Trưởng ấp đau đớn báo công an bắt con trai vì sát hại mẹ vợ

Bà Thu vừa từ nhà người bà con bước vào vườn chuối khoảng 100m, bất ngờ bị con rể Trần Quý Lâm cầm dao lao tới đâm gục xuống đất. Nguyên nhân vụ án mạng được xác định là giữa Lâm và bà Thu trước đó có nhiều mâu thuẫn về chuyện tiền bạc. Bên cạnh đó, Lâm cũng thường tỏ thái độ bực tức mẹ vợ do nghi ngờ vợ có “bồ” mà bà Thu không giải quyết.

Sát hại mẹ vợ vì... bênh vực vợ

Vào sáng 26/7, thông tin từ  phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang, cơ quan này vừa quyết định tạm giam đối tượng Trần Quý Lâm (32 tuổi, ngụ ấp 4, xã Bình Xuân, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là bà Phạm Thị Thu (54 tuổi, ngụ ấp 4), mẹ vợ của Lâm.

Trưởng ấp đau đớn báo công an bắt con trai vì sát hại mẹ vợ - 1

Ông Sơn đau khổ chia sẻ với PV.

Theo thông tin từ PC45, bà Thu đang trên đường từ nhà người bà con về đến vườn chuối thì bị Lâm lao ra quát lớn. Sau khi cự cãi, Lâm nhẫn tâm dùng dao Thái Lan đâm vào người, làm bà ngã gục xuống đất. Nhận tin báo, Công an thị xã Gò Công phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Gây án xong, Lâm bỏ trốn nhưng sau đó đã bị công an bắt giữ.

Chia sẻ với PV, một cán bộ Công an xã Bình Xuân cho biết: “Người dân đi ngang qua khu vực bụi chuối nhà bà Thu, phát hiện Lâm từ bụi chuối chạy ra, miệng la hét. Sau đó, Lâm chạy một mạch về nhà cha ruột là ông Trần Quý Sơn. Nghi có chuyện chẳng lành xảy ra, người dân đi vào vườn chuối phát hiện bà Thu nằm bất động, trên người bị hàng loạt vết đâm, nạn nhân đã tử vong”.

Trung tá Từ Văn Bắc, Trưởng Công an thị xã Gò Công cũng cho hay: “Trong khi CQĐT đang truy xét Lâm thì nhận được tin từ ông Sơn, cha Lâm, là Lâm vừa ra tay sát hại mẹ vợ. Gây án xong, Lâm chạy về nhà thú nhận tội ác với cha. Ngay sau đó, đối tượng Lâm bị bắt giữ khẩn cấp, đưa về trụ sở tiến hành công tác lấy lời khai”.

 Theo Trung tá Bắc, tại CQĐT, Lâm khai nhận, thời gian qua, giữa Lâm và bà Thu xảy ra nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống về chuyện tiền bạc. Bên cạnh đó, Lâm cũng bực tức mẹ vợ vì Lâm ghen tuông, nghi ngờ vợ là chị Huỳnh Thị Thu A. (28 tuổi) có “bồ” mà bà Thu không giải quyết. Trước thời điểm xảy ra vụ án mạng, bà Thu bắt vợ con của Lâm về nhà, ngăn cản không cho Lâm đón vợ nên Lâm sát hại mẹ vợ để trả thù. 

Sau khi gây án, Lâm chạy về nhà cha ruột là ông Sơn thú nhận rằng “con đã giết mẹ vợ”. Mặc dù vô cùng đau đớn nhưng ông Sơn vẫn gọi điện báo tin cho công an đến bắt Lâm. 

Tâm sự nghẹn ngào của người cha

Nghe con thú tội, ông Sơn đau đớn đến tột cùng. Trong quá trình tiếp xúc với PV, ông Sơn không giấu được những giọt nước mắt. Chia sẻ với PV câu chuyện buồn, ông Sơn nhớ lại: “Tôi đang làm mấy công việc lặt vặt trong nhà thì thấy Lâm chạy sang. Lâm nói với tôi là vợ nó có “bồ” bên ngoài khiến nó rất bực tức. Mặc dù nó đã nói cho mẹ vợ nhưng bà ấy không giải quyết. Biết tính con, tôi khuyên nó là “vợ chồng mày có đến 4 đứa con rồi, lo mà làm ăn nuôi con đi, đừng ở đó mà ghen tuông vô cớ”. Nghe tôi nói vậy, nó bực dọc bỏ đi. Tôi tưởng như vậy là xong, ai ngờ nó ra tay giết mẹ vợ”.

Ông Sơn cho biết, ông đang giữ chức Trưởng ấp. Khi nghe con trai thú nhận giết mẹ vợ, ông đã gọi điện báo tin cho công an đến bắt. “Đến khoảng 9h cùng ngày, Lâm hốt hoảng chạy đến, thú nhận “cha ơi, con giết mẹ vợ rồi”. Tưởng nghe lầm, tôi hỏi lại một lần nữa, Lâm vẫn nói vậy. Nghe xong, tôi bần thần. Biết con không thể nào chối tội và với cương vị là một trưởng ấp, tôi gọi điện cho công an đến bắt con. Nhìn công an dẫn giải con đi, ruột gan tôi như đứt từng khúc. Tôi không thể hiểu, vì sao con mình lại thực hiện hành vi mất nhân tính như vậy”.

Chị A., vợ của Lâm nghẹn ngào cho biết, chị đang chăm con nhỏ ở bệnh viện thì hay tin anh Lâm giết chết mẹ, vội vã chạy về. Theo chị A., chồng chị và mẹ có nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống về chuyện tiền bạc. Chia sẻ với PV về cuộc sống gia đình mình trước khi xảy ra vụ án mạng, chị A. cho biết thêm: “Vợ chồng tôi sống với nhau đã được 13 năm. Kết quả của cuộc hôn nhân ấy là 4 đứa con. Do thương vợ con nên anh Lâm làm mọi công việc trong nhà, không để vợ động tay, động chân vào công việc vất vả nào. Nhờ vườn thanh long mà cuộc sống vợ chồng tôi không quá khó khăn, vất vả”.

“Thế nhưng, vài năm gần đây, thu nhập từ vườn thanh long ngày càng giảm khiến cuộc sống gia đình tôi gặp nhiều khó khăn. Thấy vậy, anh Lâm bàn với cha ruột mua một chiếc ghe để anh ấy đi buôn bán. Được thời nên công việc của anh Lâm ngày càng khá. Vì thế, cuộc sống kinh tế gia đình không còn túng quẫn như trước. Tuy nhiên, cũng từ đây, anh Lâm bỗng dưng có tính hay ghen. Mỗi khi đi làm về, anh thường kiểm tra điện thoại của tôi vì cho rằng vợ ngoại tình. Mặc dù kiểm tra tin nhắn không thấy gì nhưng Lâm vẫn gán cho tôi là ngoại tình. Mỗi khi vợ chồng mâu thuẫn thì Lâm giở thói côn đồ, đánh đập vợ con. Chính vì điều này mà tôi thường xuyên dẫn con về nhà mẹ ruột để lánh nạn. Trước thời điểm mẹ tôi bị anh Lâm sát hại, mẹ con tôi đang lánh nạn ở đây”, chị A. buồn bã nói.

Theo lời chị A., chuyện đau lòng xảy ra khiến chị rất khó xử, bởi một bên là chồng, một bên là mẹ ruột. Giờ đây, chị đành phó mặc cho số phận. “Tôi mong anh Lâm sau chuyện này sẽ biết hối lỗi và nhận ra sai lầm của mình”, chị A. bộc bạch.     

Lo lắng cho đàn con

Trao đổi với PV, người thân của chị A. cho biết: “Cuộc hôn nhân của chị A. chịu quá nhiều sóng gió, đau khổ. Vào năm 16 tuổi, do bà ngoại của chị lỡ nhận sính lễ của gia đình Lâm nên gả chị A. cho Lâm. Do chưa đủ tuổi nên chị A. và Lâm không thể làm giấy đăng ký kết hôn. Đến bây giờ, giữa chị A. và Lâm vẫn chưa đăng ký kết hôn. Giờ đây, Lâm đi tù rồi, chị A. không biết phải làm sao để lo cho đàn con nheo nhóc”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhóm PVPL (Đời sống & Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN