh khu phố chạy ra thì phát hiện anh Thắng đang bị thương ở đùi, đứng ở đầu ngõ chỉ vào nhà mình thất thanh kêu cứu.

Thấy vậy, hàng xóm xung quanh liền chạy vào nhà anh Thắng trong ngõ 25 Hoàng Hoa Thám, phường Ngô Quyền, TP.Nam Định phát hiện bà Mai gục ngã ở cửa, trên người có nhiều vết thương, đã tử vong. Tiếp tục đi vào nhà, mọi người bàng hoàng chứng kiến chị Dung đã tử vong trong nhà, ông Được cũng nằm gục với nhiều vết thương ở đầu.

Vụ thầy cúng truy sát gia đình hàng xóm ở Nam Định: Nhân chứng kể lại phút kinh hoàng - 2

Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc.

Theo lời anh Thắng kể với mọi người trong cơn hoảng loạn, trước đó ít phút, nghe tiếng Trịnh Viết Ba gọi cửa, bà Mai (mẹ anh Thắng) mới bật điện ra mở cửa. Lúc này, Ba bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát khiến bà Mai gục tại chỗ. Chưa dừng lại, đối tượng xông thẳng vào nhà dùng dao truy sát các thành viên còn lại. Riêng cháu bé mới 18 ngày tuổi được chị Dung ôm nên may mắn thoát nạn.

Gây án xong, Trịnh Viết Ba quay trở về nhà chốt cửa, dùng dao cứa cổ tự sát. Khi lực lượng công an tới hiện trường đã đưa các nạn nhân đến bệnh viện, đồng thời phá cửa, đưa đối tượng ra ngoài.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, nguyên nhân do Trịnh Viết Ba nghi ngờ ông Được bỏ bùa mình nên đã dùng dao truy sát cả nhà hàng xóm.

Trước đó, Trịnh Viết Ba đã có mâu thuẫn với gia đình ông Được, hai bên từng nhiều lần cãi vã từ trước Tết, hàng xóm và tổ dân phố phải đến hoà giải.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Kinh hoàng thầy cúng truy sát cả nhà hàng xóm, 4 người thương vong

Thấy người hàng xóm gọi cửa lúc rạng sáng, vợ ông Được ra mở cửa thì bất ngờ bị đối tượng chém gục tại chỗ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Thầy cúng gây thảm án ở Nam Định Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN