"Sập bẫy" trai lạ quen qua mạng, người phụ nữ tử vong sau khi vào khách sạn

Không ngờ cuộc hẹn định mệnh từ một người quen qua Facebook đã khiến bà mẹ đơn thân mất đi tính mạng.

Người ta vẫn thường nói không có gì đau khổ bằng yêu đơn phương, tình yêu không được đáp lại. Không ít người ở trong trường hợp oái oăm đó đã tự mình gây ra những hành động thiếu suy nghĩ để rồi hối hận cả đời. Loạt bài Bi kịch tình đơn phương sẽ đưa đến cho đọc giả những bài học cho bản thân .

"Sập bẫy" trai lạ quen qua mạng, người phụ nữ tử vong sau khi vào khách sạn - 1

Chân dung nạn nhân.

Níu kéo và bị chặn tin nhắn Facebook

Sonia Blount (sống ở Dublin, Irelnad) là một cô gái vui vẻ, con cả trong một gia đình có 5 anh chị em. Cô là bà mẹ đơn thân của một cậu con trai 3 tuổi. Cậu con trai này là kết quả của cuộc hôn nhân kéo dài trong 3 năm. Hôn nhân đổ vỡ khi người chồng đến Canada hồi tháng 8/2013.

Tháng 11/2013, Sonia bắt đầu hẹn hò với Locke. Những tưởng Locke là "bến đỗ" tình yêu cho cô thì sự thật không phải như vậy. Hai người chia tay nhau sau một cuộc cãi vã và cô nói với em gái rằng "sẽ không đi vào con đường đó nữa".

Locke liên tục xin lỗi và cầu xin Sonia tha thứ nhưng cô nhất quyết không quay lại. Khi Locke dọa tự tử hồi tháng 1/2014, cô bắt đầu lo lắng về vấn đề mà anh ta đang gặp phải. 

Sau khi Locke đòi tự sát cô Sonia cảm thấy có lỗi và muốn giúp người đàn ông này. Theo The Sun, Locke tiếp tục gửi tin nhắn cho cô sau khi 2 người chia tay. Tháng 2/2014, Sonia đột ngột chặn facebook của Locke.

Tháng 2/2014, người mẹ đơn thân bỗng nhận được tin nhắn từ một người đàn ông tên là Shane Cully trên facebook. Các tin nhắn giữa 2 người bắt đầu là những câu đùa vui sau đó là các tin nhắn thân mật. Người tự nhân là Shane Cully đề nghị 2 người gặp nhau làm "chuyện ấy" ở khách sạn.

Cuộc hẹn định mệnh

Tối 15/2/2014, Sonia Blount gặp Shane Cully trong khách sạn. Vậy nhưng, đó là đêm định mệnh của cuộc đời Blount. Cuộc hẹn hò trong khách sạn bị biến thành thảm kịch. Thi thể của bà mẹ một con này được nhân viên khách sạn phát hiện sau đó. Bên cạnh thi thể của nạn nhân, các nhà chức trách phát hiện băng keo, dây cáp và một khẩu súng giả nằm trên sàn.

Qua điều tra, cảnh sát xác định nghi phạm là Locke. Kết quả kiểm tra pháp y cho thấy, các chuyên gia tìm thấy ADN của nạn nhân trên quần jeans dính máu của anh ta và ADN từ máu của người này nằm dưới móng tay của nạn nhân. 

Một tài xế taxi tên Ian McEvoy cũng là nhân chứng của vụ án cho biết, anh ta đã đón một vị khách từ khách sạn mà Sonia Blount đã đến vào hôm xảy ra sự việc. Hành khách nam này đi từ khách sạn đến làng Clondalkin từ 5h30 đến 6h sáng 16/2/2014. Vị tài xế này mô tả đó là một chàng trai trẻ, vẻ ngoài ưa nhìn, ăn mặc đàng hoàng, đội mũ, mặc quần jeans.... 

Theo cáo trạng tại phiên tòa xét xử Locke, người đàn ông này đã lập facebook giả mạo danh tính để gặp lại Sonia trong phòng khách sạn. Tại đây, anh ta trói người phụ nữ, nhét áo vào miệng và dùng tay cùng sợi dây cáp điện thoại siết cổ nạn nhân dẫn đến tử vong.

Locke thừa nhận hành vi giết người nhưng cho rằng bản thân không cố ý. Anh ta lập luận rằng do không giữ được bình tĩnh khi thấy Sonia hoảng loạn vì nhìn thấy các hung khí nên mới gây ra sự việc trên.

Bồi thẩm đoàn bác bỏ lời biện hộ của Locke về việc bản thân mắc rối loạn tâm thần vào thời điểm gây ra sự việc. Sau khi thảo luận, tòa án tuyên Locke án tù chung thân về hành vi man rợ đã gây ra. 

Gia đình nạn nhân ôm nhau khóc nức nở khi đòi được công lý cho người thân. Trước đó, gia đình Sonia đã phải mời chuyên gia tâm lý để nói chuyện với con trai cô về lý do không bao giờ được gặp lại mẹ. 

------------------

Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Bi kịch tình đơn phương vào 13h ngày 27/3/2019

Bóp cổ bạn tình đồng tính vì bị chia tay, thiếu nữ khóc ngất trước bản án “quá nặng”

Khó chấp nhận việc bị người yêu đồng tính đùa giỡn tình cảm, cô gái 24 tuổi đã không thể kiểm soát được hành vi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo The Sun) ([Tên nguồn])
Bi kịch tình đơn phương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN