Vụ bắt cóc, tra tấn như thời trung cổ

Trước sự nỗ lực của Công an tỉnh Quảng Bình, chỉ trong mười ngày nhóm đối tượng phạm pháp đã sa lưới. Chúng thực hiện hành vi tra tấn dã man như thời trung cổ và sự thoát chết trở về của nạn nhân cũng hết sức hy hữu, ly kỳ không khác gì trong phim...

Người trở về từ cõi chết

9 giờ sáng 6-12-2011, anh Trần Quốc Toản (SN 1970, trú tại phường Trần Phú, Móng Cái, Quảng Ninh) lết đến trụ sở Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Phòng CSHS) Công an tỉnh Quảng Bình trình báo việc mình bị một nhóm đối tượng bắt giữ, tra tấn dã man mấy ngày liền, bị cướp 50 triệu đồng và bắt viết giấy nhận nợ 120 triệu...

Trao đổi với chúng tôi, trung tá Hoàng Đăng Khoa - Đội trưởng đội 2, Phòng CSHS - nhớ lại: anh Toản đến trình báo với thân thể tiều tụy, phía đầu phải toác sâu, hai tai nhiều sẹo và có biểu hiện điếc, phía trên gót chân trái khoảng 2cm bị một vết cắt gần sát gân, khắp người thâm tím, túi quần phía sau đứt cúc..., nói năng lắp bắp vì vẫn còn bị ám ảnh. Anh không ngờ mình có thể thoát chết bởi những ngày qua quả là nỗi kinh hoàng khủng khiếp.

Sau khi động viên tinh thần anh Toản, trung tá Khoa bảo anh viết tường trình. Nhận thấy vụ việc mang tính chất nghiêm trọng, có tổ chức, địa bàn phức tạp nên các anh xin xác lập chuyên án đấu tranh. Đại tá Trần Sơn, Trưởng phòng CSHS, chỉ đạo trung tá Trương Minh Vũ, Phó phòng CSHS (nay là thượng tá), trực tiếp chỉ huy phá án. Tổ công tác do trung tá Hoàng Đăng Khoa làm tổ trưởng xác minh.

Bản tường trình của anh Toản có nhiều thông tin đáng lưu ý. Trong nhóm bắt và tra tấn anh dã man những ngày qua có Thắng - Oanh. Anh Toản cho biết, anh quen Thắng trong những lần đối tượng này ra Quảng Ninh buôn bán gỗ huê và các loại gỗ quý khác. Cùng nghề với nhau lại được bạn bè giới thiệu nên hai người thân nhau từ đó...

Trong nhóm đánh đập, tra khảo mình, anh Toản còn nhớ có một đối tượng to cao trên 1m70, sinh năm 1970 (cùng tuổi với anh Toản) vì khi tra tấn anh, nó dừng lại hỏi: “Mày sinh năm mấy?”, anh trả lời năm 1970, nó bảo “vận mày con chó giống tao”. Anh Toản còn nghe lóm, biết được có tên Hùng đầu trọc đã từng vào khám và đối tượng tên Hóa gỗ cũng là tay cộm cán... Có lần bị chúng tra tấn gần một con đập, chúng xích chân bỏ ở phía sau thùng xe, khi tỉnh dậy anh hỏi ở đâu thì tên lái xe nói ở đập thủy điện. Lần khác, khi chúng đưa về ngôi nhà trong bản rồi dìm xuống suối với ý đồ để anh viết giấy nhận nợ, anh hỏi đây là đâu, có tên bảo: bản Tà Khang. Trong nhóm có một chiếc xe Suzuki màu đen, nhà của đối tượng trong nhóm tra tấn lần hai (chúng đưa anh Toản đi nhiều nơi để hành hạ) có chiếc xe mới mua, BS: 73H1-032...

Trước những thông tin này, một tổ xác minh tại nhà ông Toại (ở huyện Quảng Ninh), nơi anh Toản đến xem để mua gỗ huê thì ông này cho biết khi anh Toản vừa bước ra thì có một nhóm thanh niên đi ôtô ập xuống đánh đập rồi chở ngược lại hướng bắc. Ông cũng biết có một người tên Thắng ở chợ Hiền Ninh (Quảng Ninh), làm nghề buôn gỗ, nhà cho thuê ôtô...

Trinh sát (TS) được cử lên Hiền Ninh bí mật tiếp cận nhà Thắng, thấy có chiếc xe Zace màu xanh, phương tiện chở anh Toản đi tra tấn. Được biết Thắng là một tay anh chị trong giới lâm tặc, có quan hệ rộng, nhiều đàn em, những ngày qua có nhiều biểu hiện bất minh tương đồng với sự việc anh Toản khai báo.

Xác lập chuyên án

Lãnh đạo phòng CSHS báo cáo tình hình cho Ban giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, đại tá Nguyễn Văn Hiệu - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - chỉ đạo phòng CSHS xác lập chuyên án truy xét, đấu tranh làm rõ. Chuyên án do đại tá Trần Sơn, Trưởng phòng, làm trưởng ban, hai phó phòng là thượng tá Giã Văn Phương, trung tá Trương Minh Vũ (nay là thượng tá) làm phó ban.

Ban chuyên án cử các tổ TS tiếp tục xác minh về nhóm cưỡng đoạt do Võ Đức Thắng (SN 1975, trú Hiền Ninh, Quảng Ninh) cầm đầu. Thắng có tiền án đánh bạc và nhiều tiền sự khác, là người từng ra Bắc vào Nam buôn bán gỗ huê và các loại gỗ quý hiếm khác nhiều năm nay.

Có hai nhóm tham gia bắt giữ, tra tấn anh Toản: nhóm đầu tiên do Thắng cầm đầu còn có Oanh, Toàn,  Tám (lái xe), Quyết (cháu Thắng); nhóm hai gồm Lộng, Hùng, Huy, Tâm, Quảng, Hòa... Lộng là người Kinh, lên bản Rào Đá (xã Ngân Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình) làm ăn rồi lấy vợ và ở lại đó sinh sống. Lộng có tính ham chơi, mỗi lần về xuôi lại tụ tập anh em nhậu nhẹt quậy phá...

Vụ bắt cóc, tra tấn như thời trung cổ - 1

Lộng, Thắng, Hùng

Xác minh được biết chiếc Zace màu xanh BS: 52V2-2992 là xe Thắng mua lại để cho thuê tự lái, và đây cũng chính là chiếc xe bọn chúng dùng để chở anh Toản đi tra tấn. Người dân tại bản Rào Đá cho biết, chiều 2-5 họ thấy xe trên vào bản chở theo nhiều người lạ. Riêng chiếc xe máy mà anh Toản cung cấp, người đứng tên là Hồ Thị Thủy (trú tại bản Rào Đá) vợ của Lộng - chủ ngôi nhà chúng dùng giam giữ anh Toản suốt nhiều ngày liền để tra tấn, ép anh viết giấy nhận nợ.

Một điều khiến lực lượng điều tra phải gấp rút phá án là do nắm được thông tin Thắng sẽ chuồn vào miền Nam một thời gian, còn Lộng chuẩn bị đưa con vào Nam có việc, nhân tiện trốn tránh cơ quan chức năng.

Khi đã có đầy đủ cơ sở, Ban chuyên án quyết định cất vó vào sáng 16-12, đúng vào ngày đầu tiên thực hiện cao điểm tấn công trấn áp đối tượng vào dịp cuối năm 2011.

Kế "điệu hổ ly sơn"

Mục đích Ban chuyên án đặt ra là làm rõ hành vi phạm tội của Thắng và đồng bọn, truy tìm, thu giữ vật chứng (ôtô gây án, giấy ghi nợ, dây xích ổ khóa, những vật dụng dùng để tra tấn anh Toản...). Mọi động thái phải tuyệt đối bí mật, bất ngờ, không để đối tượng tẩu tán hoặc bỏ trốn; cần phối hợp đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đưa ra nhiều phương án khả thi...

Hai tổ trinh sát mỗi tổ chia hai mũi lên đường vào lúc rạng sáng 16-12-2011, Tổ 1 do thượng tá Phạm Xuân Trường, Phó phòng CSHS, chỉ huy phối hợp với Công an huyện Lệ Thủy lên bản Rào Đá triệu tập, bắt nhóm Lộng và đồng bọn. Trong đó, mũi 1 dùng các biện pháp nghiệp vụ “dụ hổ ra khỏi rừng” để bắt Lộng và đồng bọn, không làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT địa phương; mũi 2 hỗ trợ tiếp sức và nắm tình hình.

Tổ 2 do trung tá Trương Minh Vũ - Phó phòng, Phó BCA - chỉ huy phối hợp với Công an huyện Quảng Ninh trực tiếp triệu tập nhóm Thắng - Oanh và các đối tượng liên quan. Trong đó, mũi 1 bằng mọi cách điều bằng được Thắng về Đồng Hới và bắt giữ các đối tượng liên quan, mũi 2 hỗ trợ khi cần thiết đồng thời nắm tình hình quần chúng nhân dân.

Tổ lên bản Rào Đá đường xa trơn trượt, nhưng cũng không cản được bước chân hối hả của người phá án. Các chiến sĩ đi xe máy làm nhiệm vụ lại càng vất vả bội phần. Do trời mưa, kế “điệu hổ ly sơn” mà tổ 1 thực hiện gặp không ít khó khăn vì đối tượng cứ ngồi lì trong nhà. Nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng Lộng cũng được điều ra phía đường lộ và bị triệu tập về trung tâm chỉ huy để lấy lời khai.

Còn tổ 2 cũng gặp không ít vất vả vì sáng 16-12 lại là ngày nhà Thắng có giỗ nên để “dụ” hổ ra khỏi hang là một điều không dễ. Nhưng cuối cùng các anh cũng đưa được hắn về Đồng Hới phục vụ công tác điều tra.

Ngay lập tức, các đối tượng liên quan đều bị tạm giữ như Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1978, vợ Thắng), Trương Sỹ Toàn (SN 1983), Lê Như Quyết (SN 1993), Lê Văn Thành (SN 1979), đều trú Hiền Ninh; Nguyễn Văn Tám (SN 1970, trú Bắc Giang, anh em cọc chèo với Thắng), Bùi Mạnh Hùng (SN 1982, trú xã Vạn Ninh, Quảng Ninh)... Lệnh khám xét nhà Thắng được tiến hành, CQĐT thu giữ nhiều vật dụng có giá trị liên quan đến vụ án. Ngay tối hôm đó, lệnh bắt khẩn cấp Thắng, Lộng và một số đối tượng khác đã được thực thi.

Lời khai hãi hùng

Qua điều tra và khai nhận của các đối tượng, nội dung vụ án được hệ thống như sau: ngày 1-12-2011, anh Toản cùng bạn là anh Hưởng đi ôtô đến Quảng Bình tìm mối mua gỗ huê. Sáng 2-12 thì tới Đồng Hới. Qua một người bạn khác, anh Toản có được số điện thoại của người cần bán gỗ là Toại. Khi anh Toản liên lạc, ông Toại cho biết có chiếc tủ trong đó có rất nhiều gỗ huê cần bán và cho địa chỉ. Do ở ngoài Bắc, thỉnh thoảng mới vào Quảng Bình nên anh Toản hơi mù mờ về đường sá nhưng cuối cùng cũng tìm được nhà ông Toại (sau này xác minh thuộc địa bàn xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) nhưng vì chưa thống nhất giá nên anh hẹn chiều quay lại đặt cọc.

Anh Hưởng ra xe trước, còn anh Toản đang đi phía sau bỗng dưng bị một nhóm 4-5 người nhảy từ chiếc ôtô Zace 7 chỗ màu xanh xuống xông vào đánh tới tấp. Đó chính là nhóm của Thắng. Sau khi biết anh Toản vào Quảng Bình, tới nhà ông Toại mua gỗ huê, Thắng liền huy động đàn em thực hiện ý đồ bắt cóc anh để cưỡng đoạt tiền.

Khi nhóm Thắng “đổ bộ” xuống, anh Toản chạy vào nhà ông Toại trốn thì bọn chúng cũng xông vào bắt anh kéo lên xe rồi chạy ngược ra hướng bắc. Đi được một đoạn, Thắng sai đàn em ghé mua dây xích và ổ khóa trói anh Toản lại. Sau đó chúng chạy ngoằn ngoèo lên hướng tây cách nhà ông Toại khoảng 7km, đến chân đập thủy điện Rào Quán (Quảng Ninh), chúng tiếp tục đánh đập nạn nhân đến ngất xỉu.

Anh Toản tỉnh dậy thấy mình nằm ở băng ghế phía sau của chiếc ôtô Zace. Lúc đó, anh phát hiện mình bị mất 50 triệu đồng để ở túi sau. Thấy anh Toản lồm cồm bò dậy, chúng lại tiếp tục đánh và bắt viết giấy nhận nợ 120 triệu đồng. Anh cương quyết không chịu nên bọn chúng tiếp tục thay nhau hành hạ.

Chưa đạt được mục đích, chúng chở nạn nhân về nhà Thắng tiếp tục tra tấn dã man. Thắng và đàn em dùng lọ hoa, đánh vào đầu, người; dùng đũa chọc vào hai lỗ tai... để ép anh Toản viết giấy nhận nợ, nhưng anh cương quyết cự tuyệt. Đánh xong chúng lại đưa anh vào nhà vệ sinh lấy nước đá dội vào người để anh tỉnh lại trong khi vẫn trói tay chân bằng dây xích. Tra tấn đến 4 giờ chiều vẫn chưa đạt được mục đích, chúng dùng dao cưa với ý định cắt gân chân thì mẹ Thắng về, can ngăn. Thắng điện thoại cho Lộng, vài phút sau Tám lái xe cùng Quyết (cháu Thắng) bỏ anh Toản lên xe, tiếp tục chở đi khoảng 20km theo hướng nam về phía rừng tại bản Rào Đá.

Chúng giao anh Toản cho nhóm của Lộng trước khi tên lái xe và đối tượng đi theo ra về. Tại nhà Lộng, anh Toản bị nhóm người này đánh đập rồi dìm xuống suối nhiều lần, vẫn với mục đích ép anh viết giấy nhận nợ Thắng - Oanh 120 triệu đồng. Trời mưa rét như cắt da khiến anh Toản càng kiệt sức, cái chết cận kề. Thỉnh thoảng chúng mới xách anh vào nhà, còn đa phần để ở gốc cây rồi thay nhau tra tấn. Từ chiều tối 2-12 đến sáng 5-12, bọn chúng liên tục hành hạ anh theo cách này khiến nạn nhân đành phải khuất phục. Bọn chúng bắt anh Toản viết 5 tờ giấy cùng lúc với nội dung: Toản nợ vợ chồng Thắng - Oanh 120 triệu đồng.

Xong việc, chúng mở xích cho anh, để ngồi gần bếp lửa hơ cho tỉnh. Trong mấy ngày, chúng chỉ cho anh được một bữa cơm, còn lại nhịn đói. Khi thấy chúng đã ngà say, anh Toản dồn hết sức bình sinh chạy thoát vào rừng, càng xa càng tốt. Đến khi cạn sức, không thấy bọn chúng đuổi theo, anh mới dám dừng lại ven con suối vốc nước uống...

Trời tối, một mình trong rừng sâu khiến cảm giác sợ hãi càng nhân lên gấp bội, nhưng là người từng trải nên anh Toản cứ bám theo những con đường mòn, dần dần cũng ra khỏi rừng. Sáng sớm tinh mơ ngày 6-12, anh gặp một người dân đi làm rẫy và được hướng dẫn ra đường lộ, sau đó thuê xe thồ chở thẳng đến trụ sở Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Bình trên đường Lý Thường Kiệt - Đồng Hới trình báo sự việc trong tình trạng suy kiệt.

Việc phá án thành công trong vòng mười ngày một lần nữa cho thấy sự nỗ lực hết mình của lực lượng CSHS Công an tỉnh Quảng Bình, được quần chúng nhân dân khen ngợi. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Hòa ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN