Vụ án lúc đêm khuya và tên sát thủ bị "quỷ dữ" điều khiển (P cuối): Gã nghiện ma túy bên đầm tôm

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 12

Dù thu được hình ảnh từ camera an ninh về một nam giới đã lẻn vào nhà cháu M ở thời điểm cô bé 15 tuổi này bị sát hại. Tuy nhiên, do chất lượng hình ảnh quá kém, Công an Hải Phòng chưa thể nhận diện được nhân vật khả nghi này.

Chiếc điện thoại bên bờ đầm

Trong khi chưa thể nhận diện được nghi phạm thông qua hình ảnh từ camera an ninh, Công an TP Hải Phòng đã tiến hành rà soát toàn bộ cung đường mà nghi phạm có thể bỏ trốn sau khi gây án.

Dù vậy, tại thị trấn Kiến Thụy, các trinh sát không thu được kết quả nào khả quan. Ở những quán cầm đồ, cửa hàng buôn bán điện thoại đã qua sử dụng, tung tích chiếc điện thoại bị mất của nạn nhân cũng chẳng thấy "tăm hơi"

Kết quả sàng lọc nhóm đối tượng cộm cán, ma túy, cờ bạc và bất minh về tài sản trên địa bàn thôn 3, xã Kiến Thiết bước đầu chưa lần ra manh mối nào. Vụ án dường như rơi vào ngõ cụt.

Thời điểm này, một tổ công tác có nhiệm vụ mở rộng vùng tìm kiếm đã bất ngờ thu được tín hiệu rất quan trọng. Khi các anh đi đến khu vực đầm nuôi tôm của một hộ dân gần nhà cháu M đã phát hiện chiếc điện thoại của nạn nhân được vứt ở đây.

Sau khi xác minh, Công an Hải Phòng được biết, đầm tôm này là của gia đình Nguyễn Sỹ Thắng (SN 1994, trú tại Kiến Thiết, Kiến Thụy, Hải Phòng).

Một manh mối đã bất ngờ được mở ra.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Tên nghiện ma túy

Tại sao chiếc điện thoại của cháu M lại xuất hiện tại khu vực đầm tôm nhà Thắng là câu hỏi mà các điều tra viên phải giải đáp.

Khi tìm hiểu sâu về đối tượng này, các anh được biết, Thắng cùng gia đình mới thầu lại khu vực đầm này để nuôi tôm được một thời gian. Dù có điều kiện để phát triển làm ăn, tuy nhiên Thắng gần đây có nhiều biểu hiện dính vào ma túy, cờ bạc.

Qua nắm bắt thông tin, Công an Hải Phòng xác định, sáng 26/3/2020, tức là vài giờ sau khi cháu M bị sát hại, Thắng đột ngột từ biệt gia đình để đi làm ăn xa. Địa điểm đối tượng hướng tới là TP Móng Cái (Quảng Ninh).

Việc Thắng bất ngờ rời khỏi địa phương, nói đi làm ăn xa là điều phi lý, bởi lẽ đầm tôm nhà đối tượng vẫn đang kinh doanh hết sức bình thường. Lý do của Thắng, có lẽ chỉ là vì gã đang sợ hãi, cố giấu bí mật gì đó phía sau mà thôi.

Công an cũng thu thập được, vào chiều 25/3, Thắng có sử dụng ma túy đá và ở trạng thái "phê đồ" sau đó cãi nhau với gia đình

Kết hợp với nhiều chứng cứ khác, Công an Hải Phòng xác định, Thắng có liên quan đến cái chết thương tâm của cháu M.

Một Tổ công tác được cử đi Móng Cái để truy bắt Thắng. Dù vậy, dường như có chuẩn bị trước nên Thắng đã thay đổi liên tục lịch trình, cung đường khiến cho lực lượng công an hết sức vất vả.

Sau cùng, được sự động viên của công an, gia đình, ngày 28/3/2020 Thắng đã chủ động tìm đến Tổ công tác của Công an Hải Phòng để xin đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Lời khai của Thắng đã khiến nhiều người phải sửng sốt bởi sự tàn ác khi hắn ra tay sát hại cháu M.

Tội ác khó dung

Thắng khai, chiều 25/3 gã có sử dụng ma túy nên chìm trong cơn "phê pha". Lúc này, bố Thắng có mắng hắn về việc không chịu làm ăn, lại "cắm" xe máy nên Thắng bực tức.

Khoảng 21h 30 cùng ngày, trong lúc đi lang thang gần đầm tôm, Thắng phát hiện cháu M đi xe máy về nhà một mình. Bất giác, Thắng có ảo giác như ai đó dẫn mình vào nhà cháu M.

Thắng trèo qua tường vào nhà cháu M, đến cửa thấy có xe máy dựng chắn ngang nên gã đã "xếp" gọn lại rồi đi vào bên trong. Khi tới phòng khách, Thắng thấy cháu M đang nằm xem điện thoại.

Gã vớ lấy chiếc kéo rồi bất ngờ lao vào đâm liên tiếp vào người cháu bé. Lúc này, nghe thấy tiếng xe ô tô của anh S, bố cháu M về, Thắng nhanh chân trèo qua tường rồi tẩu thoát.

Đối tượng Thắng (ảnh tư liệu)

Đối tượng Thắng (ảnh tư liệu)

Khi đến gần đầm tôm nhà mình, Thắng vứt chiếc điện thoại mới lấy của cháu M tại đây rồi lội qua ao về nhà.

Tại phiên xét xử, Thắng đã thể hiện sự ân hận bằng cách xin lỗi gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, mọi sự đã quá muộn đối với kẻ nghiện ngập này.

Sau khi đánh giá toàn bộ chứng cứ, tài liệu và lời khai, HĐXX nhận định, hành vi của Thắng đã mất hết nhân tính, không thể cải tạo được nữa.

Vì thế, HĐXX Tòa án Nhân dân TP Hải Phòng đã tuyên phạt Thắng mức án tử hình về tội "Giết người".

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 12

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ án lúc đêm khuya và tên sát thủ bị ”quỷ dữ” điều khiển: Cái chết thương tâm của bé gái 15 tuổi

Tối muộn 25/3/2020, người dân thôn 3 (xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) bị sốc khi nghe tin bé gái 15 tuổi bị kẻ ác sát hại tại nhà riêng. Vùng quê yên bình với nghề...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Sơn ([Tên nguồn])
Vụ án lúc đêm khuya và tên sát thủ bị "quỷ dữ" điều khiển Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN