Vào nhà nghỉ, gọi đồng bọn cướp đồ bạn tình

Rủ anh chàng cao to, đẹp trai vào nhà nghỉ, ai ngờ ân ái xong, người thanh niên bị gã gọi đồng bọn đến cướp.

Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết đang điều tra vụ việc một nam thanh niên bị “bạn tình” dàn cảnh cướp trong nhà nghỉ.

Bị hại là anh Trần Văn P. (SN 1986). Gần nửa đêm 27/8, anh P. đi cùng một nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) vào nhà nghỉ V.A. (nằm ở khu đô thị Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội). Tại đây, hai người đã quan hệ với nhau.

Tuy nhiên, một lúc sau nhân viên nhà nghỉ thấy anh P. chạy xuống báo vừa bị cướp. Anh P. nói rằng, sau khi “ân ái”, bạn tình của anh P. gọi điện cho 2 thanh niên khác đến nhà nghỉ. Chúng đe dọa anh P., cướp mất 1 điện thoại di động iPhone, 1 dây chuyền vàng trị giá 20 triệu đồng và 1,5 triệu đồng tiền mặt.

Một nhân viên nhà nghỉ cho biết, qua giọng nói biết anh P. là người miền Nam. Có thể anh P. mới ra Bắc sinh sống. Anh P. là người đồng tính, mới gặp và làm quen với đối tượng kia. Thấy gã cao to, đẹp trai nên anh P. thích và 2 người rủ nhau đi nhà nghỉ.

Sau khi bị cướp, anh P. vẫn than thở: “Không ngờ anh ta cao to, đẹp trai thế mà lại đi cướp”.

Hiện cảnh sát vẫn truy tìm các đối tượng gây ra vụ cướp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Vân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN