Truy bắt “siêu trộm” chuyên đột nhập công sở (Phần 1)

Sự kiện: Hành trình phá án

Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng liên tục xuất hiện các vụ đột nhập vào công sở, công ty lớn để trộm cắp tài sản khiến dư luận hết sức hoang mang.

Đêm ngày 15, rạng sáng ngày 16/11/2011, khi cơn mưa dông vừa tạnh thành phố Đà Nẵng trở nên bình yên. Dòng sông Hàn lặng lẽ, kỳ bí trong màn đêm và ánh đèn đường mờ ảo. Không ai biết tòa nhà Sở Tài chính nằm bên kia con đường, cạnh bến sông Hàn đang bị đột nhập.

Trước đó không lâu, tại kho bạc quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cũng xảy ra một vụ trộm đột nhập, nhưng khi bị phát hiện tên trộm đã manh động, cướp công cụ hỗ trợ của lực lượng bảo vệ và chống trả quyết liệt trước khi trèo tường tẩu thoát. 

Trong khi lực lượng Công an quận Hải Châu đang đau đầu truy tìm hành tung của tên trộm đột nhập vào tòa nhà Sở Tài chính thì chỉ vài tuần sau, vào những ngày đầu của tháng 12/2011, hàng loạt trụ sở, cơ quan và công ty như: Cục Hải quan, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5; Công ty cổ phần xây dựng và quản lý đường bộ Quảng Nam (Đà Nẵng) bị kẻ gian đột nhập, lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Chân dung "siêu trộm" gây ra hàng loạt vụ cướp táo tợn này ra sao? Mời độc giả đón xem phần 2 Hành trình phá án: Truy bắt “siêu trộm” chuyên đột nhập công sở vào lúc 19h10, 9/12/2014.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Hành trình phá án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN