Không thể dứt tình, nữ sinh 15 tuổi bị bạn trai cũ sát hại để đổi lấy một bữa sáng

Vụ giết người yêu cũ dã man của sát thủ tuổi teen đã khiến dư luận phẫn nộ bởi nguyên nhân dẫn đến tội ác xuất phát từ tình yêu của nạn nhân cùng lời thách đố với phần thưởng là một bữa ăn sáng miễn phí.

Người ta vẫn thường nói không có gì đau khổ bằng yêu đơn phương, tình yêu không được đáp lại. Không ít người ở trong trường hợp oái oăm đó đã tự mình gây ra những hành động thiếu suy nghĩ để rồi hối hận cả đời. Loạt bài Bi kịch tình đơn phương sẽ đưa đến cho đọc giả những bài học cho bản thân .

Câu nói chết người

Rebecca Aylward, nữ sinh 15 tuổi đến từ Maesteg, xứ Wales, là một cô gái xinh xắn với thành tích học tập tốt và một tương lai rộng mở. Đáng tiếc gia đình Rebecca đã không thể nhìn thấy con gái mình trưởng thành và tận hưởng được hạnh phúc.

Không thể dứt tình, nữ sinh 15 tuổi bị bạn trai cũ sát hại để đổi lấy một bữa sáng - 1

Rebecca Aylward là một cô gái xinh đẹp và có tương lai rộng mở.

Ngày 23/10/2010, cả ngày không thấy con gái trở về, gia đình Rebecca tưởng rằng cô bé bị bắt cóc nên vội thông báo cho cảnh sát về vụ mất tích này. Thế nhưng, sự thật còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Sau hơn một ngày tìm kiếm, thi thể của Rebecca đã được tìm thấy trong một khu rừng ở Aberkenfig, phía nam xứ Wales. Khám nghiệm tử thi sơ bộ cho thấy Rebecca đã bị đánh liên tiếp vào đầu và vào cổ. Trên cơ thể của cô gái còn có những vết xước mà cảnh sát nhận định là do nạn nhân đã cố gắng vật lộn với hung thủ.

Tường thuật lại sự việc với cảnh sát, gia đình cô cho biết họ thấy Rebecca mang quà tới nhà tặng cho bạn trai cũ là nam sinh 16 tuổi Joshua Davies.

Rebecca Aylward và Joshua Davies quen nhau năm 11 tuổi và bắt đầu hẹn hò từ năm 2009. Suốt khoảng thời gian đó, Davies thường xuyên lui tới nhà bạn gái chơi và trở thành một thành viên thân thiết trong gia đình. Gia đình Rebecca luôn tỏ ra ủng hộ con gái vì thấy Joshua cũng là một người đàng hoàng, ngoan ngoãn.

Tuy nhiên, vài tháng sau đó, Joshua đã chủ động chấm dứt mối quan hệ. Dù hai người đã chia tay nhưng Rebecca lúc nào cũng nhớ nhung và mong muốn được nối lại mối quan hệ. Joshua  thì ngược lại, luôn tỏ ra khó chịu với tình cảm của cô nữ sinh 15 tuổi. Ngày 23/10, được bạn trai hẹn gặp để hòa giải, Rebecca đã tới điểm hẹn và đó cũng là lần cuối cùng gia đình còn nhìn thấy cô.

Sau khi có thông tin về việc tìm thấy thi thể Rebecca, một người bạn của Joshua đã báo với cảnh sát rằng, trong một lần nói chuyện gần đây, Joshua đã hỏi: “Cậu cá gì nếu tớ giết được cô ta?”. Tưởng rằng bạn mình đang nói đùa, cậu bạn này liền trả lời: “Tớ sẽ đãi cậu một bữa sáng.” Hai ngày trước khi xảy ra án mạng, Joshua đã liên lạc với người bạn đó để hẹn đi ăn sáng cùng và nói: “Đừng nói bất cứ điều gì nhưng cậu sắp nợ tôi một bữa sáng.”

Người bạn cho biết Joshua thường tỏ ra khó chịu trước những nỗ lực hàn gắn của Rebecca. Nam sinh còn hay lớn tiếng nói với bạn bè rằng muốn giết chết bạn gái cũ bằng cách đầu độc hoặc đẩy cô gái xuống cầu. Cuối cùng, chẳng ai ngờ rằng câu nói bâng quơ nhưng đã làm tên sát nhân tuổi teen càng quyết tâm hơn trong kế hoạch giết chết bạn gái cũ.

Cuộc gặp gỡ thảm khốc

Joshua Davies lập tức bị bắt giữ vào tối ngày 25/10 và nhanh chóng khai nhận mọi hành vi. Theo đó, ngày 23/10/2010, Joshua hẹn gặp Rebecca tại khu rừng ở Aberkenfig. Cô gái ngây thơ cảm thấy vui mừng hơn bao giờ hết, cứ nghĩ rằng đó là cơ hội để cả hai hàn gắn lại mối tình dang dở. Theo lời kể của mẹ Rebecca, cả ngày hôm ấy cô gái vui vẻ hơn bình thường, thậm chí còn đi sắm váy mới, bỏ ra hàng giờ đồng hồ để trang điểm và làm tóc trước khi đến chỗ hẹn.

Không thể dứt tình, nữ sinh 15 tuổi bị bạn trai cũ sát hại để đổi lấy một bữa sáng - 2

Sát hại bạn gái cũ dã man nhưng Joshua Davies không hề thể hiện sự ăn năn.

Khi Rebecca đến chỗ hẹn, cô bị Joshua dụ ra một khu đất khuất sau bụi cây. Tại đây, hắn lộ rõ ý định độc ác của mình. Dù nạn nhân đã cố gắng chống cự nhưng cuối cùng vẫn bị bạn trai cũ dùng một cục đá to tấn công, đập vào đầu liên tục cho đến khi cô gái tử vong. Xong xuôi mọi chuyện, Joshua ung dung trở về nhà như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.

Trong phiên tòa xét xử vào năm 2011, Joshua thậm chí còn tỏ ra hớn hở, không hề thể hiện sự ăn năn hối cải. Hắn ta còn cố đổ thừa cho bạn mình vì đã bị thách thức nên mới gây ra chuyện.

Cuối cùng, tòa án đã tuyên bố Davies phải nhận án tù không thời hạn với thời gian thi hành án tối thiểu là 14 năm trước khi có quyền xin ân xá.

------------------

Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Bi kịch tình đơn phương vào 13h ngày 15/3/2019.

Tội ác bất dung của kẻ tỏ tình với vợ bạn giữa đêm thanh vắng 

Sau khi sát hại vợ bạn, nghi phạm trẻ tuổi lại ra tay với bé gái 6 tuổi vì sợ bại lộ tội ác trong đêm của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo The Sun) ([Tên nguồn])
Bi kịch tình đơn phương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN