Vờ có thai để ép yêu nhưng bất thành, tiểu thư lên kế hoạch giết người

Không chịu nổi cô bạn gái dối trá, chàng giám đốc trẻ tuổi đã yêu cầu chấm dứt mối quan hệ. Tuy nhiên, quyết định này khiến anh suýt phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.

Người ta vẫn thường nói không có gì đau khổ bằng yêu đơn phương, tình yêu không được đáp lại. Không ít người ở trong trường hợp oái oăm đó đã tự mình gây ra những hành động thiếu suy nghĩ để rồi hối hận cả đời. Loạt bài Bi kịch tình đơn phương sẽ đưa đến cho đọc giả những bài học cho bản thân .

Vờ có thai để ép yêu nhưng bất thành, tiểu thư lên kế hoạch giết người - 1

Cô tiểu thư Maria Rebgun.

Mối tình “đứt gánh”

Tháng 2/2017, Artem (26 tuổi), Giám đốc cung ứng của một công ty ở Moscow làm quen với cô gái trẻ xinh đẹp Maria Rebgun (20 tuổi) trong buổi tiệc sinh nhật của một người bạn chung. Có cảm tình với nhau ngay từ lần đầu gặp gỡ, hai người sau đó thường xuyên liên lạc rồi chính thức hẹn hò.

Artem cho biết Maria là tiểu thư con nhà giàu đúng nghĩa. Tuy đang là sinh viên và không hề đi làm thêm nhưng tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh. Cô sống trong căn hộ riêng khi mới 18 tuổi và là thành viên của nhóm những “cậu ấm cô chiêu”. Maria không biết lái xe nhưng lại sở hữu chiếc Ferrari đắt đỏ. Tuy nhiên, cuộc sống của cô tiểu thư này không mấy hạnh phúc. Bố của Maria bị tai nạn chết khi cô còn chưa kịp chào đời. Người mẹ sau đó đi thêm bước nữa, nhưng từ nhỏ Maria đã không hợp với mẹ và bố dượng. Sự giàu có của cô là do ông nội vốn là chủ sở hữu một công ty dầu khí mang lại.

Artem và Maria Rebgun được cho là “xứng đôi vừa lứa” nhưng cuối cùng, mối quan hệ của họ chỉ kéo dài được khoảng nửa năm thì bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Maria là người thích kiểm soát mọi thứ, từ cuộc sống, thói quen đến những mối quan hệ của bạn trai. Thậm chí không ít lần Maria gọi điện cho Artem lúc đêm khuya, khóc lóc và nói rằng mình bị ốm. Những lúc đó, Artem đã rất lo lắng nhưng khi đến nơi mới biết cô vẫn bình thường với lời giải thích muốn thử lòng bạn trai.

Tháng 8/2017, Artem quyết định chia tay trong khi Maria lại có ý định giới thiệu Artem với gia đình và còn lên kế hoạch chuyển tới sống chung. Không chấp nhận điều này, Maria đã khóc lóc rất nhiều nhưng Artem vẫn chấm dứt. Sau đó, cô gọi điện cho Artem và nói rằng mình đã có thai. Vì cho rằng kết quả siêu âm là giả nên Artem đề nghị Maria cùng đến bệnh viện kiểm tra. Và đúng như suy đoán của anh, Maria không hề có thai. 

Tìm mọi cách níu kéo đều không được, Maria vô cùng tức giận và quyết định trừng phạt Artem.

Tội ác của cô tiểu thư

Vờ có thai để ép yêu nhưng bất thành, tiểu thư lên kế hoạch giết người - 2

Vladislav và Maria trong phòng cách ly.

Cô tiểu thư đã thuê bạn trai cũ của mình là Vladislav Gorbakovsky (23 tuổi) sát hại Artem với giá hơn 50 triệu đồng. Cả hai thống nhất tạo hiện trường giả vụ của một vụ cướp tài sản.

Ngày 8/9/2017, Maria gọi điện cho Artem yêu cầu được gặp riêng nhưng bị từ chối nên phải thay đổi kế hoạch. Sáng 11/9, Vladislav chờ sẵn ở một con hẻm gần nhà Artem. Khi Artem vừa ra khỏi nhà, Vladislav lập tức bám theo rồi dùng chiếc rìu chém liên tiếp vào vùng đầu, gáy khiến nạn nhân gục xuống bất tỉnh.

Sau khi lấy được chiếc điện thoại của nạn nhân, Vladislav bỏ chạy khỏi hiện trường, sau đó gọi một chiếc taxi và đi thẳng đến nhà Maria mà không biết rằng mọi hành động của mình đã bị camera giám sát ghi lại. Trong khi đó, Artem được người dân phát hiện và đưa tới bệnh viện cấp cứu. Dù bị chém tới 13 nhát nhưng nạn nhân đã may mắn sống sót.

Một ngày sau vụ truy sát, Vladislav đã bị bắt và khai ra kẻ chủ mưu là Maria. Cơ quan điều tra đã thu giữ được chiếc điện thoại di động của Maria, trong đó còn lưu lại các cuộc “đàm phán” với Vladislav về việc giết Artem. Maria đã bị cáo buộc âm mưu thuê giết người và tổ chức cướp tài sản còn Vladislav tội âm mưu giết người thuê và dùng vũ lực cướp tài sản.

Ngày 24/1/2019, Tòa án đã tuyên phạt Maria 10 năm 6 tháng tù, Vladislav chịu mức án 9 năm tù với chế độ giam giữ nghiêm ngặt. Ngoài ra, bị cáo còn có nghĩa vụ bồi thường cho nạn nhân hơn 200 triệu đồng và phải trả gần 40 triệu viện phí.

------------------

Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Bi kịch tình đơn phương vào 13h ngày 17/3/2019.

Bi kịch đau lòng sau đêm ân ái với gái mại dâm

Từ cuộc tình một đêm, người đàn ông si mê cô gái chuyển giới nhưng cái kết thì không ai có thể ngờ đến.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Crime Russia) ([Tên nguồn])
Bi kịch tình đơn phương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN