Vụ kiện hy hữu: Xét nghiệm ADN xác định chủ nhân tấm vé số hơn 20 tỷ

Cảnh sát đã buộc phải sử dụng tới phương pháp xét nghiệm ADN để phân giải vụ kiện hy hữu sau khi 2 người đàn ông cùng khẳng định họ là chủ nhân của các tấm vé số trúng giải khoảng 20 tỷ đồng.

Các chuyên gia cho biết, con người có thể thay đổi họ tên, thay đổi màu tóc, màu mắt hoặc phẫu thuật thẩm mỹ một số đặc điểm nhận dạng khác. Tuy nhiên, có duy nhất một thứ không thể thay đổi được, đó chính là mẫu ADN của họ. Đó là lý do vô số sự thật tưởng chừng không bao giờ có thể làm sáng tỏ nhưng cuối cùng cũng đã được giải quyết. Loạt bài “Bi kịch sau tờ giấy xét nghiệm ADN” sẽ phần nào hé lộ những câu chuyện kỳ lạ ấy.

Vụ kiện hy hữu: Xét nghiệm ADN xác định chủ nhân tấm vé số hơn 20 tỷ - 1

Preecha Kraikruan (trái) đã dàn dựng màn kịch nhằm chiếm đoạt giải thưởng trị giá 20 tỷ của cựu cảnh sát Charoon Wimon (phải)

Niềm vui bất ngờ

Ông Charoon Wimon (63 tuổi) vốn là một cảnh sát đã về hưu sống tại tỉnh Kanchanaburi (Thái Lan). Dù chưa từng trúng thưởng nhưng ông vẫn thường xuyên dành ra những khoản tiền nhỏ mua vé số như một thói quen và sở thích.

Vào ngày 1/11/2017, trên đường đi tập thể dục, ông đã mua vài tấm sổ xố của người bán vé dạo với giải thưởng lên đến 30 triệu bath (khoảng 20 tỷ đồng). May mắn thay, một trong số chúng trùng với kết quả của mức giải cao nhất.

Ngày hôm sau, ông Charoon cùng vợ con và vài người bạn mang tờ vé số đến công ty phát hành để làm thủ tục báo trúng thưởng. Sau khi kiểm tra xong, đơn vị này xác nhận tờ vé hợp lệ và thỏa thuận trả thưởng bằng cách chuyển khoản. Tại đây, họ đã trao cho ông tấm séc lớn, tượng trưng cho số tiền ông nhận được. Trong buổi lễ, ai ai cũng đều tươi cười rất rạng rỡ.

Cựu cảnh sát cho biết, ông sẽ dùng số tiền “từ trên trời rơi xuống” đó để trả một khoản nợ cho gia đình, mở cửa hàng cho con và cũng dự định dành ra một khoản tiền để tặng các trại trẻ mồ côi và viện dưỡng lão. “Tấm vé số đó thực sự là một niềm vui lớn. Nó sẽ đem đến cho tôi mọi thứ và còn giúp thay đổi cuộc sống của nhiều người khác nữa”, ông Charoon hào hứng.

Tuy nhiên đúng lúc đó, cảnh sát tỉnh Kanchanaburi cũng nhận được đơn trình báo của Preecha Kraikruan, một giáo viên 50 tuổi về việc đánh mất 5 tấm vé số trúng giải đặc biệt trùng với những tấm vé của ông Charoon. Sau khi biết vị cảnh sát về hưu đã lĩnh giải thưởng này, Preecha quyết định khởi kiện. Ngay lập tức, 20 tỷ đồng vừa được chuyển vào tài khoản ông Charoon bị đóng băng .

Rắc rối ập đến

Do vụ việc có tính chất phức tạp và cả hai bên đều khẳng định họ là người sở hữu hợp pháp của các tờ vé số, cảnh sát buộc phải can thiệp.

Tại sở cảnh sát, người bán vé số dạo khẳng định đã bán vé số cho ông Kraikruan nhưng họ phát hiện có nhiều tình tiết bất  hợp lý và phía ông Charoon cũng khăng khăng chính ông mới là người mua những tờ vé đó từ người bán dạo.

“Tôi tin là mỗi trường hợp lại có những câu chuyện phức tạp ẩn chứa đằng sau và chúng còn có thể bị dàn dựng, Vì vậy, tôi đã giao cho bộ phận quản lý tội phạm điều tra rõ sự liên quan giữa các vụ việc này”, ông Thitirat Nonghanpitak, quan chức Cơ quan điều tra Trung ương Thái Lan, nói.

Đầu tháng 12/2017, cả 2 người đàn ông đã được kiểm tra lời khai bằng máy nói dối nhưng không mang lại kết quả, cảnh sát gặp rất nhiều khó khăn trong việc xác định ai mới là chủ nhân thực sự. Họ đã mời Charoon Wimon và Preecha Kraikruan cùng ngồi lại bàn bạc, thỏa thuận phân chia giải thưởng. Tuy nhiên, Charoon khẳng định tấm vé số này của ông nên không có lý do gì phải chia sẻ nó.

Trước lời khẳng định như đinh đóng cột của cả 2 bên, cảnh sát cuối cùng đã nghĩ tới việc sử dụng phương pháp xét nghiệm ADN để tìm ra chủ nhân dấu vân tay in trên cuống vé.

Vài ngày sau đó, kết quả ADN chỉ xác định được dấu vân tay của vị cảnh sát về hưu, chứng tỏ ông mới chính là người sở hữu tấm vé số 20 tỷ. Thầy giáo Preecha Kraikruan và người bán vé dạo sau đó đã bị bắt giữ và phải cúi đầu thừa nhận âm mưu của mình.

Theo đó, khi người bán vé tình cờ chia sẻ câu chuyện may mắn của ông Charoon, lòng tham nổi lên, Preecha đã thuyết phục người này cùng dàn dựng màn kịch mất vé nhằm chiếm đoạt số tiền lớn để chia chác. Cả hai đã tính toán rất kỹ từng bước và thống nhất lời khai. Tuy nhiên, điều Preecha không ngờ tới là cảnh sát lại dùng phương pháp ADN để phá án.

---------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài tiếp theo của loạt bài Bi kịch sau tờ giấy xét nghiệm ADN vào 4h ngày 28/7/2018.

Chết điếng vì bị “cắm sừng” nhiều năm mà không biết, chồng điên cuồng sát hại vợ con

Điếng người khi phát hiện bé gái 6 tuổi không phải con mình, người đàn ông đã điên cuồng giết cả hai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Bangkok Post, Nationmultimedia) ([Tên nguồn])
Bi kịch sau tờ giấy xét nghiệm ADN Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN