Tội ác nhẫn tâm của những “kiều nữ” (Kỳ 2)

Sự mù quáng của người đẹp khiến họ gây ra những vụ án đau lòng.

Người đẹp giết "chồng"

Darlene Gentry được đánh là một cô gái xinh đẹp nhất trong bang Texas với mái tóc vàng hoe và một đôi mắt to đẹp. Rất nhiều người đàn ông trong vùng tìm cách làm quen với hi vọng sẽ được Gentry để mắt tới. Thế nhưng cô gái xinh đẹp cự tuyệt mọi chàng trai để tới với anh chàng con nhà giàu và tài hoa tên Keith Gentry.

Tội ác nhẫn tâm của những “kiều nữ” (Kỳ 2) - 1

Darlene Gentry

Kể từ ngày quen và yêu Keith, Gentry thường xuyên được đi tới những nơi ăn chơi của giới thượng lưu. Quen biết với nhiều người giàu có, bản thân cô gái kia cũng dần thay đổi tính nết.

Sau những tháng ngày cùng nhau ăn chơi, dường như cả 2 đã chán ngấy với việc không làm việc mà chỉ hưởng thụ. Keith quyết định xin đi làm ở một công ty điện tử còn người tình Gentry cũng vừa học xong tại trường y. Kể từ khi đi làm mối quan hệ của 2 người bắt đầu gặp phải những mâu thuẫn.

Và cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến. Sáng sớm ngày 9/11/2005, cô gái xinh đẹp Keith hốt hoảng gọi điện cho cảnh sát thông báo người yêu mình bị bắn ngay tại nhà. Cô miêu tả: “Có rất nhiều máu trên giường, có vẻ như kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà rồi giết hại anh ấy”.

Khi cảnh sát tiếp cận hiện trường, họ phát hiện nhiều tình tiết đáng ngờ. Thứ nhất cô người tình kia ở trong nhà mà không hề nghe thấy tiếng súng? Thứ hai cô ta vừa học trường y ra mà lại không biết cách cứu chữa cho Keith?. Chưa dừng lại ở đó, cơ quan điều tra theo dõi camera trong nhà phát hiện cô này đi ra từ phòng của người tình. Điều này chứng minh một điều Gentry có biết tới vụ việc này khi Keith bị giết.

Sau 2 ngày điều tra, các thám tử còn tìm thấy khẩu súng 22 li dưới gần giường của Gentry. Qua đấu tranh khai thác, bộ mặt thật của cô gái xinh đẹp bị lột trần. Cô ta chính là kẻ giấu mặt giết dã man người tình của mình ngay trên giường vì những mâu thuẫn trong thời gian 2 người yêu nhau.

Năm 2007, cô ta bị tòa tuyên 60 năm tù vì hành vi giết “chồng”.

Gây tai nạn kinh hoàng để mong được lĩnh án tử

Người đẹp cộng hòa Céch, Ola Hepnarová vốn được coi người có nhan sắc những cũng dính vào nhiều rắc rối từ khá sớm. Ở tuổi 13, Olga được gia đình đưa tới bệnh viện với lý do cô có những biểu hiện của căn bệnh thần kinh. Đã không ít lần Olga được xác nhận tự tử nhưng không thành. Bước vào tuổi trưởng thành, cô gái này có lẽ nhận ra nhiều điều mà mình từng đánh mất nên rất nỗ lực hòa nhập cùng mọi người. Cô ta xin đi làm nghề lái xe tải, một công việc bị nhiều người trong gia đình phản đối. Thế nhưng Olga vẫn kiêm quyết theo nghề.

Tội ác nhẫn tâm của những “kiều nữ” (Kỳ 2) - 2

Ogla Hepnarová

Có lẽ chính điều này đã vô tình gây căng thẳng cho Ogla và hậu quả là bi kịch xảy ra ngày 10/7/1973. Điều nhiều người lo ngại đã tới khi Olga lái xe đâm vào một chiếc xe bus nhỏ đang dừng đón khách. Hậu quả là 8 người chết và 12 người khác bị thương nặng. Trước ngày xảy ra tai nạn này, Olga viết một lá thư gửi tới tờ báo địa phương với nội dung:

“Tôi thật sự thấy cô đơn. Một người vô tích sự và tôi muốn cho người khác thấy tôi có thể phá bĩnh họ. Tôi sẽ giết họ để thỏa lòng căm giận. Nhiều lần tự tử mà không thể chết nên lần này tôi chắc rằng sẽ bị tuyên án tử hình nếu giết một ai đó”.

Tòa soạn báo địa phương, nơi nhận được lá thư của Olga chỉ nghĩ đây là một trò đùa vớ vẩn. Nhưng ai ngờ được rằng cô gái xinh đẹp kia lại ra tay dã man như vậy. Cơ quan điều tra xác nhận Olga phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tỏ thái độ không hối hận khi gây án, Olga phải lĩnh bản án tử hình bằng hình thức treo cổ năm 1975.

Gây án dã man rồi lĩnh án nhưng nhiều kiều nữ vẫn tiếp tục ra tay nhẫn tâm. Họ còn gây ra những chuyện gì nữa? Mời các bạn đón đọc Tội ác nhẫn tâm của những “kiều nữ” (Kỳ cuối) vào SÁNG SỚM chủ nhật, ngày 27/5/2012.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sangnv ([Tên nguồn])
Tội ác nhẫn tâm của những “kiều nữ” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN