Truy tìm kẻ thủ ác giết chủ quán tạp hóa tại nhà riêng

Sự kiện: Hành trình phá án

Ngày 28/1/2012, người dân phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam xôn xao khi biết tin bà Nguyễn Thị Hảo (chủ tiệm tạp hóa) chết bất thường tại nhà riêng.

Buổi sáng ngày 28/1/2012, chị Hà (cháu của nạn nhân) đến quầy tạp hóa của bà Hảo để mua đồ, nhưng gọi mãi không thấy ai trả lời. Nhìn phía trước thấy cửa bị khóa chốt, bên trong đóng kín, cảm thấy có điều gì đó bất thường nên chị đã vòng ra sau nhà, tiếp tục đẩy cửa vào bên trong để tìm.

Khi vào nhà, chị Hà thấy bà Hảo nằm trên giường phủ chăn kín, nghĩ bà ngủ mê liền đến gọi dậy. Chị vô cùng hốt hoảng khi phát hiện bà mình đã chết từ trước đó. 

Nhận được thông tin về cái chết bất thường của bà Nguyễn Thị Hảo, Phòng cảnh sát điều tra Tội phạm về trật tự xã hội Công an Quảng Nam đã chỉ đạo cho đội trọng án vào cuộc. Ngay lập tức các điều tra viên kỳ cựu, dày dặn kinh nghiệm có mặt tại hiện trường vụ án, nhanh chóng thu thập chứng cứ, vật chứng liên quan.

Tại hiện trường có một vài chi tiết đồ đạc bị xáo trộn. Sau khi gây án đã tạo hiện trường giả để bà Hảo nằm trên giường đắp chăn kín nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Qua đó, ngoài các nhận định bà Hảo bị giết do nguyên nhân xã hội, do mâu thuẫn gia đình, thì hướng nhận định chính mà các trinh sát đưa ra là có thể đối tượng đột nhập vào nhà với ý định trộm cắp, nhưng bị phát hiện nên ra tay sát hại nạn nhân.

Hành trình truy tìm kẻ thủ ác giết chủ quán tạp hóa diễn ra như thế nào? Mời độc giả cùng theo dõi nội dung và tình tiết vụ án. 

Phần 2

Phần cuối

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Hành trình phá án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN