Vụ cha dắt con đi chơi bị đâm chết: Người phụ nữ nhiều lần lấy thân mình che chở

Sự kiện: Tin nóng

Thấy người đàn ông dẫn con trai đi chơi công viên bị nhóm đối tượng xăm trổ đánh hội đồng vì “nghi bắt cóc”, người phụ nữ bị tâm thần đang mang bầu lao vào che chở thì bị kéo văng ra xa.

Vụ cha dắt con đi chơi bị đâm chết: Người phụ nữ nhiều lần lấy thân mình che chở - 1

Khu vực nơi xảy ra vụ án mạng nằm đối diện với Công an thị trấn Hậu Nghĩa

Ngày 23/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại công viên thị trấn Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) khiến anh L.H.B. (28 tuổi, quê Kiên Giang, tạm trú tại thị trấn Hậu Nghĩa) tử vong. Anh B. bị đâm chết khi đang cùng con trai (3 tuổi) dạo mát ở công viên thị trấn Hậu Nghĩa vì nghi “bắt cóc trẻ em”.

Liên quan đến vụ án mạng, công an đã bắt khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Ngọc Hải Điền (26 tuổi, ngụ thị trấn Hậu Nghĩa) về hành vi giết người. Điền cùng nhóm đối tượng xăm trổ đánh hội đồng anh B. Nghi phạm Điền cũng chính là người dùng dao đâm anh B nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Thời điểm xảy ra vụ việc, chị Liên (người bị tâm thần) đang mang bầu, được bà ngoại tên Dương Thị Gắt (86 tuổi) dẫn đi bán vé số và ngồi nghỉ ở công viên thị trấn Hậu Nghĩa. Khi thấy nhóm người đánh hội đồng anh B, chị Liên nhiều lần hô hoán, can ngăn.

“Anh B bị đánh ngã xuống đất nhưng nhóm thanh niên vẫn không dừng đánh đấm. Lúc đó, chị Liên lao vào nằm đè lên người anh ấy với ý định che đòn và đẩy nhóm người đánh nạn nhân ra. Tuy nhiên, một người đàn ông trong nhóm xăm trổ xông tới kéo chị Liên và đẩy văng ra xa nhiều mét dù chị ấy đang mang bầu. Nhóm này sau đó tiếp tục đánh anh B”, nhân chứng T. bức xúc.

Người dân địa phương cho biết do nhóm đối tượng quá hung dữ và khi thấy chị Liên bị kéo văng xa nhiều mét nên không ai dám lao vào can ngăn mà chỉ hét là “không có bắt cóc, người đó chính là cha của đứa bé”.

Vụ cha dắt con đi chơi bị đâm chết: Người phụ nữ nhiều lần lấy thân mình che chở - 2

 Thấy anh B bị đánh hội đồng, chị Liên (người đội nón) lao vào che chở nhưng bị một đối tượng trong nhóm xăm trổ kéo văng xa nhiều mét

 “Người ta bị tâm thần, đang bụng mang dạ chửa lao vào che chở cho anh B mà còn bị nhóm xăm trổ kéo văng ra xa và dọa đánh nên chúng tôi không dám vào can ngăn. Nhóm này bỏ ngoài tai những lời khuyên can của mọi người và hành động giống như đang bị “ngáo đá” vậy, bà T nói trong bức xúc.

Sau khi đánh gục anh B, Điền chạy lại xe máy lấy dao đâm nạn nhân nhiều nhát khiến anh B tử vong.

Ông S người chứng kiến toàn bộ vụ việc cho biết, trong lúc Điền đánh anh B thì người phụ nữ đi cùng với Điền gọi điện cho ai đó, một lát sau có nhóm khoảng 5 thanh niên xăm trổ xuất hiện cùng Điền đánh hội đồng nạn nhân.

“Nhóm đó là bạn của Điền, tất cả những người này đều xăm trổ nhìn dữ tợn lắm. Nhóm này đều là những thành phần bất hảo, nghiện ngập nên mọi người không dám vào can ngăn. Ở đây, người dân không  ai dám xích mích, đụng chạm gì tới nhóm của nó đâu”, ông S nói.

Trước đó, vào chiều 21/2, anh B chở con trai đến công viên thị trấn Hậu Nghĩa (cách nhà trọ hơn 2km) cho con vui chơi.

Sau khi dạo trong công viên, anh B đưa con trai lên xe máy để về nhà nhưng bé trai không chịu về mà đòi ở lại chơi tiếp.

Thấy anh B kéo bé trai lên xe nhưng cháu bé không chịu, cụ Dương Thị Gắt (86 tuổi, hành nghề bán vé số) đang cùng cháu ngoại là chị Liên và cháu cố (con chị Liên-PV) ngồi nghỉ mệt trong công viên nói “chú làm gì vậy, bỏ nó ra”.

Cùng thời điểm này, Nguyễn Ngọc Hải Điền đang đứng gần đó nghĩ anh B “bắt cóc trẻ em” nên đến đánh tới tấp. Nhóm bạn xăm trổ của Điền cũng có mặt sau đó đánh hội đồng anh B. Nạn nhân bị Điền dùng dao đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Người thân nhận tin “sét đánh ngang tai” vụ cha bị đâm chết vì nghi “bắt cóc trẻ em”

Nhiều lần giải thích là cha ruột của bé trai 3 tuổi nhưng người đàn ông vẫn bị Điền dùng dao đâm nhiều nhát vì “nghi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN