Tội ác "trời không dung" của gã nghịch tử giết mẹ

Khi mọi người mở tung cửa chạy ra thì cũng là lúc họ chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, một người đàn bà nằm gục trên vũng máu ngay đường làng.

Chiều ngày 31/7, người dân ở thôn Hạ Câu, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão (Hải Phòng) bàng hoàng nghe tiếng hét thất thanh “Mẹ ơi thằng Đoàn nó giết con!”. Khi mọi người mở tung cửa chạy ra thì cũng là lúc họ chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, một người đàn bà nằm gục trên vũng máu ngay đường làng. Danh tính nạn nhân được xác định ngay sau đó là bà Nguyễn Thị Xô (SN 1955). Nghiệt ngã thay, kẻ đã ra tay sát hại bà Xô lại chính là Phạm Văn Đoàn (SN 1977) đứa con bà rứt ruột sinh thành.

Tội ác "trời không dung" của gã nghịch tử giết mẹ - 1

Đối tượng Phạm Văn Đoàn

Chúng tôi tìm về thôn thôn Hạ Câu, xã Quốc Tuấn (An Lão, Hải Phòng) hai ngày sau khi xảy ra vụ án mạng đau lòng nói trên. Giữa lúc cơn bão số 5 đang đổ bộ vào đất liền, không khí tang thương cũng bao trùm lên ngôi nhà xập xệ của nạn nhân Phạm Thị Xô. Phía trong sân, những người thân đang tất bật lo tang ma cho người phụ nữ xấu số. Thấy khách đến viếng thăm, mẹ chồng nạn nhân cũng là bà nội của hung thủ, cụ Nguyễn Thị Thúm (82 tuổi) khóc nấc lên. Cụ thều thào nói với phóng viên trong tiếng khóc hờ: “Có ai như nó không, lúc sống đã khổ vậy mà khi chết đi cũng chẳng sung sướng gì (!)...”. Điều khiến cụ đau lòng nhất, chính đứa cháu trai độc nhất, trong một phút nông nổi, đã gây nên tội ác “trời không dung, đất không tha” này.

Nhát dao oan nghiệt

Trao đổi cùng PV báo GĐ&XH Cuối tuần, Phó trưởng Công an huyện An Lão Thượng tá Nguyễn Duy Ánh cho biết: “Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h30’ ngày 31/7. Sau một hồi nghe người con dâu Nguyễn Thị Xô (1955) và thằng cháu nội Phạm Văn Đoàn (SN 1977) to tiếng, cụ Nguyễn Thị Thúm, 82 tuổi, ở thôn Hạ Câu, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thấy con dâu hai tay ôm ngực đầy máu vừa chạy từ phía sau nhà qua sân vừa kêu thảng thốt: “Mẹ ơi! Thằng Đoàn nó giết con rồi (!)”, rồi gục xuống ngay đầu ngõ. Do tuổi đã cao, cụ Thúm lật đật chạy theo con dâu và kêu cứu bà con hàng xóm. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết đâm từ nhát dao oan nghiệt trúng tim quá nặng, bà Nguyễn Thị Xô đã tử vong trên đường đến bệnh viện”.

Cũng theo Thượng tá Ánh, sau khi xuống tay sát hại mẹ, Phạm Văn Đoàn đã bỏ trốn. Trước diễn biến nghiêm trọng của vụ án, Cơ quan Công an huyện An Lão đã dốc toàn lực truy đuổi, quyết bắt bằng được thủ phạm về quy án. “Tình huống lúc đó rất khẩn trương. Mọi ngả đường trong xã, trong huyện đều được chốt chặn, chúng tôi xác định bằng mọi giá phải truy bắt bằng được đối tượng. Hàng chục chiến sĩ công an huyện An Lão đã lùng sục mọi ngóc ngách, ngả đường. Hơn 3 tiếng đồng hồ sau khi gây ra án mạng, hung thủ Phạm Văn Đoàn đã bị tóm gọn. Khám xét nhanh trên người Phạm Văn Đoàn, lực lượng chức năng thu giữ được một con dao loại dao gọt hoa quả còn dính máu mà hắn vừa dùng sát hại chính người mẹ đẻ của mình. Ngay lập tức, đối tượng Phạm Văn Đoàn được dẫn giải về trụ sở công an huyện An Lão. Ngày 1/8, cơ quan Cảnh sát điều tra huyện An Lão đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Đoàn về tội “Giết người”…”.

Tội ác "trời không dung" của gã nghịch tử giết mẹ - 2

Con dao mà đối tượng dùng để gây án.

Trò chuyện với PV GĐ&XH Cuối tuần, bà Nguyễn Thị Vân, hàng xóm ngay sát vách và cũng là người đầu tiên nghe tiếng kêu cứu chạy ra chứng kiến thảm cảnh nghịch tử giết mẹ bức xúc cho biết: “Nạn nhân có chồng là liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Campuchia năm 1979. Khi người chồng hy sinh thì Đoàn mới lên hai tuổi. Xót chồng, thương con, bà Xô quyết ở vậy nuôi con, phụng dưỡng cha mẹ chồng. Lớn lên trong tình yêu vô bờ, sự đùm bọc của mẹ, nhưng Đoàn không coi đó như động lực phấn đấu. Trái lại, anh ta tối ngày ỷ lại, phá phách làm khổ gia đình. Đang học dở lớp 11, Đoàn bỏ trường, đua đòi theo kẻ xấu rồi mắc nghiện ma túy. Không ít lần lên cơn nghiện, hết tiền, Đoàn lại quay sang làm tình, làm tội bà Xô. Thương con, bà ấy bán cả thóc gạo trong nhà lấy tiền đưa “cậu ấm”. Thậm chí, có lần địa phương lập hồ sơ đưa Đoàn đi cai nghiện bắt buộc nhưng bà ấy còn ngăn cản nên mới xảy ra thảm cảnh ngày hôm nay…”.

Tội ác không thể dung tha

Ở thôn Hạ Câu, khi hỏi về bà Nguyễn Thị Xô, những người dân địa phương lại đắng đót kể lại ký ức còn lưu giữ về một người đàn bà góa bụa bất hạnh, sớm hôm tảo tần nuôi con, phụng dưỡng cha mẹ. 34 năm kể từ ngày chồng vĩnh viễn nằm lại trên chiến trường khốc liệt, bà Xô đội nắng, dầm mưa làm đủ thứ nghề. Nhưng dù trong những tháng ngày vất vả, cơ cực nhất, người mẹ ấy vẫn không để Đoàn động tay, động chân vào một việc gì. Bao nhiêu tình yêu thương, bao nhiêu vật chất, bà một mực dành hết cho con. Vậy mà khi trưởng thành, Đoàn lại “báo hiếu” mẹ mình bằng một nhát dao oan nghiệt.

Trò chuyện cùng người viết hôm diễn ra đám tang bà Xô, một người họ hàng (xin giấu tên - PV) của nhà cụ Thúm bức xúc: “Chuyện học hành dang dở nhưng Phạm Văn Đoàn cũng chẳng chịu kiếm nghề ngỗng gì mưu sinh. Mọi thứ phục vụ nhu cầu sinh hoạt tối thiểu, nó cũng dựa dẫm vào mẹ. Chiều nó quá, nên chính bà Xô cũng góp phần làm nó hư hỏng. Ngày thằng Đoàn bị phát hiện sa chân vào con đường nghiện ngập, chúng tôi từng chứng kiến bà Xô phải gạt nước mắt, xích chân nó cho tự cai nghiện nhưng không được. Rồi những tài sản có giá trị trong nhà cũng theo nhau “đội nón ra đi”. Khi kinh tế đã khánh kiệt, Đoàn mới chịu lên thành phố kiếm việc phụ xây. Nhưng chẳng được bao lâu, nó lại lò dò trở về, mang theo một phụ nữ (chị Lò Thị Quyên, sinh 1985, ở bản Búc, xã Trường Xung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La- PV) và giới thiệu với mọi người sẽ lấy chị Quyên làm vợ…”.

Tội ác "trời không dung" của gã nghịch tử giết mẹ - 3

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm. Ảnh: T.G

Thực tế, từ khi được Đoàn mang về giới thiệu gia đình, chị Quyên cùng nghịch tử này chung sống như vợ chồng. Những tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi, Quyên bảo, mình quen biết gã nghịch tử khi đang làm thuê trong một quán cơm. Thời gian đó, Đoàn hay đến đó ăn và lân la tán tỉnh, hứa hẹn sẽ lo cho Quyên một mái nhà hạnh phúc. Tin theo lời đường mật, chị Quyên lại bỏ việc ở quán cơm, xin vào làm trong một doanh nghiệp rồi mới theo Đoàn về ra mắt gia đình “mẹ chồng”. Người phụ nữ này không biết, mơ ước về một mái ấm của chị cũng đã gieo vào lòng bà Xô bao nhiêu niềm hy vọng. Cụ Thúm nức nở tâm sự: “Thấy thằng Đoàn dẫn cái Quyên về, nó (chỉ bà Xô – PV) rạng ngời vui sướng. Buổi chiều sang quét dọn nhà cho tôi, cái Xô còn bảo chắc từ giờ, thằng Đoàn lấy vợ rồi sẽ lo tu chí làm ăn”.

Nhưng khi mong ước ấy còn dang dở, khi gánh nợ đời trên vai còn chưa kịp vơi bớt, thì người mẹ bất hạnh đã ra đi vĩnh viễn bởi nhát dao oan nghiệt. Nhớ lại buổi sáng kinh hoàng đó, cụ Thúm nghẹn giọng: “Hôm xảy ra sự việc, cái Xô đang tất bật vì thấy con lợn nái trong chuồng sắp chuyển dạ đẻ. Trong lúc đó, Đoàn chẳng đỡ đần gì mẹ mà la cà rượu chè khắp các quán xá. Thấy con bệ rạc như vậy, cái Xô bực tức mắng nhiếc dẫn đến hai mẹ con tranh cãi”. Khi người mẹ đang vừa lớn tiếng mắng con, vừa ngó trông chừng con vật nuôi thì Đoàn lấy con dao ăn trên giá bát bất ngờ lao đến nhằm vào ngực bà đâm một nhát chí mạng.

Vụ án khép lại khi nghịch tử nhẫn tâm sát hại mẹ đã bị bắt. Nhưng phía sau tấn thảm kịch này, một hồi chuông cảnh tỉnh cho lối sống buông thả của một bộ phận thanh niên trong xã hội hiện đại lại được gióng lên. Chỉ vì một phút không kìm chế được bản thân, đứa con bất hiếu đã đang tâm cướp đi sinh mạng của chính người đã sinh ra mình, để lại nỗi đau xé lòng cho gia đình, sự căm phẫn trong dư luận. Bản thân Phạm Văn Đoàn rồi sẽ phải trả giá cho tội ác do mình gây ra, nhưng có lẽ đối với nghịch tử này, thì mức án dù có cao bao nhiêu cũng không thể bằng bản án lương tâm mà hắn sẽ phải mang theo suốt cuộc đời.

Đứa con bất hiếu vô cảm trước tội ác tày trời

Trao đổi với PV, Trưởng công an xã Quốc Tuấn cho biết: “Bản thân đối tượng Đoàn là một thanh niên có nhiều “thành tích” bất hảo. Nhiều lần công an xã phải vào tận nhà cảnh cáo nhưng Đoàn vẫn “ngựa quen đường cũ”. Thậm chí, Đoàn còn mắng chửi cả công an…”. Có lẽ vì bản tính ngỗ ngược, quen thói coi trời bằng vung như vậy, nên sau khi bị dẫn giải về Cơ quan Công an, đứa con nghịch tử không hề có một chút ăn năn.

Theo Thượng tá Nguyễn Duy Ánh, trong suốt quá trình xét hỏi vì sao lại đang tâm giết chính mẹ đẻ, người rứt ruột sinh ra mình, Đoàn chỉ kể một cách đều đều, lạnh lùng, khiến các trinh sát cũng phải rùng mình căm phẫn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Minh – Hoàng Long (Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN